tingauyen
29-03-2006, 05:42 AM
Nó là người hạnh phúc nhất...............Nó biết được cái thứ được gọi là tình yêu là từ Anh,Anh đến mang cho Nó biết thế nào là hạnh phúc Nó cảm thấy lúc này Nó là người hạnh phúc và vui sướng nhất .Nó thấy xung quanh nó toàn màu hồng thật đẹp ,ông trời thật thương Nó khi mang Anh đến cho Nó ,Nó đang đắm chìm trong hạnh phúc.......
Nó là người đau khổ nhất ....................Nó biết Anh đang nói dối Nó ,nói dối nhiều thứ quá nhưng không sao Nó tha thứ cho Anh tất cả tha thứ hết,vì Nó yêu anh quá nhiều .Nó vẫn cười vẫn nói với Anh như không có chuyện gì ,thật ra thì Nó đang dối mình Nó đang trốn tránh sự thật.Đến bây giờ thì Nó không thể nào tha thứ cho Anh được nữa ,ngoài hai người con gái ấy anh còn thêm Her nữa,Her cũng là người bị Anh lừa dối .Sao Anh có thể làm vậy với Nó và Her ,Nó cũng muốn tin những điều Anh nói lắm vì từ trước Nó cũng đã cố tin Anh mà .Nhưng Her đã làm đánh đổ cái lòng tin nhỏ nhoi của Nó ,chẳng qua Nó không muốn tin đó là sự thật thế thôi..............
Nó không thể tha thứ cho Anh................Nó đang làm cái quái gì đây làm cái gì mà Nó cũng không biết nữa ,Nó cảm thấy chơi vơi lạc lõng quá Nó ngồi mà viết những dòng này mà Nó không tin nổi Nó nữa,Nó có bao giờ viết thư ,viết nhật ký hay đại loại cái gì đó mà phải suy nghĩ .Nó đã biết Nó không thể tha thứ cho Anh vậy mà mỗi buổi tối Nó vẫn ngồi đợi Anh ,thật sự Nó cũng không biết tại sao lại ngồi đợi Anh như vậy ????Và tại sao trong lòng Nó không cảm thấy ghét Anh ,không cảm thấy giận Anh,không cảm thấy hận Anh ,không có một chút nào là sao?Nó chỉ cảm thấy Nó đau đớn quá ,trước đây ai cũng bảo Nó là người vô tư là ngưởi không biết buồn .À thì ra Nó mà phải buồn thì như bây giờ đây phải thật là buồn một lần cho thỏa đó mà.
.......Sao Anh nỡ cướp lấy hết lòng tin của Nó nhỉ ,thật là ác quá lấy hết không chừa lại một ít lòng tin nào để Nó còn cho người khác nữa chứ .Trái tim Nó giờ đây đang vỡ thành hàng ngàn mảnh hòa vào từng hạt bụi trên khắp thế gian này ,bụi làm người ta đau mắt,bụi sẽ bay đến bên Anh..Nỗi đau của Nó đang bay vào trong gió ,gió bay đi khắp nơi để tan vào cùng với những ai có cùng nỗi đau như Nó.Mấy ai có hoàn cảnh như Nó nhỉ ,chắc ít lắm Nó đoán là thế.
.......Nó thành người không có trái tim và không có lòng tin.?.
Nó là người đau khổ nhất ....................Nó biết Anh đang nói dối Nó ,nói dối nhiều thứ quá nhưng không sao Nó tha thứ cho Anh tất cả tha thứ hết,vì Nó yêu anh quá nhiều .Nó vẫn cười vẫn nói với Anh như không có chuyện gì ,thật ra thì Nó đang dối mình Nó đang trốn tránh sự thật.Đến bây giờ thì Nó không thể nào tha thứ cho Anh được nữa ,ngoài hai người con gái ấy anh còn thêm Her nữa,Her cũng là người bị Anh lừa dối .Sao Anh có thể làm vậy với Nó và Her ,Nó cũng muốn tin những điều Anh nói lắm vì từ trước Nó cũng đã cố tin Anh mà .Nhưng Her đã làm đánh đổ cái lòng tin nhỏ nhoi của Nó ,chẳng qua Nó không muốn tin đó là sự thật thế thôi..............
Nó không thể tha thứ cho Anh................Nó đang làm cái quái gì đây làm cái gì mà Nó cũng không biết nữa ,Nó cảm thấy chơi vơi lạc lõng quá Nó ngồi mà viết những dòng này mà Nó không tin nổi Nó nữa,Nó có bao giờ viết thư ,viết nhật ký hay đại loại cái gì đó mà phải suy nghĩ .Nó đã biết Nó không thể tha thứ cho Anh vậy mà mỗi buổi tối Nó vẫn ngồi đợi Anh ,thật sự Nó cũng không biết tại sao lại ngồi đợi Anh như vậy ????Và tại sao trong lòng Nó không cảm thấy ghét Anh ,không cảm thấy giận Anh,không cảm thấy hận Anh ,không có một chút nào là sao?Nó chỉ cảm thấy Nó đau đớn quá ,trước đây ai cũng bảo Nó là người vô tư là ngưởi không biết buồn .À thì ra Nó mà phải buồn thì như bây giờ đây phải thật là buồn một lần cho thỏa đó mà.
.......Sao Anh nỡ cướp lấy hết lòng tin của Nó nhỉ ,thật là ác quá lấy hết không chừa lại một ít lòng tin nào để Nó còn cho người khác nữa chứ .Trái tim Nó giờ đây đang vỡ thành hàng ngàn mảnh hòa vào từng hạt bụi trên khắp thế gian này ,bụi làm người ta đau mắt,bụi sẽ bay đến bên Anh..Nỗi đau của Nó đang bay vào trong gió ,gió bay đi khắp nơi để tan vào cùng với những ai có cùng nỗi đau như Nó.Mấy ai có hoàn cảnh như Nó nhỉ ,chắc ít lắm Nó đoán là thế.
.......Nó thành người không có trái tim và không có lòng tin.?.