emhananhnt
27-03-2006, 04:57 AM
Hải dương...buôn..............!!
Vây là anh đã quay trở lại rồi sao? Em đang tỉnh hay là đang mơ vây? Cảm xúc lúc này lẫn lộn,em thấy mình nghẹt thở không biết mình nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc.......
...1 năm tròn cho ngày chúng mình chia tay nhau, chính là ngày hôm nay đó.Em vẫn nhớ, ngày hôm nay của 1 năm về trước,anh đã nhẫn tâm ném về phía em lời chia tay và ánh mát lạnh lùng mà chưa bao giờ em nghĩ em sẽ phải nhận nó.Em đã khóc thật nhiều,nước mát giận hờn, chua xót, cay đáng,nước mát luyến tiếc vì đã lầm lỡ dạt trái tim không đúng chỗ.Trái tim như bị xẻ ra làm nhiều mảnh, đau đớn tột cùng, em không thể hiểU nổi tại sao anh lại đối xử với em như vâY? Phải chăng thứ tình cảm anh cho em không phải là tình yêu???
....Hoa gặp bão rồi cŨng phải tả tơi, rơi rung.Nhưng nó cũng đẹp lại khi con bão ngừng và nắng đên.Trái tim em cũng đã rơi rụng khi anh nói anh đã có người khác ,nhưng liệu nó có trở lại nguyên vẹn được nữa hay khôNg??????Em thích những bông hoa dại, anh biết điều này đúng không?Em nhớ mãi, lần đó anh hỏi em thich loài hoa gì? Em đã trả lời thật thản nhiên:"Em thích hoa xuyến chi".Anh cười và nói đùa vói em ràng loài hoa đó mọc dìa đường hoang dại lắm.Đúng !!!Chính vì nó hoang dại,cái vẻ hoang dại đến lạ lùng,ngơ ngác , nhưng nó cũNg bền bỉ ý chí lám, bão mưa đến tàn tạ vây mà vẫn đỨng lên khoe mình. Em cũNg ao ước giá như mình cũNg là nhũNg bông hoa dại đó, vững chãi đứng lên sau bão mưa.
....Có lẽ điều mà em ao ước đã thành sư thật ,có lẽ em cũNg đã phần nào như nhũng bông xuyến chi kia , cũng đã giúp mình tìm lại mình sau cơn giông tố , giúp mình quên đi nỗi đau mà tưởng chừng như không bao giờ nguôi ngoai được.
.....Tròn 1 năm sau ngày chia tay , ngày hôm nay, anh đã quay lại , tìm em,mong em tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa. Cảm giác khó tả lám,em thấy mình nghẹt thở,hơi đau đau ở con tim, nhói lên và rồi tê tái....Em phải làm sao???
_ N _
Vây là anh đã quay trở lại rồi sao? Em đang tỉnh hay là đang mơ vây? Cảm xúc lúc này lẫn lộn,em thấy mình nghẹt thở không biết mình nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc.......
...1 năm tròn cho ngày chúng mình chia tay nhau, chính là ngày hôm nay đó.Em vẫn nhớ, ngày hôm nay của 1 năm về trước,anh đã nhẫn tâm ném về phía em lời chia tay và ánh mát lạnh lùng mà chưa bao giờ em nghĩ em sẽ phải nhận nó.Em đã khóc thật nhiều,nước mát giận hờn, chua xót, cay đáng,nước mát luyến tiếc vì đã lầm lỡ dạt trái tim không đúng chỗ.Trái tim như bị xẻ ra làm nhiều mảnh, đau đớn tột cùng, em không thể hiểU nổi tại sao anh lại đối xử với em như vâY? Phải chăng thứ tình cảm anh cho em không phải là tình yêu???
....Hoa gặp bão rồi cŨng phải tả tơi, rơi rung.Nhưng nó cũng đẹp lại khi con bão ngừng và nắng đên.Trái tim em cũng đã rơi rụng khi anh nói anh đã có người khác ,nhưng liệu nó có trở lại nguyên vẹn được nữa hay khôNg??????Em thích những bông hoa dại, anh biết điều này đúng không?Em nhớ mãi, lần đó anh hỏi em thich loài hoa gì? Em đã trả lời thật thản nhiên:"Em thích hoa xuyến chi".Anh cười và nói đùa vói em ràng loài hoa đó mọc dìa đường hoang dại lắm.Đúng !!!Chính vì nó hoang dại,cái vẻ hoang dại đến lạ lùng,ngơ ngác , nhưng nó cũNg bền bỉ ý chí lám, bão mưa đến tàn tạ vây mà vẫn đỨng lên khoe mình. Em cũNg ao ước giá như mình cũNg là nhũNg bông hoa dại đó, vững chãi đứng lên sau bão mưa.
....Có lẽ điều mà em ao ước đã thành sư thật ,có lẽ em cũNg đã phần nào như nhũng bông xuyến chi kia , cũng đã giúp mình tìm lại mình sau cơn giông tố , giúp mình quên đi nỗi đau mà tưởng chừng như không bao giờ nguôi ngoai được.
.....Tròn 1 năm sau ngày chia tay , ngày hôm nay, anh đã quay lại , tìm em,mong em tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa. Cảm giác khó tả lám,em thấy mình nghẹt thở,hơi đau đau ở con tim, nhói lên và rồi tê tái....Em phải làm sao???
_ N _