PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay và tình yêu !



bupbechuayeuai88
18-05-2005, 01:09 AM
Chia tay thôi chúng mình chia tay thôi
Cuộc tình mình vụn vỡ tan nát rồi
Tim em và anh hai bức tường ngăn cách
Em muốn ra đi anh níu kéo thêm buồn
Em ra đi để anh cho người khác
Một người mà em sắp đặt cho anh
Anh thương em anh không thương người khác
Em ra đi em thương hại anh à
Anh không cần anh không cần chi cả
Chỉ cần tình yêu xưa không thay đổi
Nhưng đời thì toan tính phải không em ?
Em toan tính toan tính mãi không thôi
Chọn bạn chọn bè em cũng toan tính nốt
Ngay cả anh anh không dám nghĩ thêm
Nay ra đi em toan tính quá nhiều
Mong anh quên em bằng tình mới sao em ?
Em chia tay em dứt khoát chia tay
Em không xem ai lỗi nơi ai
Em theo duyên mới em mãi ra đi
Anh không tin anh vẫn không tin...