Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh thật ngốc anh biết không?



tia nang mat troi
27-03-2006, 11:48 PM
Nhớ những lúc đi bên em anh thường thì thầm vào tai em rằng anh rất yêu mùa đông bởi vì mùa đông làm chúng mình gần nhau hơn. Mùa đông làm cho người ta gần nhau nhưng anh có biết rằng mùa đông lạnh lùng lắm không anh?
Trong em bây giờ đang là mùa đông. Mùa đông ngập tràn trong con tim em, mùa đông trong tâm trạng và nỗi nhớ của em cũng mang dư vị của mùa đông. Anh nơi xa còn có biết bao nhiêu việc phải làm, Em ngồi đây đếm từng ngày thời gian trôi mà thấy như mùa đông đang vây xung quanh đây.
Em hoảng hốt trong cái lạnh lẽo cua mùa đông, hoảng hốt cho sự cách xa dẫu em biết rằng chắc chắn anh sẽ trở về nhưng con tim em vẫn khô héo. Phải làm sao đây anh yêu của em? Ở nơi xa mong anh đừng thấy buồn vì mùa đông sắp qua rùi.
Ngày anh đi anh tặng em một bài thơ được gắn vào ón qua nhân ngày lễ tình yêu. Bài thơ mà anh yêu thích nhất:
Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
Nửa đắp cho mình ở phía không em
Bây giờ thì em cũng chia chăn làm hai nửa. Không biết anh ở xa có cảm nhận được không?Ngày anh đi anh luôn bảo rằng sao em không ra ga tiễn anh? Anh thật ngốc lắm anh biết không? Nếu em ra ga tiễn anh chắc chắn em sẽ khóc mà em biết rằng nước mắt của em sẽ làm anh đau lòng Anh sợ nhất là con gái khóc mà. Sao lúc đó anh ngốc thế nhưng em vẫn yêu anh nhiều .Mau về với em nhé

tiểu quỉ
27-03-2006, 11:51 PM
Mùa đông... mùa đông giăng bởi xa cách về địa lý... vẫn ấm hơn nhiều mùa đông giăng bởi xa cách trong chính trái tim...

tia nang mat troi
28-03-2006, 04:26 AM
cảm ơn tiểu quỷ nhiều vì đã chỉ cho tia nắng măt trời biết rằng mình cần phải bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Cuộc sống đôi khi không được như ta mong muốn song mỗi chúng ta hãy luôn biết khoan dung và độ lượng.

tiểu quỉ
28-03-2006, 04:38 AM
Hi` hi` chỉ gì đâu nè, chính bạn đã giữ được sự bình tĩnh 1 cách tuyệt vời đó chứ ^^ (ơ lạc đề mất rùi :lelele:)

Tặng tia nắng bài thơ Dẫu Biết Chắc Rằng Anh Trở Lại của nữ sĩ Xuân Quỳnh, chúc vui :)

Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

Xóm làng nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại,
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

Thời gian trôi sau cánh cửa một mình
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một con đường vời vợi núi cùng sông.

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

tia nang mat troi
28-03-2006, 05:10 AM
cảm ơn tiểu quỷ nhiều .Tia nắng mặt trời thấy thật vui vì tìm được ngươi hiểu mình và hiểu cả nhưng tâm trạng cua mình nữa. Xin tặng tiểu quỷ câu danh ngôn này mà mình thấy rất hay:
"Tâm phải rộng để dung nạp được nhiều người trong thiên hạ. Tâm phải rộng để chịu những cái hay trong thiên hạ. Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ.Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ. Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên ha". Hi vọng rằng mình sẽ đủ tự tin để chờ được đến ngày anh ấy đi công tác về. Dù minh biết rằng sẽ không phải là một ngày hay một tháng.
Cảm ơn bạn nhiều.

betimban
01-04-2006, 09:35 AM
đúng là thức lâu mới biết đêm dài, xa nhau mới biết tình yêu mặn nồng biết bao . mình cũng chẳng đủ dũng cảm để nỗi nhớ vây quanh như vậy , xa cách càng làm mình thêm yêu nhau:lelele:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
01-04-2006, 11:37 AM
Đừng buồn nữa nha , vì chưa chắc Đông là mãi cách xa đâu

tia nang mat troi
03-04-2006, 05:23 AM
Phải! Đông không có nghĩa là mãi mãi xa cách. Nhưng bất kì sự xa cách nào cũng là đáng sợ.Huuuuuuuuuuu..................

HANH526
03-04-2006, 06:36 AM
ChÀ Ko NgỜ LÁ ThƯ CỦa BẠn ThẬt La Hay ĐÓ Nha
ChẮc ĐÓ LÀ CẢm XÚc ThẬt CỦa BẠn PhẢi Ko VẬy?

tia nang mat troi
10-04-2006, 04:21 AM
Có lẽ thế, nhưng tui lúc đó thật sự chỉ viết theo cảm xúc của mình. Cũng chẳng biết là mình viết đến đâu nữa. Xin lỗi bạn nhé.Cám ơn bạn đã góp ý.