nini_mtv
28-03-2006, 01:57 PM
cây kia đứng đó chờ ai
mà nghe lá rớt rơi đầy lối đi
cây kia buồn nhớ nhung gì
mà nghe gió cứ thì thầm nhỏ to
cây sầu cây đứng buồn so
mà nghe nắng rủ lòa xòa trên vai
cây buồn cây nhớ nhung ai
mà sao chiều cứ mải hoài trôi đi
cây còn đứng đợi làm gì
mà nghe đau nhói trong lòng hởi cây
ta về lá rủ vàng đầy
tìm trong nắng nhặt lượm đầy nhớ nhung.
mà nghe lá rớt rơi đầy lối đi
cây kia buồn nhớ nhung gì
mà nghe gió cứ thì thầm nhỏ to
cây sầu cây đứng buồn so
mà nghe nắng rủ lòa xòa trên vai
cây buồn cây nhớ nhung ai
mà sao chiều cứ mải hoài trôi đi
cây còn đứng đợi làm gì
mà nghe đau nhói trong lòng hởi cây
ta về lá rủ vàng đầy
tìm trong nắng nhặt lượm đầy nhớ nhung.