PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề



vivo_000
27-03-2006, 10:38 AM
Người ra đi mang theo bao nỗi niềm
Em, sao không hiểu tại sao ai kia tốt
Tấm chân tình người trao cho em
Chỉ hư vô làm em lún sâu...

Rồi ngày kia sao em quay về
Giọt nước tràn ly sao vớt lại được em
Nếu yêu một người xin đừng gian dối
Để giọt tình mãi chìm vào thiên thu.

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 09:40 PM
Anh à, em biết mình chỉ là thứ hư vô
Sao sánh được bao tài nhân khác
Càng không dám len ngót đến ngần
Những mĩ nhân từng là bạn của anh

Em là kẻ đâu hám gì lợi danh
Có chăng chỉ cũng đua đòi tí lợi
Nếu bây giờ người cũng ngoảnh mặt
Thôi em đành kiếm cuộc tình thứ....