Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Ngỡ....



phonglantim
28-03-2006, 12:13 AM
NGỡ rằng anh nói đôi lời
Chỉ là đùa cợt ..hỡi ời vu vơ
NGỡ rằng đó chỉ là thơ
THực tại nơi ấy ..ai chờ ai mong?
NGỡ rằng chuyện thế là xong
NGỡ rằng nói vậy ..trong lòng chẳng vương
Ngỡ rằng ...lời ấy ..bình thường
NGỡ rằng ...chỉ có một phương hai người
Nghĩ qua nghĩ lại...buồn cười
Thì ra chỉ " ngỡ"....người thì vẫn đi

::SKELETON_BLOOD::
28-03-2006, 12:54 AM
hì………..tuy ngắn nhưng cũng hay

Subzero
28-03-2006, 01:13 AM
Ngỡ rằng em nói đôi lời
Rồi vào khóa thread hết đời nhà anh
Ngỡ rằng 10 pages là nhanh
Nào ngờ móc ruột, tiết canh mới thành
Ngỡ rằng Vịt chả phải canh
Ngờ đâu Lan tím buộc anh mất nghề
Ngỡ rằng còn có đường về
Tìm hoài chẳng thấy, môi trề lệ tuôn
Ngỡ rằng chắc phải đi luôn
Click vào tên mod gửi hôn ... purple

:lelele:
Đành phải Purple vậy. Vì violet thì lại phải nghĩ. Khó ghê cơ!
Ghét PLT khóa topic kia lại. Anh chưa kịp ... giả thù Phiêu diêu với Điên!
Anh giận PLT đới! :lelele:

Hay là thế này vậy:
Click vào tên mod, gửi buồn Phong lan

Nhưng anh thích thế này hơn:
Click vào tên mod gọi .... hồn Phong Lan!

Just kidding!
Do not kill my nick but me!

shrek010sky
28-03-2006, 07:29 AM
Xưa còn bé, lá sen làm ô nhỏ
Che trên đầu, ù chạy dưới cơn mưa
Lá mong manh che khéo mấy cũng thừa
Mưa tội nghiệp nên mưa chừa hai đứa

Thời gian trôi, mình lớn thêm chút nữa
Anh vẫn cầm chiếc lá chạy trong mưa
Chỉ có em, em giờ chẳng như xưa
Chỉ đứng nép bên hiên nhìn mưa xuống

Thắc mắc hỏi, em nhìn anh luống cuống
Em áo dài nên chẳng muốn đi mưa
Em lớn rồi, sao có thể như xưa
Che chiếc lá mà dầm mưa chung bước

Năn nỉ mãi, em ngập ngừng: "Thôi được!
Nhưng bây giờ anh đi trước, em sau
Em cấm anh, không được ngoái nhìn sau
Anh đi trước, em theo sau e ấp

Tay run run em ôm ngang chiếc cặp
Che ngang ngực, ngượng ngập bước trong mưa
Mưa bây giờ, mưa chẳng giống ngày xưa
Mưa tinh nghịch nên chẳng chừa hai đứa!

phonglantim
28-03-2006, 07:46 AM
Ếu ơi ....anh nói thế làm em sợ wa' cơ.Sao ko là thế này nhỉ
Click vào tên mod ... iu luôn lan rùi :lelele:

NGỡ rằng khóa thread ..bình thường
Trang đó 10 pages...đương nhiên khóa rồi
NGỡ rằng chuyện đó ...thường thôi
Ai dè anh lại ...hỡi ôi ...trách mình:huhu: :huhu:
Làm mình cứ nghĩ linh tinh
Lo bị khủng bố tinh thần ...mệt ha
Thôi ..em xin phép làm hòa:D
Anh lập topic khác ....thế là được thui :D
--------------------------------------------
Hic ....đọc đâu cuối ...tưởng bị khủng bố đến nơi :D .....cái đó 10 trang rồi ..phải đóng lại thôi ...nếu thấy hay các bạn có thể lập 1 topic khác để đối héng

Akite_for_you
28-03-2006, 07:53 AM
Ngỡ

Ngỡ rằng yêu, ngỡ rằng thương
Nào ngờ đứt gánh giữa đường, lạc nhau
Ngỡ rằng, mãi chẳng rời nhau
Nào ngờ trăng gió, qua cầu, gió bay
Ngỡ rằng, ta mãi bên nhau
Nào ngờ, một sớm, lạ lùng, cánh xa!

Aquarius_Long
28-03-2006, 07:54 AM
NGỡ rằng anh nói đôi lời
Chỉ là đùa cợt ..hỡi ời vu vơ
NGỡ rằng đó chỉ là thơ
THực tại nơi ấy ..ai chờ ai mong?
NGỡ rằng chuyện thế là xong
NGỡ rằng nói vậy ..trong lòng chẳng vương
Ngỡ rằng ...lời ấy ..bình thường
NGỡ rằng ...chỉ có một phương hai người
Nghĩ qua nghĩ lại...buồn cười
Thì ra chỉ " ngỡ"....người thì vẫn đi


Ngỡ rằng người đã ra đi
Nhưng sao hình bóng ở lì trong tim :D
Ngỡ ràng ta sẽ lặng im
Nhưng sao thổn thức kiếm tìm hằng đêm
Ngỡ rằng sẽ chẳng nhớ em
Mà sao lặng lẽ gọi tên bao lần
Bóng em qua ngõ xa dần
Ta thì mải "Ngỡ" nên mùa xuân không về.....!

phonglantim
28-03-2006, 08:09 AM
Ngỡ rằng đã có lời thề
Lòng người không đổi ...vẫn về bên ta
NGỡ rằng dù có cách xa
NHưng lòng vẫn nhớ ...thì là gần nhau
Ngỡ rằng ...chia tay ...chẳng sầu
Mà sao lòng mãi đớn đau thế này
NGỡ rằng ...anh chẳng đổi thay
Ai ngờ là ngỡ ....còn anh ..thay lòng

bà dzà
28-03-2006, 08:40 AM
Ngỡ rằng ta đã biết yêu
Trong tim một bóng , khắc hình ai kia
Ngỡ rằng tình chẳng chia lìa
Mà nay thôi đã đôi đường đôi nơi
Ngỡ rằng người chẳng quên lời
Đôi ta sánh bước răng long bạc đầu

Đời người sao lắm sầu đau
Tình ta trong mộng như là hư vô

Aquarius_Long
28-03-2006, 08:43 AM
Ngỡ rằng đã có lời thề
Lòng người không đổi ...vẫn về bên ta
NGỡ rằng dù có cách xa
NHưng lòng vẫn nhớ ...thì là gần nhau
Ngỡ rằng ...chia tay ...chẳng sầu
Mà sao lòng mãi đớn đau thế này
NGỡ rằng ...anh chẳng đổi thay
Ai ngờ là ngỡ ....còn anh ..thay lòng


Ngỡ rằng chẳng gặp là xong
Nào ngờ khắc khoải trong lòng từng đêm
Ngỡ rằng nơi đó có em
Đến nơi mới biết xa thêm mấy phần
Dáng em thì đã thật gần
Nhưng tim em mãi ...ngàn lần xa xôi
Thôi thì đành ngỡ vậy thôi
Chắc gì em biết....có tôi nơi này

phonglantim
28-03-2006, 09:00 AM
NGỡ rằng còn mãi nơi đây
Chốn xưa 2 đứa vui vầy cùng nhau
NGỡ rằng tình mãi chôn sâu
THì ta sẽ chẳng đơn đau làm gì
Ngỡ rằng ....người đã ra đi
Thì ta sẽ chẳng sầu bi ...muộn phiền
Tại sao cứ ngỡ triền miên
Để tim đau nhói ...để phiền con tim ???

Aquarius_Long
28-03-2006, 09:13 AM
Bao lâu cứ mãi kiếm tìm
Thấy em sao cứ lặng im thế này
Ngỡ rằng em chẳng đi ngay
Để rồi mới biết mộng này chóng tan
Ngỡ em ở cuối mây ngàn
Để ta Ngân mãi tiếng đàn ...Trương Chi...

phonglantim
28-03-2006, 09:18 AM
Ngỡ rằng như thể mọi khi
Em giả vờ dỗi ..tức thì anh thua
NGờ đâu tình thế trêu đùa
Chia tay ....kỉ niệm thuở nào cũng tan
---------------------------------
Cảm ơn bạn đã viết lại ...bây giờ mình phải out ...hẹn bạn khi khác nhé

shrek010sky
28-03-2006, 11:43 AM
Biển xanh ơi biển xanh
Có nhớ người bạn nhỏ
Hay chơi đùa với sóng
Hay ca hát cùng thông
Hay nhặt sò trên cát....
Đang ở nơi xa không !!??

nini_mtv
28-03-2006, 01:53 PM
ngở rằng duyên số không may
đến nay ta vẩn chẳng người nào thương
ngở rằng số kiếp đoạn trường
nào ngờ củng có con đường ta đi
ngở rằng cuộc sống sầu bi
thì ra có lúc ta cười cùng ta

Subzero
28-03-2006, 10:26 PM
Ếu ơi ....anh nói thế làm em sợ wa' cơ.Sao ko là thế này nhỉ
Click vào tên mod ... iu luôn lan rùi :lelele:



Ơ thế lim là 10 trang
Anh nào có biết cứ "phang" nhiệt tình :lelele:

Ơi Phong Lan hỡi Phong Lan
Thôi thôi Sub đã phụ nàng chiều qua!

---
Linh tinh quá. Vào chủ đề Ngỡ này

Ngỡ rằng như thể mọi khi
Anh giả vờ ... lost em thì "I win"
Ngỡ rằng ti hí mắt nhìn
Nào ngờ em trốn hết tìm thấy, ... cay :lelele:

Ngỡ rằng lời nói gió bay
Click vào tên mod gửi "chay" lời mình
Ngỡ rằng Vi (*) biết "tình hình"
Nào ngờ Vi cũng vô tình như ....wind

(*) Violet :think:

Chanh Chua
28-03-2006, 11:35 PM
Ngỡ ngàng ta quá ngỡ ngàng
Người đi để lại lở làng cho tôi ..
Ngỡ rằng tình đó trọn đời
Ngờ đâu mãi mãi là lời bạc vôi

Ngày xưa anh nói yêu tôi
Trọn đời gắn bó chung đôi đường tình
Bên nhau như bóng với hình
Thưa cùng ba mẹ cho mình nên duyên

Ngỡ đâu người đã lỗi nguyền
Thuyền tình không trọn nên duyên sai đường
Người thì xa cách ngàn phương
Tôi đây ôm mối đoạn trường đắng cay
......Chanh Chua.....
xin mạn fep' vu vơ vài vần mong các bạn đừng chê ....lâu wa' kg về đây...nhớ chị Phượng Vỹ wa' trời....

phonglantim
29-03-2006, 07:13 AM
Ơ thế lim là 10 trang
Anh nào có biết cứ "phang" nhiệt tình :lelele:

Ơi Phong Lan hỡi Phong Lan
Thôi thôi Sub đã phụ nàng chiều qua!

---
Linh tinh quá. Vào chủ đề Ngỡ này

Ngỡ rằng như thể mọi khi
Anh giả vờ ... lost em thì "I win"
Ngỡ rằng ti hí mắt nhìn
Nào ngờ em trốn hết tìm thấy, ... cay :lelele:

Ngỡ rằng lời nói gió bay
Click vào tên mod gửi "chay" lời mình
Ngỡ rằng Vi (*) biết "tình hình"
Nào ngờ Vi cũng vô tình như ....wind

(*) Violet :think:
Biết rồi thì hãy nhớ nha
Lần sau " khủng bố " thì là ...en roi :blow: :lelele:
-------------------------------------------------
Ngỡ rằng lời ấy ..chẳng tin
Ai ngờ người lại ...giật mình ...lo lo
Ngỡ rằng tin nhắn gửi cho
Là lời thân mật ai ngờ ...gió bay
NGỡ rằng lời nói thật hay
Ai ngờ ....cũng nghĩ ....lan này bùn ghê:think:

Pain
29-03-2006, 07:48 AM
Ngỡ rằng chỉ thoảng qua thôi
Ai ngờ duyên số đầy đưa thế này
Ngỡ rằng tình ấy như mây
Ai ngờ có lúc lụi tàn , dở dang
Ngỡ rằn một phút xốn xang
Ai ngờ...ai biết...em làm anh đau?

bà dzà
29-03-2006, 07:55 AM
Ngỡ rằng mình đã có đôi
Nào ngờ vẫn chỉ ...đơn côi một mình
Ngỡ rằng biết viết thư tình
Văn thơ bay bổng ..người tình sẽ thương
Nào ngờ người chẳng vấn vương
Mang thư trả hết ..chẳng thương miếng nào :(
Ngỡ rằng không nói câu chào
Người ta sẽ rối ...tại sao thế này? :hihi:
Ai ngờ chẳng chút cau mày
Còn coi như thể ..không nhìn thấy ta :khocnhe:

phonglantim
29-03-2006, 08:01 AM
Ngỡ rằng một chút buồn rầu
Là quên mọi chuyện ...đau đầu bấy lâu
NGỡ rằng ...tình cảm chẳng sâu
Ai ngờ xa cách ....lại đau thế này
Ngỡ rằng một chút tỏ bày
Người ta sẽ hiểu ....lòng này vẫn yêu
Ngỡ rằng ....anh cũng yêu nhiều
Ai ngờ anh chẳng ...một điều nhớ em

Pain
29-03-2006, 08:11 AM
Ngỡ rằng bên ấy chẳng yêu
Nên bên này vẫn thì thầm nhớ mong
Ngỡ rằng bên ấy chẳng trông
Nên bên này mãi tơ vương một mình
Người đâu cứ ngỡ...thiệt tình
Để bên này cũng...ngỡ rằng...trời ơi...

Aquarius_Long
29-03-2006, 08:18 AM
Ngỡ rằng em đã đến rồi
Sao vẫn dang dở một đời vô duyên
Ngỡ rằng rồi sẽ tìm quên
Sao trên môi vẫn gọi tên một người
Ngỡ hoài ngỡ mãi vậy thôi
Chúc em hạnh phúc chân trời...không....anh....!

Subzero
30-03-2006, 12:48 AM
Biết rồi thì hãy nhớ nha
Lần sau " khủng bố " thì là ...en roi :blow: :lelele:
-------------------------------------------------
Ngỡ rằng lời ấy ..chẳng tin
Ai ngờ người lại ...giật mình ...lo lo
Ngỡ rằng tin nhắn gửi cho
Là lời thân mật ai ngờ ...gió bay
NGỡ rằng lời nói thật hay
Ai ngờ ....cũng nghĩ ....lan này bùn ghê:think:

Ai bẩu lời đó gió bay
Mất thế nào được ở ngay trang này
"Thân mật" nặng lắm có hay
Có bay chăng nữa giơ tay, đây rồi

Chả nhắc thì cũng nhớ thôi
Khéo khi nhớ quá đứng ngồi không yên
Học trò đót cóm liên miên
Modem mà cháy phát điên cả ngày

Ngỡ rằng làm mod phải ... rage
Nào ngờ còn bé, còn hay hơn ....già
Ngỡ rằng Tám bảy còn xa
Nào ngờ Mười chín nhưng mà, thôi thua!

Ngưỡng mộ toàn tập!

Phải lấy người như Lan!
Phải lấy người như Lan!

vethantratim
30-03-2006, 12:57 AM
Ngỡ......
Chiếc lá do mùa thu rơi rụng
Do gió đìu hiu làm lá rơi
Ngỡ.......
Biễn xanh do muôn đời vẫn thế
Do ngàn vì sao loé trái tim
Ngỡ....
Em yêu anh bằng con tim chân thật
Nào ngờ đâu 2 chử ngỡ ngàng

phonglantim
30-03-2006, 01:01 AM
Ngỡ rằng bên ấy chẳng yêu
Nên bên này vẫn thì thầm nhớ mong
Ngỡ rằng bên ấy chẳng trông
Nên bên này mãi tơ vương một mình
Người đâu cứ ngỡ...thiệt tình
Để bên này cũng...ngỡ rằng...trời ơi...
Ngỡ rằng chỉ nói vậy thôi
Là đùa ..ko thật ...để rồi mà vui
Ngỡ rằng mọi chuyện thế thôi
Ai ngờ lại khiến tim tôi xao lòng
Ngỡ rằng ...chẳng nhớ chẳng mong
Ai ngờ tim lại ..một lòng vấn vương
NGỡ rằng ....tình bạn bình thường
Ai ngờ ...tim lại nhớ thương bóng hình


Ai bẩu lời đó gió bay
Mất thế nào được ở ngay trang này
"Thân mật" nặng lắm có hay
Có bay chăng nữa giơ tay, đây rồi

Chả nhắc thì cũng nhớ thôi
Khéo khi nhớ quá đứng ngồi không yên
Học trò đót cóm liên miên
Modem mà cháy phát điên cả ngày

Ngỡ rằng làm mod phải ... rage
Nào ngờ còn bé, còn hay hơn ....già
Ngỡ rằng Tám bảy còn xa
Nào ngờ Mười chín nhưng mà, thôi thua!

Ngưỡng mộ toàn tập!

Phải lấy người như Lan!
Phải lấy người như Lan!
NGỡ rằng lời nói ...gió bay
Thế nên đây cũng ...chẳng hay tin người
Ngỡ rằng đằng ấy ..buồn cười
Khi không ta lại nhận lời đối thơ
Ngỡ rằng ...cũng thử thẩn thơ
Cho lòng với bớt dại khờ hôm nao
Tám bẩy thì đã làm sao
Vẫn ngỡ như thể chẳng bao giờ buồn

Nguyen Nghi
30-03-2006, 01:02 AM
Ngỡ rằng như thế là quên
nào ngờ gặp lại bạn hiền ngày xưa
quen nhau từ những câu thơ
quen nhau từ thủa mộng mơ bạn nhì

gặp nhau chẳng nói được gì
lâu rồi chẳng biết tin gì về nhau
bạn ơi ! giờ ở nơi đâu
bạn ơi! có nhớ thủa đầu hay chăng

còn tôi vẫn cứ băn khoăn
còn tôi vẫn sợ tháng năm xa rời
sợ bạn đã quên tôi rồi
nên tôi đơn bóng vẫn ngồi đơn côi

vethantratim
30-03-2006, 01:08 AM
Ngỡ cuộc đời là cơn gió mát
Ngỡ vần thơ ru mát tâm hồn
Ngỡ rằng tình la thiêng liêng vĩnh cửu
Ngở rằng người yêu mãi ta thôi

nhưng nào:
......ngờ cuộc đời là phong ba bão tố
......ngờ thơ chỉ là giao duyên
.....ngờ tình là say chén đắng
....ngờ em chi thoảng giấc mơ

phonglantim
30-03-2006, 01:13 AM
Ngỡ rằng như thế là quên
nào ngờ gặp lại bạn hiền ngày xưa
quen nhau từ những câu thơ
quen nhau từ thủa mộng mơ bạn nhì

gặp nhau chẳng nói được gì
lâu rồi chẳng biết tin gì về nhau
bạn ơi ! giờ ở nơi đâu
bạn ơi! có nhớ thủa đầu hay chăng

còn tôi vẫn cứ băn khoăn
còn tôi vẫn sợ tháng năm xa rời
sợ bạn đã quên tôi rồi
nên tôi đơn bóng vẫn ngồi đơn côi
Ngỡ rằng huynh mãi đi xa
Chẳng bao giờ đến trang Hoa một lần
Ngỡ rằng một nhóm bạn thân
Chẳng bao giờ mất ...sao dần xa nhau?

Huynh ơi ...giờ ở nơi đâu
Mà sao ko nhắn cho nhau một lời
Muội đây ..vẫn tính ham chơi
Trang hoa vẫn ở ...ko đành rời xa

Tháng ngày vội vã trôi qua
Chẳng liên lạc với nhóm ta chút gì
May thay giờ gặp huynh Nghi
NGại ngần ...chẳng biết viết gì cho huynh...:khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Lâu quá rồi giờ mới gặp lại huynh ..mừng quá:khocnhe:
HUynh dạo này thế nào rồi ? khoẻ ko?

Nguyen Nghi
30-03-2006, 01:33 AM
Bé à ! anh vẫn lông bông
làm thơ như trước nhưng không có vào
tại sao chẳng biết làm sao
chắc tại ngăn cách bờ rào thời gian

riêng anh vẫn nhớ Phong Lan
cái tên âu yếm ngập tràn tình thương
Ngũ Quậy ngày ấy vấn vương
giờ đây mỗi ngả mỗi đường phải không?

phonglantim
30-03-2006, 01:38 AM
Buồn quá Ngũ Quậy ngày xưa
Vui đùa là vậy ..giờ này ở đâu
Riêng em ....vẫn mãi in sâu
Bóng hình Ngũ Quậy thuở đầu mới quen

Phonglantim -vẫn là em
Chẳng bao giờ khác ...dù tên huynh à
Mong một lần huynh muội ta
Có lần gặp mặt ..trùng phùng cùng nhau

Subzero
30-03-2006, 02:00 AM
Tám bẩy thì đã làm sao
Vẫn ngỡ như thể chẳng bao giờ buồn

Tám bẩy thì cũng chẳng sao
Tài không đợi tuổi đọc... nao cả lòng
Thế là hy vọng đi tong
Sub đấy đứt cước từ vòng gửi xe.

:lelele:

phonglantim
30-03-2006, 02:09 AM
Sub ơi ..nói hổng hỉu chi
Đứt ư ? thế Sub đứt gì vậy ta?:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Bây giờ Lan tạm biệt nha
Phải out chút xíu ..hông là ăn roi:D