Xem đầy đủ chức năng : Tim lạnh
Tôi buồn bã xuống chợ tình mua bán
Ai thất tình mua lấy trái tim tôi
Trái tim toi bây giờ đã nguội lạnh
Chỉ có chàng mới sưởi ấm được thôi !!!
Anh ơi !! khi nao` anh mới đọc đươc thơ cua~ em anh nhi~! anh va^n~ thương` bao~ em la` ngo^c'! boi~ dzi thơ no' cung~!.......!!
Thật sự lúc này em buồn lắm anh ạ!! buồn vì sự lạnh nhạt vô cớ của anh !! buồn vì anh ko còn wan tâm em như trước nữa! anh ơi ! sao lại thế ? sao lại thế vậy anh!! anh hong còn yêu em nưa~ sao !? anh lạnh nhat với em ! xa lánh em !! nói những từ cứng nhắc .......nó làm tim em dau!! dau lắm anh ạ !! nhưng ko vì thế mà em cảm thay ghét anh!! cung~ chỉ vi` anh wa' it' kỉ voi' ban than ! co' chuyen ji` cung~ cu' de~ trong long` hong mươn' noi' ra! 1 minh` chiu dung!! nhung em dau co' lam` ji` sai ! dau dang' toi ji` ma` sao anh lai doi xu~ the' voi' em !! ?? em biet gio` day anh rat buuon` va` cam~ thay'........... em biet .em hiu~! em chi~ mươn' xan xe~ voi' anh! xan xe~ noi~ bươn` cung` anh! nhin` anh nhu the' em cam~ thay' con` buôn` hon anh! cam~ thay' nhu minh` la` ng` co' tội hong the~ jup' ji` dc cho anh cả!! anh oi! anh chi~ can` biet 1 diu` la` be' Hà se~ luôn ở bên cạnh anh! di theo anh suốt chặn đương con` lại ! voi' mong muốn se~ dem lại hanh fuc' cho anh! Em Yeu Anh !! Tình yêu của em ạ !!
phonglantim
29-03-2006, 08:04 AM
Bước tới nơi đây ..thấy rao tình
Ai người mua bán ? lòng mình vậy ta?
Tiếng rao ...sao mãi vang xa
Ai mua tình dở ....ta thời bán cho
Ngày trước cũng có một topic rao bán tình của Cỏ ...bây giờ lại có người như vậy rồi ...HIc
Aquarius_Long
29-03-2006, 08:44 AM
Em bán tình em giữa phố đông
Nghe qua sao thẫy quá buồn lòng
Trách kẻ nam nhi sao hờ hững
Tấm chân tình này có thấu không
Này người em nhỏ...hãy gắng vui
Vết thương lâu dần sẽ lành thôi
Trời vẫn mãi xanh sau cơn bão
Và tôi cũng vậy....mong em cười...
shrek010sky
29-03-2006, 01:07 PM
Heo may rắc mảnh vàng xuống cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Trái bàng rụng , chiều vỡ
Ta ngồi hát một lời mong
Anh không đền mùa đông vẫn đến
Man mác buồn với những hạt sương
Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
Hình như se lạnh môi con đường
Chiều len lén trở mình thật khẽ
Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng dương cầm
Mây trắng bay qua đời em mòn mỏi
Một mùa đông là mấy hoàng hôn?
cô bé mắc nai
29-03-2006, 04:24 PM
Chợ tình mua bán cũng vậy thôi
Ai mua người bán hững hờ trôi
Mây chiều qua đấy sao dưng lạnh
Bỏ mặc tình đời một kiếp côi
Reo bán tình tôi những năm chơ
nini_mtv
29-03-2006, 09:50 PM
chợ tình rao bán cũng chả xong
ai sẻ mua cho hết chử tình
dẩu trái tim kia là sỏi đá
dẩu có thất tình củng đành mang
phonglantim
30-03-2006, 01:04 AM
Bóng chiều đổ xuống con phố đông
Càng làm hiện rõ một bóng hồng
Rao tình ...gửi bán ..nào ai thấu
Một mình một bóng ..có buồn ko?
Đưa mắt ngắm nhìn khoảng mênh mông
NHung nhớ dâng lên ngập tấm lòng
Ai ơi ...còn chút gì thương xót
cứu vớt cho lòng ..mối tình ko
Nguyen Nghi
30-03-2006, 01:09 AM
bóng chiều ngả xuống phố đông
trời ơi ! người ấy đã có chồng
tại sao mình lại mơ nhầm tưởng
để mất tiền mua một bó bông
ở tận nơi nào em biết không
anh trót trao em mối tình nồng
em không nhận lấy coi như hết
anh vẫn là anh ... vẫn tay không
vethantratim
30-03-2006, 01:13 AM
Em bán tinh yêu giữa phố đông
Anh đây ngẫm lại thấy chua lòng
Xót xa cho người yêu nhỏ bé
Sao em lại bán tình giữa phố đông
Hỡi em gái nhỏ tuổi bông hồng
Yêu người trai lạnh trong nước mắt
Giết đời mình trong đẫm lệ thâm tan
[L]ight
30-03-2006, 01:29 AM
Mượn trăng mượn cảnh mà điểm chữ " Tình ".
Mượn thơ gói ghém gởi tình trong mơ .
Cơ cầu duyên nợ tuổi thuở mộng mơ .
Trách duyên người đã hững hờ mau quên .
Nay rao bán đại chữ tình... mộng mơ
Cho quên ...khỏi nhớ duyên tình khói mây
Ai ơi ...ghé lại mà xem...mà nhớ
Mang dùm cho trót chữ tình nợ duyên
phonglantim
30-03-2006, 01:51 AM
Một mình buồn lắm ..anh biết không
TRái tim lạnh lẽo ..một tấm lòng
Tình xưa ..duyên cũ ..ai còn thấu
Còn lại mình ta...đau với đau
Vướng bận trong ta một chút sầu
Hỏi rằng tình cũ ..trôi về đâu
Để cho nhung nhớ thành năm tháng
Nhói buốt tim ta ..khúc tình sầu
[L]ight
30-03-2006, 01:57 AM
Thôi thế từ đây hết mộng tình
Hết bao mơ ước của tương lai
Hết cả yêu thương lẫn đợi chờ
Hết niềm nhung nhớ thuở yêu đương
Còn chăng dư âm ngày xưa ấy
Đường tình hai đứa dệt thành hoa
Bao phủ xung quanh vạn sắc màu
Tươi thắm một thời ôi tình ta
Rao bán...ai chẳng dừng ghé bước
Mua khối tình ta ..vơi nỗi sầu
vethantratim
30-03-2006, 02:17 AM
Em bán chữ tình , anh muốn mua
Nhưng tình muốn có , tiền ko có
Em có bán nợ thì anh mua
black_cat89
30-03-2006, 06:58 AM
tình yêu ai bán mà mua
ai cho mà lấy ai thừa mà xin
ai bán tình yêu để tôi mua
kẻ thì không có kẻ lại thừa
năm đồng bảy lượng tình trao đổi
thôi bán cho rồi khỏi tình chua
cãm on các anh chị ! các ban dã dóng góp vào trang thơ cũa em nha !! em...........hix ! nhớ anh wa' !! em còn yêu anh nhìu thé này thì sao lai bán trái tim cũa mình di dươc ! nhu thé sao em sóng nõi chứ !! dùng bao jo` lìa xa em ! dùng xa lánh ,lanh nhạt vói em nũa nha anh !! Em chĩ mai yêu mình anh! và dợi anh thoi !! anh cũnG dzay anh nhé ! kama cua ~ em !!!
black_cat89
30-03-2006, 07:08 AM
tình yêu là cái gì thế nhỉ ?
kẻ bán người mua kẻ thì thừa
kẻ thì không có tình heo hút
kẻ thì bỏ rổ hét : mại dô ô ô ô ............
nhina ơi xita chờ nhina đến
một giây thôi cũng hạnh phúc quá rồi
hoặc trong mơ nhina cười nháy mắt
xita này cũng hạnh phúc lâng lâng
nhớ nhina nhớ cả hình lẫn bóng
nhớ hàng mi đen long lanh ánh mắt
nhớ tiếng nhina nhớ quặn lòng
chờ mong nhina mãi nhé nhina
tui lấy tên "nhina" làm người ấy của bạn viết thử xem có giống lòng bạn không . thứ lỗi ah
chúc bạn hạnh phúc bên người mình yêu
Chợ tình nay lắm người đi
Người thì đi bán
Kẻ thi` đi mua
Hô hào ra giá thiệt to
5 đồng ,7 lượng mại dzô đi nao` !!!!!
Chữ tinh` bán dễ ,kho' mua
Ban' tinh`thì dễ ,bán tim sao đành !!!
Đành rằng người đã phụ tình !
Tim nay hóa đá chàng ơi ....!!!????????
phonglantim
31-03-2006, 08:45 AM
Thôi thế từ đây hết mộng tình
Hết bao mơ ước của tương lai
Hết cả yêu thương lẫn đợi chờ
Hết niềm nhung nhớ thuở yêu đương
Còn chăng dư âm ngày xưa ấy
Đường tình hai đứa dệt thành hoa
Bao phủ xung quanh vạn sắc màu
Tươi thắm một thời ôi tình ta
Rao bán...ai chẳng dừng ghé bước
Mua khối tình ta ..vơi nỗi sầu
Ừ thế ..từ đây hết mộng tình
Hết thời mơ mộng ...một mình lặng câm
Xung quanh ta ..cõi âm thầm
Bởi ta đã khờ dại ..chọn lầm lối đi
Buồn gì sánh với chia li
Có ai còn nhớ những gì hôm qua
đêm tàn ...còn lại mình ta
Mưa rơi rả rích như là nỗi đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.