PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình đã bay xa...



cô bé mắc nai
27-03-2006, 08:25 PM
Anh đã giết em một buổi chiều
Vô tình quen biết tỏ lời yêu
Khắc ghi hình bóng anh - in đậm
Chẳng thể xóa nhòa một phút yêu

Anh đã dang tay phủ sương mờ
Hư hư ảo ảo của mộng mơ
Như giấc chiêm bao nhiều mơ tưởng
Thoáng chốc lỡ làng chuyện dỡ dang

Anh chẳng yêu em dẩu 1 lần
Đau lòng em khóc ngất canh thâu
Ôm mối tương tư sầu da diết
Mộng chẳng thành câu dỡ mộng đầu

LLGL

vethantratim
27-03-2006, 09:31 PM
tình đã ra đi níu làm chi
cho sầu thêm hận ,khắc khoải nhiều
duyên kiếp ko mang thù với hận
em mộng làm gì...gió đìu hiu

hư hư ảo ảo vô mộng đẹp
nhưng kì vô sắc kì vô phong
Âm thầm duyên sắc ko phận số
em trách làm chi mộng vô thành

shrek010sky
28-03-2006, 07:33 AM
Đang yên ả, bỗng....Ầm...ầm...Ờ sấm!
Trời nắng hanh, bỗng...ướt át. Oái!!! Mưa!!!!
Tan trường, áo trắng mắc mưa
Nên..."trong suốt" làm tim anh...đau nhói!!!


0(*~*)0

Ảo ảnh mãi thôi...ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ em đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu dạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi
Tôi đã chôn sao em cứ hiện về
Nấm mồ ấy chưa một lần hương khói
Vùi chôn em trong quảng đời nông nổi
Một dại khờ một hạnh phúc một tôi
Có...có khi nào em quay về trước biển
Đặt nổi nhớ mình về một kẻ không tên .