PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi em....!



Aquarius_Long
27-03-2006, 08:17 PM
Từ dạo gặp em dạ ngẩn ngơ
"Ngày" anh không "ngủ" vì mong chờ :fi:
"Đêm" không "ăn uống" vì thương nhớ :fi:
Thả hồn vang nhẹ mấy vần thơ...

Hỏi em trong lòng có ai chưa ?
Sớm tối đã có kẻ đón đưa
Cho anh gửi tạm câu thơ nhỏ
Tiền công em tính mấy cũng vừa ...:D

black_cat89
28-03-2006, 06:21 AM
tự dạo gặp anh tức chẳng thưa
"tháng " em mong " mây" về với "gió"
"năm" mong "núi" ấy bớt dăng "sương"
để vần thơ kia đỡ lạc đường

anh đã hỏi em cũng xin thưa
rằng em đây chẳng kẻ đón đưa
hoa có gai nên chưa người dám hái
lái có rồi nhưng thuyền tốt chưa xong

nini_mtv
28-03-2006, 01:13 PM
từ dạo gặp anh em mới hay
là "đêm" củng sáng tựa ban "ngày"
là "năm" chẳng khác chi với "tháng"
thả thuyền neo đậu bến tương tư

anh hỏi thì đây em xin thưa
tình yêu hông biết thiếu hay thừa
phải duyên tao ngộ thì đến gặp
cầm bằng không phải hảy xin dzông

kyniem1989
28-03-2006, 08:28 PM
vào 1 chiều hoàng hôn buôn khắp xóm
tôi ôm đàn dạo 1 khúc tình ca
vang xa mãi xa đến tận nơi ấy
là nơi mà tôi đã biết yêu em