ilikeyou1207
28-03-2006, 09:57 PM
Nỗi Đau Của Chàng :
Nếu biết em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng
Phản Ứng Bình Thường :
Nếu biết em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng
Nếu biết em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng
Phản Ứng Bình Thường :
Nếu biết em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng