Xem đầy đủ chức năng : Thân Tặng chipcontinhnghick1988 !
Lòng cô đơn nỗi buốn heo hút,
Vắng em rồi tôi biết có ai
Hai đứa ta mỗi người mỗi ngả
Biết bao giờ mới gặp em đây
Nhớ lắm em ơi! nhớ rất nhiều !
Buồn sao những lúc vắng em yêu
Chiều nai thơ thẩn trên đường vắng
Lặng lẽ mình anh với nắng chiều !
http://i11.photobucket.com/albums/a151/vip_lq/6ca2bc6d.jpg
Dù Biết Em Vô Tâm Nhưng Anh Vẫn Yêu Em!
chipcontinhnghick1988
29-03-2006, 01:20 AM
con thuyền em đã bước sang ngang
hạnh phúc kia chỉ là đống hoang tàn
tình anh đó ! em ngàn nam xin gữi
giữ trong tim tình cảm ấy của anh
Nhưng anh ơi ! Tình yêu đâu thể có
Khi Tim em chẳng thuộc về anh .
Một mai đây trên đường đời tấp lập
Ta vô tình chạm bước gặp nhau .
Em sẽ nói "ngàn lần xin lỗi "
Và cầu mong anh hạnh phúc bên người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quyên xin lỗi sơn vì tất cả ! dẫu là ko thể giúp gì được cho sơn ! nhưng Q chỉ có thể là bạn of sơn được thôi . Mong sơn hãy hiểu cho Quyên
ước gì...!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào
Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi
chipcontinhnghick1988
29-03-2006, 03:50 AM
ước gì !
con đường dài phẳng lặng
đừng rẽ ngã vào em
Dể em chẳng fai? tìm
một bóng hình ai khác http://img301.imageshack.us/img301/716/10vq.png (http://imageshack.us)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thẫn thờ !
chẳng biết nói sao cho anh hiểu
rằng tim em đã có chủ rùi
dẫu biết rằng nói ra là " cay đắng "
Nhưng anh ơi ! hiểu thấu cho em
kyniem1989
29-03-2006, 07:36 AM
tại sao em lại nói lời cay đắng
nát tim này trong lúc sấp chia ly
sao ko nói rằng em vẫn yêu tôi mãi
để vơi buồn trước lúc bước ra đi
chipcontinhnghick1988
29-03-2006, 11:50 PM
tại sao anh chẳng thể hiểu em
dẫu bao lần con tim em muốn nói
nói cho anh nhưng lời nói sự thật
để bây giờ phải luyến tiếc chờ mong
..::**snow_angels**::..
29-03-2006, 11:51 PM
ước gì...!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào
Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi
nói vậy mình lại muốn ước hihihi
Mưa đã rơi trên đường hoang vắng
Bao đợi chờ mong mỏi chiều thương
Vội vã tan theo dòng mưa cuốn
Nhưng anh còn dong duổi tìm em...
chipcontinhnghick1988
31-03-2006, 06:26 AM
Mưa đã rơi trên đường hoang vắng
Bao đợi chờ mong mỏi chiều thương
Vội vã tan theo dòng mưa cuốn
Nhưng anh còn dong duổi tìm em...
:sleepwell:
bóng chiều ta buông xuống đường vắng
hình dáng em ôm nỗi buồn xa
làn sương khói xóa nhòa dấu vết
vết tình em ! chẳng đợi chờ anh :girl:
don't_cry_for_me
31-03-2006, 10:11 AM
Hic! ông anh lãng mạn thế làm thơ tặng Chip à. Tôi cũng thương thầm Chip nè. Nhưng tiếc là Chip có người yêu rùi. :cry:.ÔNg anh ko biết điều đó à.
Hic! ông anh lãng mạn thế làm thơ tặng Chip à. Tôi cũng thương thầm Chip nè. Nhưng tiếc là Chip có người yêu rùi. :cry:.ÔNg anh ko biết điều đó à.
giờ thì đã biết sợ wa' ! cái ji` mà đến gặp cơ động chứ , cơ động số 2 xuân la_ xuân đỉnh_ hà nội à chick ??? :think: :sleepwell: neu' la` o*? Hn thi` doc. te^n de^ de^? de^n' do' hoi? cai' okie !
Có một thời anh đã rất yêu em
Tình yêu đó, anh đã dành cho em trọn vẹn
Những câu thơ ẩn chứa một niềm tin
Nhưng dòng đời như nước cưốn
Em chẳng bao giờ tự kìm lòng để đọc hết một câu thơ
Anh dặn lòng mình thôi cứ hãy tin anh
Thời gian đó em đang dành cho mọi thứ
Chỉ riêng anh và hàng ngàn nỗi nhớ
Đành xếp mình trong một góc lòng thơ
Rồi thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Góc riêng anh đã lùi vào dĩ vãng
Em có người yêu, một mình Anh đơn độc
Lặng lẽ một mình anh đọc lại những vần thơ !
trái táo màu xanh
11-04-2006, 01:00 AM
Thơ ở vườn thơ này hay thật
chipcontinhnghick1988
13-04-2006, 09:50 PM
Có một thời anh đã rất yêu em
Tình yêu đó, anh đã dành cho em trọn vẹn
Những câu thơ ẩn chứa một niềm tin
Nhưng dòng đời như nước cưốn
Em chẳng bao giờ tự kìm lòng để đọc hết một câu thơ
Anh dặn lòng mình thôi cứ hãy tin anh
Thời gian đó em đang dành cho mọi thứ
Chỉ riêng anh và hàng ngàn nỗi nhớ
Đành xếp mình trong một góc lòng thơ
Rồi thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Góc riêng anh đã lùi vào dĩ vãng
Em có người yêu, một mình Anh đơn độc
Lặng lẽ một mình anh đọc lại những vần thơ !
Em biết mình là kẻ phản bội
nhưng anh ơi có hiểu nổi lòng em ?
Khi chính anh là người có tội
chẳng hiểu em như bất cứ người nào
ngày xưa ấy em xin nhớ chọn
hôm nay bước trên còn đường vắng
anh hãy mỉm cười vì tình mình nhé anh
và bây giờ trên con đường ấy
chỉ mình anh về với đơn côi !!!!!
một lời cuối chỉ một lời cuối
chúc anh có được hạnh phúc bên người
tuanton
14-04-2006, 02:36 AM
không biết bạn là ai mà xinh thế nhỉ
Khi biết em có ngườì yêu mới
Lòng chợt buồn nhưng ko khóc đâu em
Khóc làm chi khi người ta phản bội
Khóc làm chi khi mộng ước ko thành
Giờ xa vắng như mây ngàn gió núi
Giờ vần biết yêu em là buồn tủi
Là buồn đau âu sầu
Nhưng ngườì ơi tất cả mối tình đầu
Ngôi thần tương tôi trao người trọn vẹn
Trong tim tôi người chiếm ngôi thần tượng
Từ bây giờ đến mãi mãi về sau
Giữa xa hoa cạm bẫy đô thành
Em là người duy nhất anh yêu!
tokyo
14-04-2006, 05:59 AM
Yêu Chíp lắm,ước mình hóa gió
Để tìm vào,mọi ngỏ tim ai
Dẫu rằng tình đã nhạc phai
Nhưng người vẫn muốn cùng ai trọn đời
Sao không thể chíp ơi chíp hỡi
Người ta thương chắc bỡi chíp xinh
Nhưng sao chíp mãi khép mình
Để ai phải khóc... để tình xa trôi
Nếu sẽ có một ngày người hỏi
Tình xưa đâu ,tình hỡi nơi đâu?
Thì người xin hãy chớ sầu
Tình xa xa lắm biết đâu ...dối lòng...
shrek010sky
14-04-2006, 06:07 AM
Yêu là không biết hối tiếc
Có lỗ tai mà như điếc
Yêu là luôn chịu thiệt
Xài tiền mà không biết tiếc
Yêu là phải biết cương quyết
Nồng nàn và kịch liệt
Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
Tới khi tứ chi bại liệt
Yêu vậy mới là yêu thiệt...
Thương em chẳng kể giàu nghèo
Chỉ mong ai đó hiễu mình mà trao
Yêu thương không để lao đao
Hiểu anh không phải leo cao thích giàu
Tình em cao rộng biết bao
Như sông núi thẳm cao như biển trời
Dù xa em đến tận đất trời
Anh đây xin nguyện một đời yêu em!
chipcontinhnghick1988
15-04-2006, 08:01 AM
vẫn biết rằng em là ngôi sao sáng trong anh
nhưng bây giờ em sẽ chỉ là ngôi sao mờ nhạt
em mòng rằng anh hãy quên em đi
để rôi em ko phải ôm lỗi buồn ân hận trong trái tim mình
Em đâu biết rằng có một người đang ngóng trong
Cho cuộc tình anh vừa bõ mất
Phải, ánh lửa đã vần vần liệm tắt
Nhưng một điều còn mãi không luội tang
"Là tình yêu anh dành cho em đó"
Em đâu biết một người khóc lệ mãi tuông tràng
Trong đêm tối mãi ôm cuộc tình trái ngang
Trái tim anh hoang mang không bờ bến
Tình yêu đến ngày nào, bây giờ đã lia xa
chipcontinhnghick1988
15-04-2006, 08:15 AM
em vẫn biết hàng đêm anh thầm khóc
khóc cho em khóc cho tình mình
em vẫn biết lòng anh vẫn có em
cả trong mơ và trong tiềm thức
nhưng anh ơi ! tình mình đã đi qua
và nó sẽ ko thể nào trở lại
xin anh đừng đợi trờ tình em
Thương em anh nặng tấm lòng
Nhớ em anh phải chờ mong tháng ngày
Vậy mà ông trời giang tay
Chia xa đôi lứa chẳng may thương tình
Bây giờ chỉ có một mình
Anh ngồi liên tưởng bóng hình của em
Hoài lại những tháng ngày xanh
Giữ lại một chút mong manh tình đầu
Từ nay Em hãy bán thơ anh
Và để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh
Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
Ði nhớ người, không muốn nhớ lời
Tôi oán hờn Em mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi chết
Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.