Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : YÊu NÀng



chuatetinhyeu
29-03-2006, 03:16 AM
Trăng thu vằng vặc bờ ao
Ếch kêu nhái nhại ,xiết bao đớn lòng
Bao đêm buốt lạnh mùa đông
Mình tôi vẫn đứng ngóng trông đợi nàng
Nàng ơi ! có thấu tình chàng
Tim tôi băng giá vì nàng ,nàng ơi !
Đêm buồn buồn lắm ai ơi !
Cô đơn lạnh lẽo chơi vơi nhường nào
Vì ai nỗi nhớ cồn cào
Vì ai mà phải thức bao đêm dài
Vì ai gắng giụ ngày mai
Vì ai ,ai biết vì ai không nào .

07/10/2005

shrek010sky
29-03-2006, 01:10 PM
Đừng trách em là kẻ vô tình
Khi tình yêu em giành cho anh là không có
Xin đừng để trái tim em bỏ ngỏ
Đợi chờ những điều mãi mãi xa
Trong tim em chỉ có một bóng hình
Làm sao sẻ mà san cho anh được
Em ích kỷ dẫu ngàn lần ích kỷ
Đến cuối cùng vẫn là em
Đừng van nài, đừng cầu khẩn gì thêm
So sánh trong tình yêu đâu phải điều muốn nói
Anh nói thế hay nới nhiều hơn thế
Chẳng hơn gì anh không thể có em
Mỗi con người là một ẩn số riêng
Cũng như em và anh vậy
Khi đi bên nửa đời thiêng liêng ấy
Ta nhớ về nhau như bè bạn một thời