PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ tỏ tình chưa dám gui(vì ko bít người ta có nhận lời kơ



ngan_kiep_mai_yeu_em
18-05-2005, 12:41 AM
Nếu em là hoa anh xin là cánh bướm
Để ở bên em ca hát tháng ngày
Nếu em là mây anh xin lả ngọn gió
Để mang em đi khắp trai tim anh
Nếu em là cây anh xin là chiếc lá
Để cùng em tạo nên cả khu rừng
Nếu em là trăng anh xin là tinh tú
Để cùng em tạo nên cả bầu trời
Nếu em có là gì đi chăng nữa
Trọn đời anh xin ở mãi bên em
Chỉ xin em thấu hiểu cho một điều
Anh chỉ yêu em...yêu em...yêu em!!!

Đã đăng ký độc quyền tác giả dzồi nha

hotgirl
18-05-2005, 07:23 PM
chối lém! Ko duyệt đc đâu!

tieubao
18-05-2005, 10:44 PM
Thơ làm cứ dở thế này
Thì dù có tỏ tình cả ngày cũng chẳng xong

diem Hương
20-05-2005, 07:55 AM
dau fai dau , thay bài hay chú bọ. Nhung ma hong biet trong long co that sư nghi nhu vay hay la hong?

_Lil
20-05-2005, 11:05 AM
wao.... bài thơ dễ xương hen.... để lil thử vài câu lun dc hong nha :D hỏng dc cười đó tại lil hỏng bít làm hơ :hihi:
Níu em là hao xin anh đừng hái
Vì hoa tàn khi phải xa cội cây
Níu em là trăng xin đừng là nước
Vì nước vô tình vui đùa với sóng
Bỏ mặt trăng cứ soi bóng bơ vơ
Níu em là mây xin anh đừng làm gió
Vì gió thổi mây đi xa mãi mãi
Níu iu em anh đừng làm gì hết
HÃy là người em tâm sự đêm đêm
Hãy là người sưởi ấm trái tim em
Đừng làm mây và làm gió nha anh
Cứ iu em với con tim chân thành
Vậy đủ rồi em không hỏi gì nữa :D :wink:

Opa
20-05-2005, 05:09 PM
hic
đọc xong bài này
chắc người đó thượng thọ mất

thotinh_online
21-05-2005, 04:21 PM
ui da thơ này được đó
Có tìm chồng không anh đăng kí liền tay
Mai này anh sắm may bay
Chu du thiên hạ vui thay lil hì

ngan_kiep_mai_yeu_em
10-06-2005, 02:06 AM
hỡi thế gian tình là gì
mà sao tình để cho mình tương tư
tình đau khổ, như thế ư?
mà sao có kẻ tương tư suốt đời
yêu làm chi khổ làm gì
người mà có biết thì cũng đã sao?
thôi thì ta,đừng yêu nữa
cho lòng lạnh giá giữa dòng đời trôi

songdaosatthu
11-06-2005, 05:09 AM
làm thơ như là vịt nghe sấm vậy thì có tán cả ngày cũng không làm con gái nó sieu lòng
ít ra phải như tôi đây nè:
"em như một chén rựu nồng
anh chưa nhúm miệng mà lòng đã say
em như một chén rựu cay
để cho anh làm con nghiện, để say suốt đời.

trái táo màu xanh
11-06-2005, 07:24 AM
Thơ như vậy mà cũng gửi hả bà con ơi về nhà coi lại mấy bài thơ tình của Xuân Diệu đi nha.

ngan_kiep_mai_yeu_em
17-06-2005, 12:23 AM
hix hix có cần nặng lời dzậy hôn, đệ đâu bít làm thơ chỉ là rảnh rỗi viết bậy dzài dzòng thôi mà, mong chu dzị huynh đài bỏ qua cho
tui yêu thơ hông phải làm thi sĩ
chỉ để giải sầu trong những lúc cô đơn

lamphongcongtu
17-06-2005, 03:40 AM
eh` eh`,hai câu này quen ghê ta ơi,của ai dzậy ngan_kiep_mai_yeu_em?

kehuydiet.com
17-06-2005, 03:54 AM
--------------------------------------------------------------------------------

dời ơi! trán truyện tro các nhóc nắm nắm. Nên đây than với chả thở về cái chuyện nhỏ như ccon thỏ.
Bỏ mịa nó đi nhá. Mệt nắm nhá. sống như anh đây cho ló khoẻ nhá.
pais pai các em
các em hoa học chò cũng nắm bệnh nhể. xuốt ngày than zoi chả thở. như những kẻ dỗi hơi ý nhể.
bỏ mịa ló đi các em ơi. mệt lắm nhá. anh thấy cái riễn đàn lày ló trán nám dồi nhá. mệt nắm dồi nhá. anh zo đây mừ ko có tìm được bài lào đáng ccho nh dọc carepj .rẹp hết mịa nó đi. dẹp cả mấy tên mod admin .rẹp sạch nhá. ko hôm lào đó anh hác cho ló die nuôn nhá. bảo dồi đấy.
anh lượn đây .
à!!! thơ với chả thẩm như mấy vần dở hơi. dẹp hết nhá. anh bảo dồi đới. lũ HHt toàn bọn có biết viết kí dí da hồn đâu.

ngan_kiep_mai_yeu_em
17-06-2005, 06:08 PM
trời ui thơ của tui tuy là hông hay nhưng mà tui viết cho dzui thui quý dzị có cần phên phán dzậy hông? tại dzì ngành giáo dục dạy dở wá nên học sinh mới làm thơ dzở dzậy đó chứ đâu phải tui muốn dzậy
chuyện học ngày nay chán lắm rồi
mười thằng đi học bảy thằng chơi
ba thằng dzào lớp hai thằnng ngủ
còn lại thằng kia cũng gật gù

saudoi
18-06-2005, 01:35 AM
học ngày nay lại có người chán
chỉ vì có kẻ mãi yêu em
yêu ngàn kiếp yêu không chán nản
lại chôn mình trong chén rượu tình
********************
Là cánh bướm anh say mật ngọt
Uống chút tình hoa đã trao anh
Tình đã hết mật kia cũng cạn
bướm bay rồi tình chẳng chút vấn vương

Là ngọn gió anh đùa giỡn với tình
kẻ si tình ghẹo nguyệt trêu hoa
em cánh hoa mong manh bé nhỏ
làm sao mong ngọn gió bên mình

********************
Anh là kẻ bướm hoa lãng tử
em là người phận bạc hoa trôi
chẳng bao giờ anh hiểu anh ơi
Mây và gió hai đường cách biệt
Em là mây còn anh mãi là gió
Trôi lững lờ mây gió chia xa
:madsung:

xboycongtux
18-06-2005, 09:22 PM
HA HA HA HA HA HA !
Sáng cuốc đất như wan công múa võ ! heheh
Trưa nhỗ cõ như công chúa hái hoa !
tối đuỗi mũi như hàng nga đuỗi bướm !
the end 1......
********************************

bvthang
18-06-2005, 09:34 PM
lam con gai em mang nhieu ich ki
yeu anhdui em con nghi toi ai

gui cho cac ban gai

Mr.Ngọc
19-06-2005, 06:50 PM
chỉ sợ ngày mai em sẽ quên
những đêm trăng sáng những đêm hẹ hò
thương em nhiều lắm em ơi
yêu thương say đắm để rồi lại xa
trăng sao biết chuyện đôi ta
đêm đêm cùng hát lá hoa cùng cười
nhưng giờ anh đã đơn côi
em về bên ấy với người em thương
bao nhiêu kỉ niệm vấn vương
anh còn giữ mãi chút hương tình nồng
bên người em có vui không
bên này anh vẫn mãi trông mãi chờ
em về trong những bài thơ
viết trong nhật kí chẳng bao giờ oán than
hoài niệm tựa gió lan man
mình anh cùng với muôn ngàn đơn côi .

ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2005, 12:10 AM
có bao giờ đường đi thật thẳng?
có bao giờ tình thẳng như đường đi?
tôi cứ ngỡ đường tình mình thẳng lối
nhưng nào ngờ vấp ngã giữa đường đi

rai_hero
30-08-2005, 03:47 AM
thơ hay quá ta nếu can ngươi tâm sự hãy tâm sự với mình nè nha Lil

ngan_kiep_mai_yeu_em
14-03-2006, 12:02 AM
Sao Ko Ai ĐƯa ThÊm Ý KiẾn DzÌ DzẬy Ta

designer
14-03-2006, 12:12 AM
quá dở,thế thì cưa được g làm sao