PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa... hôn... em...



ssik
18-05-2005, 12:00 AM
tối cà phê
vẫn chốn cũ
lại một mình
hình bóng em
vẫn đâu đây
bất chợt mưa
mưa nặng hạt
thấy nặng lòng
chợt rùng mình
chua xót nhớ
chiều năm xưa
vẫn cơn mưa
tôi
đã
hôn
em
nụ hôn em
đầy vị ngọt
sao giờ đây
như lửa đỏ
âm ỉ cháy
tan cả trời
mưa!!!

ssik
18-05-2005, 09:16 PM
mưa...
từng hạt...
lất phất rơi...
nặng... lòng tê tái...
em như hạt mưa...
mát lạnh môi anh...
từ lúc không em!
lại là mưa
vẫn là mưa
mặn chát ... mưa

tieubao
19-05-2005, 12:15 AM
Tôi đã hôn em, một chiều mưa
Lần đầu đó, nơi gốc dừa cuối sân
Và sau đó biết bao lần
Sau đôi ta chẳng dừng chân chốn này
................
Ngoài trời lất phất mưa bay
Ngồi nhìn chốn cũ, lòng đầy nhớ thương

xCi
19-05-2005, 05:44 PM
:tim: nụ hôn anh trao nghe bút giá
thắm đọng tim này , đến mai sau
cho dù bao trong gai bể đá
nhưng vì nụ hôn này , em mãi iu :tim:

mankichi
19-05-2005, 10:01 PM
"...
Chiếc hôn đầu tôi đã lén trao em
Trên khung hình còn hoen đầy nước mắt
Em trong đó với nụ cười trên khuôn mặt
Mà tôi nghe mặn đắng đôi môi mình...
..................
Ông trời sao quá vô tình
Chia quyên rẽ yến cho mình xa nhau
Mộ em giờ đã xanh màu
Mà tim tôi vẫn quặn đau muôn phần"