Xem đầy đủ chức năng : Một phút nữa
shrek010sky
28-03-2006, 08:11 AM
Một phút nữa em ta đành xa biệt
Tâm hồn giờ biên biếc một mùa đông
Trong giây phút ta nghe lòng tê tái
Một tình yêu phai nhạt giữa đời thường .
Đêm nửa trăng ánh sao treo đường tối
Thả bước dài ta ngấn giọt lệ trôi
Thoáng mù tan quyện vội bóng mây trời
Rồi trở sáng nhưng lòng không vơi nhớ
Chân dừng gót mắt thẫn thờ vạn lý
Cuộc ân trường ai dứt mối tình si
Tiếng ru theo giấc ngủ giữa biên thùy
Cho một kiếp phù du thân ly xứ.
Tìm một phút năm xưa trong hoang mộng
Giữa giấc mơ ta đếm hạt sương rơi
Sương bên em nay băng giá rã rời
Còn nơi anh tan mờ theo hư ảo
Một phút nữa cho cuộc tình chao đảo
Có chăng em một phút nhớ nào xa
Đã phôi phai thôi hết chuyện ân tình
Giờ còn lại chỉ riêng mình lẻ bóng.
:sleepwell:
:yike2:
phonglantim
28-03-2006, 08:28 AM
Một phút lặng buồn ...một phút trôi
Kỉ niệm xưa ấy ...đã tan rồi
Có còn ai nhớ ...còn ai biết
Kỉ niệm tình buồn ...trong mắt tôi
Một lần quay lại ..một lần thôi
Về miền kí ức ..tưởng xa xôi
Để ta góp nhặt niềm thương nhớ
Góp những mặn mà trên mắt ..môi
Aquarius_Long
28-03-2006, 08:57 AM
Một phút lặng buồn ...một phút trôi
Kỉ niệm xưa ấy ...đã tan rồi
Có còn ai nhớ ...còn ai biết
Kỉ niệm tình buồn ...trong mắt tôi
Một lần quay lại ..một lần thôi
Về miền kí ức ..tưởng xa xôi
Để ta góp nhặt niềm thương nhớ
Góp những mặn mà trên mắt ..môi
Góp ngững mặn mà trên nét môi
Để càng thương nhớ mãi không nguôi
Sao ta không chúc em hạnh phúc
Dù sao ta cũng từng yêu người
Một phút xa em ...em biết chăng
Với anh cả thế kỉ giá băng
Xin em hãy đến dù một phút
Để em trong tôi ...mãi vĩnh hằng...
NGOC_ANH_PHONG
28-03-2006, 09:00 AM
Hay Wa' Ta Pa Con LÀm Hay Wa' HÌ HÌ
phonglantim
28-03-2006, 09:04 AM
Anh quay đi rồi ..giữ được chăng ?
Một niềm thương nhớ ..em hằng chờ mong
Đi rồi ..anh có nhớ không?
THuở xưa hai đứa ...trong lòng có nhau
làm sao quên mối tình đầu
Làm sao quên được nỗi đau...ngọt ngào
Anh đi ...phải chấp nhận sao ?
Anh đi em phải làm sao hết buồn ???
shrek010sky
28-03-2006, 10:56 AM
Qua một phút ta thấy mình lại sống
Cõi hoang tình ta say bước viển vông
Những đam mê thương nhớ một bóng hồng
Bên dốc cũ nhìn đông chờ em đến
Ta lén nhìn em chỉ trong một phút
Để cho lòng thôi bớt chút nhớ thương
Thoáng ngoài kia sương phủ quyện mây trời
Nghe hạnh phúc trôi dần trong tâm trí
Thêm một phút ta nhìn xa vạn lý
Khúc tương sầu vi vút chín từng mây
Tiếng ai ru qua nữa giấc mơ gầy
Cho kiếp sống rẫy đầy niềm hoang hận
Một phút cuối cho chưyện tình lận đận
Được xây trên bãi cát ngấn giọt trời
Nước mắt em vừa rời sông băng giá
Còn nơi anh rã rít khối sầu pha
Một phút cuối ta em rời đỉnh ước
Đễ quên đi giây phút trước bên nhau
Mối duyên trao một chuyện cũ ân tình
Trong một phút đành quên hình dáng cũ
phonglantim
29-03-2006, 07:54 AM
Một phút nữa thôi ..một phút buồn
Để lòng khỏi nhớ ..lệ khỏi tuôn
Vì ai ? ta nhớ ? vì ai thế ?
Ta lạc giữa dòng ...những cơn mê
Vứt bỏ đi những lời thề
NGười quay lưng lại ...tái tê cõi lòng
Người ơi ....hết thật phải không
Khi mà anh đã ...thiệp hồng trao tay
shrek010sky
29-03-2006, 01:01 PM
Trong một phút ta thấy mình trống vắng
Thấy tâm hồn dào dạt chốn mờ trăng
Rồi phút chốc thoáng nghe lòng cay đắng
Khi nhìn về lối củ một lần sang
Sớm thoảng sương giăng mờ mây trắng
Ánh vàng xòa treo nắng giữa tầng trời
Như nơi đó tình yêu vừa đến đợi
Như mong chờ thoang thoảng mối tình thơ
Qua một phút ta ngỡ lòng khô héo
Hạt sầu nào ai gieo mãi trong tim
Thấy hồn say lịm dần theo giấc mộng
Tình yêu đâu trong cõi vắng vô thường
Khi tỉnh trí thì hoàng hôn vừa thức
Ta lẽ loi ray rứt khi hết mơ
Lại thấy tiếc những vì sao tinh tú
Những ngôi vừa từ bỏ tối đi hoang
Hết một phút ta như vừa tìm chết
Sáng mùa thu sẽ hết một hồn thơ
Chỉ xin ai giây phút của hững hờ
Của tình muộn lững lờ trong thương tiếc
phonglantim
30-03-2006, 08:01 AM
Một phút vấn vương...phút đợi chờ
Phút này hạnh phúc ...là phút mơ
Phút kia cay đắng mà như ngỡ
Tình sẽ dâng cao ..tực bến bờ
Chiều nayta cứ mãi bơ vơ
Tìm chút ấm của bình minh rực rỡ
Tìm chút yêu của dại khờ một thuở
Tìm chút buồn ...khi ngỡ tình là mơ
Về dòng sông của một thuở ấu thơ
Lời mẹ hát ngọt ngào ru ta lớn
Tìm chút quên ..của một thời chờ đợi
Tìm chút buồn trong đôi mắt thơ ngây
shrek010sky
30-03-2006, 12:38 PM
Ta lặng bước trên đường thu tàn nắng
Vẫn không gian tràn ngập một màu vàng
Dòng kỷ niệm đưa ta vào cõi nhớ
Chợt giật mình ta vẫn mãi lang thang
Chỉ còn lại là thời gian trống vắng
Thu đã qua níu kéo có ích gì
Khi người đã bỏ quên lời hẹn ước
Để mùa thu chỉ còn nỗi phân ly
Con đường đó giờ đã chia hai ngả
Không gian buồn chia nửa được không anh
Ta cứ mãi ngủ quên trong dĩ vãng
Gom tình yêu cho giấc mộng không thành ...
[L]ight
31-03-2006, 12:33 AM
Một phút chạnh lòng vạn phút đau
Người ấy hôm nay có dãi dầu?
Bên vùng trời mới đời êm đẹp
Hay cố gượng cười giấu lo âu?
Bất chợt hôm nay thấy hình xưa
Bao nhiêu thương nhớ nói sao vừa
Nhớ từng tiếng nói, từng khoé mắt
Lòng buồn những lúc trời đổ mưa
Người ấy hôm nay có nghe không?
Có nghe thương nhớ của cõi lòng
Mong đến ngày mai ta gặp mặt
Bao năm thương nhớ để trôi sông
koconnuakeolac
31-03-2006, 05:01 AM
Một phút nữa thôi hỡi người ơi
Đừng có bắt em đi nhanh thế
Chân em đâu quá mỏi rã rời
Đừng bắt đi nhanh đừng bắt về
Quyển truyện tranh kia nó hay quá
Chàng trai trong đó thật hào hoa
Phong lưu tâm lý nụ cười duyên
Chẳng gióng như anh bắt nạt em
Em xin anh đấy một phút thôi
Chàng trai trong kia dẫu tuyệt vời
Làm sao có thể bằng anh được
Vì trái tim em chỉ mỗi người
phonglantim
31-03-2006, 09:01 AM
Một phút đắm mình giữa cơn mơ
Để mong người ấy chẳng hững hờ
Một phút ta quay về một thuở
Hoa tím mặn nồng ..kỉ niệm cũ khắc ghi
Một phút nữa thôi ...chẳng chia li
Chẳng buồn vương vấn ...chẳng nghĩ suy
Một phút giật mình ...ta bỡ ngỡ
Thì ra phút ấy ...chỉ là phút mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.