PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng .... và Đừng đợi !!!!



Jack
28-03-2006, 08:34 AM
*Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại .....
**Đừng để đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại.........
***Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái......
****Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc......
*****Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút......
****Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên......
***Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân.....
**Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi.....
*ĐỪNG ĐỢI VÌ BẠN KHÔNG THỂ BIẾT MÌNH SẼ PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ !!!!!!!!

Blek_hip
28-03-2006, 11:41 PM
hihi. Đúng là không nên chờ đợi . Blek ghét phải chờ đợi một cái j đó mặc dù có người bảo sự chờ đợi bao h cũng thú vị. Blek thì thấy không hề thú vị chút nào

BrightRain
29-03-2006, 02:08 AM
Đúng thế,chờ đợi không hề thú vị nhưng cảm giác chờ đợi là nôn nóng.Anh cũng rất ghét phải chờ đợi....

Lan Lan
30-03-2006, 04:56 AM
ĐỪNG ĐỢI VÌ BẠN KHÔNG THỂ BIẾT MÌNH SẼ PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ !!!!!!!!

có thể nói là thế

Akite_for_you
30-03-2006, 08:48 AM
....Người ta chỉ nhận ra giá trị của một vài thứ khi đã đánh mất đi mà thôi ...!
Hối tiếc ... Ân hận .. cũng chỉ là chuyện khi đã rồi ..!
Đừng đợi, có lẽ, những Yêu Thương, những Nụ Cười, những Thất Bại, những Thành Công ... Hãy làm ngay khi có thể và nếu có thể ^.<

bichxi
30-03-2006, 08:01 PM
:sleepwell: trên đời này có nhiều tham vọng , nhưng tham vọng lớn nhất của con người là lợi danh.........................................

Azudo_Hakaider
07-04-2006, 03:32 AM
Đừng đợi ...Vậy mừ anh đã đợi nhỏ biết bao lâu rồi há ...Mừ chẳng bít nhỏ có xèm nhớ đến không ?
"**Đừng để đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại........." ==> Đúng dzậy ! Anh sẽ không thèm đợi nữa , mừ sẽ đến ...Chờ anh nhé nhỏ :)

bachmahoangtu
07-04-2006, 10:48 AM
thích n6a1t là câu cuối cùng đừng đợi ... vì bản thần mình sẽ ko biết đợi bao nhiêu ,. Câu đó hay thật phải suy ngẩm thui hihihihi

Băng Tước
10-04-2006, 04:11 AM
**Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi.....

==> Nhưng mình làm buồn lòng họ dù chỉ một lần thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có khi mình mất hết tất cả, nhưng với họ......

babylove_die
01-05-2006, 04:07 AM
hay thiệt đó ...........