PDA

Xem đầy đủ chức năng : dinh. mệnh



batnapquantaihonemlancuoi
18-05-2005, 01:31 AM
Em có biết tại sao
Những đêm về anh mất ngủ
Vì yêu em hay vì hờn ghen
Em có biết tại sao anh yêu em
Yêu bằng những thao thức không quên
Đêm nay trăng sao lại úa bóng thềm
Để giấc mộng hôm nào trôi vào ưu uất
Anh vẫn biết trăng đêm nay mây mù che khuất
Nhưng anh đã yêu em !
Thì mây mù phủ kín cũng tan đi
Và những cách ngăn có nghĩa lí gì
Nếu em biết anh buồn và luyến tuyết
Những ngày những tháng anh đã quen em
Những hoàn hôn về em đứng kề bên
Với ánh mắt vương buồn tha thiết
Với nụ cười sao như vĩnh biệt
......... anh sẽ gọi tên em mãi mãi
Để anh thương để anh nhớ
Để anh tìm quên trong giấc ngủ
Để anh sống lại với hình ảnh củ
Với kỉ niệm ngày mới quen nhau
Anh đã trót yêu em với mối tình thứ nhất
Ở trong hồn đến chết vẫn không quên
Số kiếp hôm nay hay duyên nợ từ ngàn năm trước
Em ở một phương trời định mệnh dắt tới anh
Cho đôi ta yêu nhau và yêu thương từ muôn kiếp trước
Yêu mãi đén ngàn sau