Xem đầy đủ chức năng : có phải sáng nay
black_cat89
28-03-2006, 05:45 AM
có phải sáng nay cơn mưa rất lạ
nên dòng sông chảy phía vô thường
và lòng người cứ mãi vấn vương
nhớ và thương cứ bồi hồi nhức nhối
:think:
em chua biet yeu
28-03-2006, 06:39 AM
trời sáng nay không lạ
chỉ là lòng người đổi khác mà thôi
tình ta cứ mãi trôi theo dòng nước
dù biết trước là phải chờ đợi nhau
Funny_guy188
28-03-2006, 07:16 AM
Thực ra trời sáng nay đâu lạ,
Chẳng qua đọc thơ các nàng a !
Không lạ cũng biến lạ hoắc lun.
Làm thơ là phải ra thơ nà !!!
Thơ các nàng trả vần rì cả !!! >< !!!
shrek010sky
28-03-2006, 07:52 AM
Con gái đeo mắt kính
Ừ trông thật '' ngộ ''ghê
Ôi cửa sổ tâm hồn
Giờ hoá thành " cửa kính "
Vẫn là đôi mắt ấy
Sao bỗng thấy lạ lùng
Vẫn là khuôn mặt ấy
Sao bỗng thấy bâng khuâng
Con gái đeo mắt kính
Phải thật , thật nhún nhường
Cứ làm vẻ trí thức
Coi chừng... '' ế '' người thương
Con trai đeo kính....
Funny_guy188
28-03-2006, 08:05 AM
Đàn ông đeo kính nà trí thức,
Cửa sổ thêm kính mới là sang ...
Bao người lại bảo đàn ông rằng,
Anh này trông vậy thì học cao ... :haha: !!!
shrek010sky
28-03-2006, 11:53 AM
Sai rùi.Con Trai nếu có đeo kiếng thì thế này nè.
Con trai mà đeo kính
Sao lại ngịch như tinh
Làm cho người ta khóc
Lại làm thinh ghét hoài
Con trai mà đeo kính
Sao lại tập làm thơ
Làm cho người ta nhớ
Ôi chao ! nột gã khờ
Con trai mà đeo kính
Chà ra vẻ thông minh
Khen thật lòng đấy nhé
Kẻo trách tui vô tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.