PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ củ lạc !!!



Funny_guy188
29-03-2006, 06:44 AM
Thơ thơ thẩn thẩn ngồi giữa chợ,
Một đống lạc khô ngồi bơ vơ.
Pà coan cô pác mua lạc với,
Để thời tiết này lạc "héo sơ" !!!

shrek010sky
29-03-2006, 12:43 PM
CỦ lạc này khác chi là củ chuối
Đọc vào thấy rồi không muốn mua đâu em
Này cô bé mang lạc về nhà cất
Chứ đừng để ngoài đường lạc hỏng mất

Trang Sassy
31-03-2006, 08:30 AM
thẩn thẩn thơ thơ em ngồi bán
Xinh thế kia , sao bán lạc vậy em?

Funny_guy188
31-03-2006, 09:41 PM
Các pác sao nhầm em với nữ,
Đàn ông ko được bán lạc ư ?
Làm thơ cũng với ngồi bán lạc,
Thơ ra nhiều lạc vẫn đầy ự !

Funny_guy188
02-04-2006, 05:57 AM
Anh ơi anh nó nói đểu anh đó
Chí nam nhi anh ngất trời thế kia
Sao lỡ để miệng thiên hạ nói càn
Phải em là em cho ăn guốc
Từ giờ đừng bán lạc nữa nha
Nhà mình vốn quý tộc ba đời
Lạc nhà ta là lạc vàng lạc bạc
Dâu bán cho những kẻ tiểu nhân

nhở anh nhở

Ờ ờ vàng bạc của nhà mình,
Còn có là lạc hay đậu phộng...
Từ giờ anh để trên lều cao,
Thèng nèo đụng đến oánh hỏng ... dép :so_funny:
Từ giờ thì dẹp nghỉ bán buôn :snore:
Nhờ MĐ nhờ :cungly: ???

Funny_guy188
03-04-2006, 06:51 AM
Kể ra buôn lậu nhanh phất thật,
Trồng cocain phất nhanh hơn.
Nhà mình trồng cây thuốc phiện nhé ?
Hay là hàng trắng rồi vô tù ? :haha:

shrek010sky
03-04-2006, 10:21 AM
Mãi mãi tình yêu của đôi ta
Anh gói tình anh tựa như quà
Tặng em yêu dấu qua bưu điện
Lớn quá,họ không nhận em à!

Funny_guy188
03-04-2006, 09:59 PM
Quà ông gửi cho em nào vậy ?
Tình một nắm mà, lớn chi đây.
Hay là bưu điện họ bắt bẻ :
Không thêm tiền nữa đếch gửi đấy ! :haha:

soluuhuong
03-04-2006, 11:02 PM
gói quà của ông nào có lớn
tiếc tiền ngại chi chẳng nói ra
thiếu tiền tui bơm cho 1 ít
lãi lời tui lấy có trăm ba< %>