Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình bạn



lolemxauxi
28-03-2006, 09:19 AM
tơ ko biết có post lộn trang ko nhưng mà chẳng biết post bài này ở đâu cả, thôi post ở đây cũng đc
có bao giờ bạn buồn không?
có bao giờ bạn khóc không?
có bao giờ bạn cảm thấy đau khổ không?
nếu không thì chúc mừng bạn !
còn nếu có thì khi đó bạn hãy nhớ đến tôi,
tôi là một nguời bạn của bạn,
bạn có thể tâm sự vớI tôi những khúc mắc mà bạn đang phải trải qua
còn tôi những lúc tôi buồn, tôi rất muốn gọi bạn!
những lúc tôi khóc tôi rất muốn có bạn ở bên cạnh!
những lúc tôi đau khổ, tôi rất muốn: bạn chính là nguời ở bên tôi an ủi tôi nhưng...
liệu những lúc đó bạn có thể ở bên tôi không?
hay là bạn đang làm 1 công việc gì đó rất bận rộn
và không thể đến bên tôi và bạn từ chốI.
tuy lúc đó tôi biết bạn đang bận học hay có một sự việc gì đó rất quan trọng
nhưng bạn có biết không lúc đó tôi rất buồn .
tôi không trách bạn nhưng không biết vì sao mình lạI buồn nữa
và có thể ngay lúc đó tôi sẽ khóc!
bởI vậy khi tôi có thể nói, tôi cũng không dám nói
vì tôi sợ làm phiền bạn
và những lúc đó tôi dã không nói ra
chỉ biết một mình đón nhận sự việc đó
tôi nói ra những lờI này không phảI để trách bạn mà tôi nói ra để bạn hiểu tôi để bạn biết rằng bạn luôn luôn có 1 ngườI bạn sẵn sàng nói chuyện hàng giờ với bạn chỉ vì 1 điều duy nhất đó là tôi là bạn của ban
tôi chỉ xin bạn 1 điều đó là hãy giử lấy những lờI tôi nói hôm nay vi khi bạn nhớ đến điều này có nghĩa là bạn vẫn nhớ dến tôi , điều đó khiên tôi rất vui!
Tôi khuyên bạn nên nói ra những điều bạn chưa nói đến nhưng ngườI mà bạn rất thương yêu nhưng vẫn chưa nói ra

nini_mtv
29-03-2006, 01:16 AM
bạn có vẻ rất thiêng liêng nhưng thật ra bạn lại là điều đáng sợ nhất. theo nini nghỉ là vậy.