Xem đầy đủ chức năng : Mưa Sài Gòn ..... Sài Gòn Mưa....
Chanh Chua
23-03-2005, 01:34 AM
[B] MƯA SÀI GÒN
Mưa Sài gòn mè nheo
Y như là con gái
Cứ sụt sùi thế mãi
Rồi chợt ngưng bất ngờ
Để em đang làm thơ
Tìm vần thôi chẳng được
Mưa sài gòn mít ước
Ai dổ dành, mưa ơi!
Ừ thì mưa cứ rơi
Ngập ngừng trên đường phố
Những chiếc dù xanh đỏ
Làm đẹp thêm trời chiều
Mưa sài gòn đáng yêu
Làm sao mà quên được
Những hàng cây sũng ước
Đôi lúc lạnh trong chiều. /.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:39 PM
mưa sài gòn mưa phùn lất phất
mưa sài gòn ngây ngất lòng ai
mưa sài gòn nhớ hoài ngày ấy
ngày nhấm nhem cùng ấy chiều mưa
mưa sài gòn lưa thưa trong gió
mưa sài gòn nho nhỏ chân êm
của liễu mềm nghiêng mình trong gió
của thơ ai len lén tỏ tình
mưa sài gòn giọt sầu giọt nhớ
mưa sài gòn giọng hát lời thơ
mưa sài gòn bơ vơ chiều gió
mưa sài gòn tựa một giấc mơ !
Chanh Chua
26-03-2005, 02:36 AM
um huynh bài thơ của huynh hay lúm......
hân hạnh được tiếp chiêu nha ....
mưa sài gòn thường mưa bong bóng
mưa sài gòn gợi nhớ ấm lòng
mưa sài gòn mưa mang ray rức
mưa sài gòn một nỗi nhớ mong.......
Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 11:46 AM
ôi sài gòn nhưng con mưa ngâu
mưa mãi rơi, làm sầu tuổi trẻ
mưa rơi rơi bên đường vắng vẻ
mưa rơi hoài một kẻ chờ mong
thơ của chanh chua chua hay lắm mà !
~*☆~Tieu~Tho~☆*~
26-03-2005, 12:38 PM
Ah chà chà lèm thơ hay ghia hén hihihi`
Mưa ơi, sao cứ mưa hoài ...
ngoài kia mưa ướt nhạt nhoài thế nhân
tuy mưa chẳng giữ bước chân
nhưng đành giữ khách ân cần tạnh mưa
Nhan sắc chẳng phải sóng dưa
thuyền tình vẫn đắm giữa bờ mắt môi
giai nhân tự cổ xa xôi
miệng cười mắt liếc nghiêng trôi thành trì
------------------------------------------
những mưa nữa đêm khua trên khung cửa
ngờ bước chân ai về thăm lối xưa
đèn đường soi những cánh mưa âm thầm
để bất chợt thấy mình chỉ huyền hảo
những hạt mưa không chờ đợi gió nữa
hình như hơi thở buồn đang đuổi mưa bay
tay đan tay ôm trái tim giá lạnh
mặn mắt môi vị đắng những lẻ loi
bài thơ xưa tình mưa nào một kiếp
xót lại là chỉ niềm nhớ không tên
tiếng mưa rơi như khua động buốt nhói
mơ hồ mà thoi thóp mãi vết đau
mưa nghiêng nghiêng ướt cuộc tình xa khuất
ngỡ ngàng trong những giấc mộng cô liêu
lời xa xôi thôi là hoa là mộng
tình như mưa gió khuất lấp hẹn thề
----------------------------------------
Em vẫn biết qua bao ngày cay đắng
Trái tim buồn _ Anh trống vắng còn đâu
Trời đang xuân mà lòng đượm màu sầu
Tình băng giá cho hồn nghe lạnh buốt
Duyên chẳng vẹn mình không chung bước
Nợ không còn vì đời bạc như vôi
Ngại cả câu chào khi tình đã phai phôi
Thì đừng nhớ những tháng ngày xưa cũ
Trời vẫn đẹp cả khi mây vần vũ
Hãy mở lòng đón nhận những niềm vui
Sưởi ấm môi hôn với những nụ cười
Để ngày mai không đếm giọt mưa rơi
thơ lượm :hihi:
Chanh Chua
27-03-2005, 11:27 PM
mưa sài gòn xóa nhòa ký ức
thuở chúng mình tay nắm tay đan
mưa sài gòn luôn luôn trung thực
chẳng dối người , chỉ ngưới dối mưa.......... tzui nói dzị cóa đún hum bè con..........
Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 11:36 PM
đúng đó huynh ơi ! nhưng mà ai lại nói mưa dối bao giờ hihihi :)
mưa sài gòn êm đềm tuổi mộng
bên tuổi hồng và những dòng sông
mưa sài gòn mưa phùn, bong bóng
cho lòng người thêm nỗi chờ mong !
Chanh Chua
28-03-2005, 01:20 AM
ngồi nghe mưa rơi lạnh cả lòng
lạnh lòng mình ...lanh cả dòng sông
dòng sông thuở ấy...em còn nhớ?
giờ chỉ mình anh ngồi ngắm sông...................chuyển đề tài '' sông '' gồi đó đệ của huynh.........kha
Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 12:25 PM
sông xưa vẫn ở mãi trong lòng
như người con gái hát bên sông
bóng hồng âm ngân_lòng khắc khoải
sầu giăng chiều buồn một mủa đông
hì hì sông rồi thành chiều đó ! huynh chanh chua chua làm tiếp đi hì hì
Chanh Chua
29-03-2005, 09:15 PM
choài ui ...đệ ui...........huyng mớ gây chiến dzới bè chanh che xong nì...........níu thơ huyngb lóm hỏng được hai đệ đừn cừ nhoa.........gập bè chanh che lòa xui ah.............
Chiều chiều ra đứng bến sông
Trong về quê củ...hoài mong thuở nào
Dòng sông ,giếng nước ,bờ ao
Chúng mình nắm tay nhau thề............ thề cóa dzì thì tới đệ thề đóa .........nhớ thề cho hay dzào nghe hum..
Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 09:24 PM
nắm tay bờ ao
bị té lộn nhào
minh cười sẽ cười ngạo
hai người tào lao -----> hay không?
Chanh Chua
30-03-2005, 10:26 PM
thơ đệ làm tào lao
huynh đọc muốn phát cáu
chỉ muốn bẹt tai .....thui
đừng cóa hủi tại seo oooooooooo .......
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-04-2005, 10:28 PM
huynh đừng có cáu mà tổn hao
sức khoẻ sẽ không được đồi dào
như thế thì đệ mà có láu
huynh cũng có thể làm gì sao?
Chanh Chua
04-04-2005, 09:03 PM
đệ đừng có lo huynh tổn hao
sức khoẻ của huynh dzất dzồi dzào
đệ còn ở đó mà sấc láo
huynh oánh thì đừng hỏi tại sao......
Kẻ_bên_lề_đợi_em
05-04-2005, 05:15 PM
huynh có đánh thì sao?
đệ vẫn cứ chạy nào
huynh chạy theo hộc máu
trố mắt nhìn thao thao ! heheh :D
Chanh Chua
05-04-2005, 09:15 PM
huynh mà có học máu
thì đệ khác dzì nào
đầu đệ sẽ dính máu
ở đó mà láo táo......
huynh đấm cho sặc máu.....
mưa sài gòn thơ mộng lắm đó
lá vàng trôi theo nhịp mưa rơi
mưa cứ rơi , cứ rơi mãi mãi
cuốn trôi dần kỉ niệm ấu thơ
-------------------------------------------
nói thật mình chưa vào sài gòn bao giờ
hè này mình sẽ vào thi đó
hi vọng được ngắm mưa sài gòn
Kẻ_bên_lề_đợi_em
08-05-2005, 01:17 PM
mưa sài gòn từng cơn nhỏ giọt
mưa sài gòn ngọt bùi đắng cây
mưa sài gòn mây chiều tỉnh lặng
mưa rơi bên ngỏ vắng đời tôi
mưa sài gòn tuôn theo cát bụi
tuổi học trò cởi áo lướt trong mưa
Chanh Chua
09-05-2005, 02:18 AM
Sài Gòn bây giờ đã vào mưa
mưa ngập hiết những con đường nhựa
những cơn mưa không còn trắng xóa
mưa đã bị ô nhiễm môi trường.......kakakakak:D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-05-2005, 05:22 AM
mưa sài gòn đã khác ngày xưa
mưa giờ chỉ còn cát bụi thừa
ẩn hình trong giọt mưa bé nhỏ
cát bụi buồn đừng bám trời mưa :p
nangchanhche
09-05-2005, 05:51 AM
mưa vẫn là mưa một ngày bưồn
ta ngồi ta ngắm hạt mưa tưôn
bỗng chốc nhớ lại ...mối tình đầu
một mối tình ...với bao nỗi bưồn
Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-05-2005, 05:48 PM
mưa chiều chiều lạnh thấy bà cố
ngồi trong nhà hủ tiếu một tô
mồm chóp chép tay cầm xí quách
cạp đã mồm mưa go cứ go :D
Chanh Chua
10-05-2005, 01:31 AM
mưa sài gòn lạnh thía bà nội
nhìn ra ngoài con đường lầy lội
nghe bỏm bỏm tiếng ngập bô xe
mưa sài gòn từ sáng đến tối.........:D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-05-2005, 03:23 PM
mưa sài gòn cống trào thúi qắc
chuột 4 đứa nằm dài chết ngắt
bốn phương trời vịt quàng quặc
đời thế thì sống chi chết quắc
:tim: mưa Vũng Tàu lạnh buốt con tim
nhìn ra biển , má ơi rác rưỡi
nhìn ra đường thấy toàn võ bưỡi
có ai mà lịch sự thế sao? :tim: :so_funny: xin lỗi PK hơi dzô dziên
Chanh Chua
10-05-2005, 08:50 PM
sài gòn hôm nay lại có mưa
nhìn mưa này tôi nhớ mưa xưa
sài gòn xưa thường mưa bong bóng
đôi tay nào cùng hứng giọt mưa...
thotinh_online
10-05-2005, 09:38 PM
Hà Tĩnh dạo này vắng bóng những cơn mưa
Ôi những cơn mưa luôn làm ta da diết
nếu mà mưa thì vui phải biết
Cây cối tốt xanh ...ta có nước để dùng
híc, đang hạn hán thì phải
rung rung sấm nổ đùng đùng
ta xách cái thùng đi hứng nước mưa
thotinh_online
12-05-2005, 05:07 PM
ui da so ri bà chị chanh
Nhóc đây cứ tưởng làm cho nhanh
Ai ngờ bị sis cho đá đít
Nhóc đây khiếp vía chay mất đít
mưa sài gòn ơi hỡi mưa sài gòn
có cho ta thỏa nỗi nhớ mong
thotinh_online
12-05-2005, 11:03 PM
Mưa sài gòn chợt mưa chợt nắng
nắng sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Mưa thì từ sáng tới trưa
Nắng thì đầu tối đến vừa nửa đêm
mưa sài gòn cơn mưa lâu lắt
giống đàn bà cái tính trẻ con
thotinh_online
13-05-2005, 01:37 AM
mưa sài gòn lâu lâu lắt lắt
Có cái tính lắt nhắt khải hoàn
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-05-2005, 08:05 AM
mưa sài gòn như nàng đang khóc
khóc kệ nàng ta cóc thèm coi
mưa sài gòn như ngòi pháo nổ
nổ đùng đùng làm thủng tai ta
mưa sài gòn bà con hứng nước
nước sài gòn ướt đẫm mồ hôi
Chanh Chua
13-05-2005, 09:57 PM
mưa sài gòn không ai hứng nước
nước mưa sài gòn ô nhiểm từ lâu
mưa sài gòn chớp loe sấm nổ
nước sài gòn lũ thác bình binh
mưa sài gòn nước bắn tung toé
em xoè ô che hết cả đôi chân
Chanh Chua
16-05-2005, 11:41 PM
mưa sai gòn cơn mưa chớp nhoáng
mưa ào ào một thoáng là xong
tuy mưa thế nước cũng thành dòng
bao con hẻm thành sông mùa lũ........:D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-05-2005, 05:26 AM
mưa sài gòn ào ào bên hiên vắng
trẻ naked hăng hái đi tắm mưa
mưa sài gòn lưa thưa qua kẽ lá
lá tả tơi rơi rụng cả đường về
nangchanhche
19-05-2005, 06:10 AM
Mưa sài gòn chiều nay sao ..lớn quá
Làm bồi hồi bao trái tim ngây ngô
Em ngồi nhìn qua khung cửa sổ
Thấy bóng ai ... đang đứng dưới mưa
Chanh Chua
19-05-2005, 09:05 PM
mưa sài gòn không còn vô tư nữa
bởi vì người đã bội ước ngày xưa
mưa sài gòn...mưa buồn lặng lẻ
gợi nhớ nhung biết mấy cho vừa......
..................................
thotinh_online
20-05-2005, 10:46 PM
Mưa sài gòn dạo này lớn quá
Nước ngập tràn rác thải chạy tung tăng
Chanh Chua
24-05-2005, 04:27 AM
Mưa Sài Gòn chiều nay sao lớn thế
Nhìn mưa buồn....lòng càng buồn hơn
Mưa réo rắc gợi nhớ nỗi cô đơn.....
Nhìn mưa tôi lại thấy tủi hờn.....
_N_X_
24-05-2005, 07:56 AM
Sài gòn ơi sau bao ngày trở lại
Người đón ta bằng những cơn mưa
Những cơn gió cuốn đùa tung bụi nước
Như những con ngựa thành Tơ roa
Sài gòn xưa ,ta dừng chân hẻm nhỏ
Góc quán xưa ,Lặng lẽ đếm thời gian
Tiếng tí tách ly cà phê nhỏ giọt
Cà phê nâu , hay kỷ niệm màu nâu !
Sài gòn ơi , ta nhớ ngày nắng đẹp
Rải vàng êm trên con phố em qua
Trên tóc em vương vất sợi nắng ngà
Ôi kỷ niệm đẹp như trong huyền thoại
Sài gòn ngày mưa , ta trở lại
Trong mắt người cả một khoảng mênh mông
Ta cảm nhận một chút gì xa vắng
Chợt ùa về ...nỗi nhớ không tên
SG 2002
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.