Xem đầy đủ chức năng : ai doi tho 4 cau thi vao day
kyniem1989
29-03-2006, 07:28 AM
Hồn tôi như bình rượu nhỏ
Rót hoài rót mãi xuống nàng Loan
ko vung tay nhưng nàng đã vô tình
Hất ly rượu hồn tôi qua song cửa
Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 08:02 AM
theo song cưa hồn tôi vào quán rựu
chảnh bít cùng ai uống cho say
thôi thì đành uống cùng bạn thân tri kỉ
để tìm lại li rựu bị rơi ra !
Chắc dở lúm hì , do làm nhanh qué è . Nhưng nếu bạn thích thì làm quen lun khi nào rãnh vào so tài lai :D ok
nick tui là : nhocto_lochoi
tui ở đà nẵng::D @@@@@@@@
thotinh_online
29-03-2006, 08:15 PM
Thơ 4 câu dở qua...,mà you viết về nàng Loan nào vậy...
nini_mtv
29-03-2006, 09:24 PM
tửu vô lời dạt dào như bể
tửu tràn lời tựa thác ghềnh vang
vung tay thoáng đổ ra từng vụn dại
lưởi vô tình xô ngã mộng yêu đương
khỉ khờ
30-03-2006, 01:39 AM
Loan hất ra ta hứng thau ngoài cửa sổ
Hứng xong rồi lại đem đổ vô ly
Loan chê thì cũng chẳng lo chi
Tớ đem tặng Trà Mi của tớ......hớ hớ hớ
[email protected]
boy_co_don_1510
30-03-2006, 02:37 AM
một chai hai chai lại ba chai
mà vẫn chưa say cứ uống hoài.
chai bốn chai năm người lảo đảo,
nhìn thấy đùi em tưởng đùi gà.:type
thao_uyen80
31-03-2006, 12:39 AM
bạn hoài bạn mãi bạn không thôi
vẫn thấy không đủ cứ rủ hoài
lẩn thẩn ta đi giờ mới biết
thì ra chẳng có một người nào
boy_co_don_1510
31-03-2006, 03:19 AM
dẫu biết yêu em là sẽ khô,
nhưng anh vẫn muốn khổ vì em.
kyniem1989
31-03-2006, 08:58 PM
tất nhiên tui viết về bạn tui rồi!!!
máy bạn đối thơ ghe quá tui ko biết đối gì nữa
tôi với em chỉ là khoảng cách
mà tình yêu thì bất tận trong đời
em cũng như muôn người con gái khác
cớ vì sao môi cháy đỏ hồn tôi
neutaconyeutn
31-03-2006, 09:09 PM
Phút chơi vơi anh theo mùi men rượu
Uống cho say để trả chút tình nồng
Ly rượu đầy mang tình anh say đắm
Uống bao ngày sao mà chẳng thấy say.
boy_co_don_1510
31-03-2006, 10:46 PM
một chai hai chai lại ba chai
mà vẫn chưa say cứ uống hoài.
chai bốn chai năm người lảo đảo,
nhìn thấy đùi em tưởng đùi gà.
kyniem1989
02-04-2006, 08:15 PM
1 chai 2 chai lai 3 chai
van lai nhai hoai chang thay ai
lai rai ti nua cho do chan
tĩnh lại mới biết chết hôm qua..... hehe
Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 10:43 PM
Một chai hai chai lại ba chai
Đã biết là say cứ uống hoài
Để cõi lòng ta không còn nữa
Bóng hình ai đó bấy lâu nay.
chau105
02-04-2006, 11:16 PM
mày nói gì mà lòng tao không hiểu
câu thơ này mà cũng dám bình lên dây
mấy câu này thì về quê mà sống
đất Hà Nội chật chội lắm mày ơi
Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 11:17 PM
Ai kia không hiểu thì thôi
Thơ tôi viết đã lâu rồi bạn ơi
Chân thành xin nói một lời
Ai kia nếu thích xin mời đối thi.
khỉ khờ
12-04-2006, 11:48 AM
Người ta đâu phải viết thành tài
Sao ai nỡ trách người ta như thế
Không hiểu được thì cũng chớ có chê
Nếu giỏi thật về đây ta thử đối
Và nói thật nơi đây Hà Nội
Người chỉ đông với kẻ lắm lời
Kẻ lắm lời thêm phần chật chội
Không hiểu gì nên mới nói vậy thôi...
contimthonthuc
15-04-2006, 07:58 PM
Có những lúc vùi đầu trong men rượu
Tôi vô tình cầm đũa viết tên em
komachi
16-04-2006, 01:19 AM
Biết yêu là khổ
ko yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ ko chịu lỗ
kyniem1989
16-04-2006, 08:40 AM
uống rượu rồi mới biết rượu cay
yêu em rồi mới biết buồn đau là gì
hãy về lại bên anh 1 lần em nhé
đễ bé biết rằng anh rất rất yêu em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.