Hoài Thương
17-05-2005, 09:44 PM
Phương Trời Xứ Lạ
Đã bao xuân qua, gió hạ về
Lá vàng còn đó, lá xanh rơi
Chim buồn ngưng hót trên cành liễu
Như thấu lòng ta khóc xa quê
Đứng nơi đây, nghe sóng tỏ lời
Bên trời đất Việt hoa phượng rơi
Ve nức nở trưa hè nắng cháy
Cho lòng viễn xứ thêm tái tê
Đã bao Hạ rồi, hạ lưu vong
Nhớ lắm thuở xưa cánh phượng hồng
Đem ép vở làm thành lưu bút
Viết tặng cho nhau những đôi dòng
Rồi từ đó bạn bè muôn lối
Đi tìm hạnh phúc ấy thế thôi
Người Nam, kẽ Bắc chung đất Mẹ
Ta kiếp phong trần tận xa xôi
Vẫn còn đó lớp cũ, trường xưa
Gió về vẫn hát khúc đong đưa
Thầy ơi, Cô hởi giờ cách biệt
Xin nhớ lời người thuở năm xưa ./.
Hoài Thương
Đã bao xuân qua, gió hạ về
Lá vàng còn đó, lá xanh rơi
Chim buồn ngưng hót trên cành liễu
Như thấu lòng ta khóc xa quê
Đứng nơi đây, nghe sóng tỏ lời
Bên trời đất Việt hoa phượng rơi
Ve nức nở trưa hè nắng cháy
Cho lòng viễn xứ thêm tái tê
Đã bao Hạ rồi, hạ lưu vong
Nhớ lắm thuở xưa cánh phượng hồng
Đem ép vở làm thành lưu bút
Viết tặng cho nhau những đôi dòng
Rồi từ đó bạn bè muôn lối
Đi tìm hạnh phúc ấy thế thôi
Người Nam, kẽ Bắc chung đất Mẹ
Ta kiếp phong trần tận xa xôi
Vẫn còn đó lớp cũ, trường xưa
Gió về vẫn hát khúc đong đưa
Thầy ơi, Cô hởi giờ cách biệt
Xin nhớ lời người thuở năm xưa ./.
Hoài Thương