Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai bản lãnh vào đối thơ nè!!



vethantratim
27-03-2006, 03:25 AM
Liểu buồn liễu khóc cùng mây
ta buồn ta khóc cùng ai bi giờ
khi liểu vui liễu buồn với gió
khi ta vui ta chỉ có 1 mình

mây
27-03-2006, 04:55 AM
Liễu buồn liễu khóc cùng mây
Mây buồn Mây khóc cùng ai bây giờ
Gió đùa cành liễu nhẹ lay
Mây buồn lơ lửng đêm ngày đợi mong

vethantratim
27-03-2006, 06:04 AM
Mây có buồn mây đi theo gió
Liễu có buồn mây có chia sẽ ko?
Mây vô tình mây nào hay biết
Liễu buông lơi...bởi Liễu nhớ mây nhiều

mây
27-03-2006, 06:32 AM
Mây còn thơ thẩn bơ vơ
Nhớ ai Mây mượn hồn thơ thả vần
Liễu buồn buông rủ bâng khuâng
Mây bay khắp nẻo phân vân bến bờ

codonpnb
27-03-2006, 06:47 AM
lam thơ hay quá
tui dua đòi cung thử xem sao
liễu và mây ở cách xa nhau lăm
em và anh chung một góc trời
em buồn thì có anh chia sẻ
khi em vui anh sẽ đến cùng em

mây
27-03-2006, 06:55 AM
Liễu chờ ai buông lơi ủ rủ
Mây chờ ai lơ lững chân trời
Mây buồn một nẻo chơi vơi
Người ơi khó thể một lời sẻ chia

vethantratim
27-03-2006, 07:11 AM
buông lơi liễu rũ dưới hồ
vầng trăng đêm khuyết lả lơi liễu buồn
lang thang anh tới suối nguồn
hỏi vầng trăng khuyết con buồn liễu ko?

mây
27-03-2006, 07:29 AM
Trăng đang lơ lửng gọi mời
soi mình bóng nước sáng ngời đêm thâu
Liễu buồn ủ rủ lo âu
Cùng trăng dạo bước u sầu sẽ qua

motnguoiban
27-03-2006, 07:37 AM
Mây không buồn sao mây lại "khóc"
Gió không buồn sao gió cứ lang thang
Liễu không buồn sao lai rụng lá
Chẵng còn ai ở lai chốn nơi này !
:D

mây
27-03-2006, 07:48 AM
Mây trắng ko buồn nhưng vấn vương
Liễu chẳng ưu tư lại rủ buồn
Gió mãi lang thang vì gió lạnh
Khung trời mơ mộng vẫn trong xanh

qhcntt
27-03-2006, 07:49 AM
mây buồn là vì mấy không có gió
ta buồn không có ai yêu
để hoá thân ta thành cành liễu
hoà nhập hồn ta với trời đêm.

kyniem1989
27-03-2006, 08:22 AM
Cành lễu buồn đang hắc hiu trước gió
Đó là vì mãi đợi 1 tình yêu
Mây lang thang che bóng mát cho đời
Tôi mãi đợi 1 tình yêu gian dối

vethantratim
27-03-2006, 09:37 PM
Trăng đang lơ lửng gọi mời
soi mình bóng nước sáng ngời đêm thâu
Liễu buồn ủ rủ lo âu
Cùng trăng dạo bước u sầu sẽ qua

liểu muốn cùng trăng dạo bước nhiều
nhưng trăng bóng nước chỉ là hư
hư hư ảo vọng đời vô thực
ắt hẳn đêm buồn trăng với sao

Liễu muốn cùng trăng phiêu du kí
nhưng trăng như gió chỉ trời cao
sao trăng ko xuống chơi cùng liễu
Để hoa liẽu rụng một góc chiều

bach_ma
27-03-2006, 10:23 PM
Mây buồn trôi chân trời xa
Ta buồn ở lại mình ta ngậm sầu
Trăng vui tỏa sáng địa cầu
Ta vui đển giải nỗi sầu tâm can.

Mây buổn mây còn có gió
Ta buồn tri âm chẳng có một ai
Trăng vui cùng sao đắm say
Ta vui là chỉ vui thay phân mình.

Trăng mây nào cũng có đôi
Thân ta bạc phận mồi côi một mình
Gió sao nào có bạc tình
Thế sao người lại phụ tình sang ngang.

vethantratim
27-03-2006, 10:28 PM
Mây buồn trôi chân trời xa
Ta buồn ở lại mình ta ngậm sầu
Trăng vui tỏa sáng địa cầu
Ta vui đển giải nỗi sầu tâm can.

Mây buổn mây còn có gió
Ta buồn tri âm chẳng có một ai
Trăng vui cùng sao đắm say
Ta vui là chỉ vui thay phân mình.

Trăng mây nào cũng có đôi
Thân ta bạc phận mồi côi một mình
Gió sao nào có bạc tình
Thế sao người lại phụ tình sang ngang.

anh trách mình vui buồn ko tri kỉ
sao anh ko ngẫm mình tri ki là nghỉa chi?
mây trăng gió mát ,lòng hiu quạnh
thầm nghĩ cho anh , chán phận đời

buratino91
27-03-2006, 11:10 PM
con ga con
chay lon ton
keu veo von

vethantratim
27-03-2006, 11:18 PM
cái gì thế này đề nghị tôn trọng topic mình tạo ra nha
đề nghị admin del dùm cái đi

mây
28-03-2006, 12:09 AM
Mây bay thơ thẩn trời cao
Đêm đêm kết bạn trăng sao tỏ tường
Lặng thầm một chút vấn vương
Tri âm ko có nổi buồn chơi vơi

vethantratim
28-03-2006, 12:18 AM
Mây bay thơ thẩn trời cao
Đêm đêm kết bạn trăng sao tỏ tường
Lặng thầm một chút vấn vương
Tri âm ko có nổi buồn chơi vơi
Mây có trăng còn than ko tri kỉ
Liễu đã buồn chỉ rũ lá xuống hồ thơ
Lậng thầm bóng tối đêm đen
Chờ trăng rọi xuống hỏi mây đâu rồi?

mây
28-03-2006, 01:12 AM
Trăng đến cùng Mây chỉ lúc vui
Mây lại lang thang để rong chơi
Trăng sáng soi mình cành liễu gọi
Phiêu lãng tháng ngày Mây buồn trôi....

vethantratim
28-03-2006, 03:57 AM
mây bít ko mây liễu nhớ mây
nhớ từng hơi thở nhớ đong đầy
nhớ vần mây sáng ,cơn gió thổi
nhớ nhung liễu rủ lá bên hồ

jerry14
28-03-2006, 04:14 AM
Toàn liễu với chả mây ko hay đã là boy thì fai? :
Ko đâm ko chém đời ko nể
Ko tiền ko bạc gái ko theo
=====================^^===============Sơn Tâm™

Pháp Sư Phiêu Diêu
28-03-2006, 05:44 AM
Liễu buồn đứng đó mây buồn theo
Mây trôi hờ hững nhịp gió Vèo
Liễu sầu ủ rũ vàng hoa lá
Mây buồn nặng trĩu hạt mưa theo
Liễu ơi hãy nhớ công Mây đó
Mang hạt mưa về Liễu sống theo
Lá vàng ủ rũ được theo gió
Bay đến nơi nào Mưa chẳng theo

nini_mtv
28-03-2006, 01:23 PM
liểu buồn tóc xỏa hồ tây
ta buồn ta khóc với ngày cô đơn
liểu vui liểu hát vang trời
ta vui ta hát vang lời trái tim

Pháp Sư Phiêu Diêu
29-03-2006, 12:06 AM
Liễu in bóng trong lòng hồ xanh mát
Hỏi cuộc đời còn gì đẹp hơn sao?
Liễu đưa tóc buông theo làn gió mát
Hỏi cuộc đời thơm ngát tựa khi nào

toan khung
29-03-2006, 04:02 AM
xem em nè

liễu và mây cách nhau hàng dặm
anh cách em chỉ vài met thôi
khi liễu buồn có mây chia sẻ
khi anh buồn ai chia sẻ cùng anh?

kyniem1989
29-03-2006, 07:15 AM
liễu buồn liễu khóc cùng trăng
trăng soi ánh sáng, đến bên liễu ngồi
bồi hồi liễu nói cùng mây
hay ta kết bạn sớm ngày có nhau

mây
29-03-2006, 07:34 AM
Mây còn lơ lửng khắp nơi
Lang thang bốn bể thảnh thơi cuộc đời
Ngắm nhìn liễu rủ cành lơi
Soi mình bóng nước sáng ngời mênh mang
Mây bay lhắp nẻo thênh thang
Bao giờ mỏi bước Mây ngàn ghé thăm

Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 08:08 AM
:huglove: tuy trong xanh nhưng khung trời vẫn nhớ
nhớ đến mây nhớ đến gió đến sương !
khung trời lớn nhưng nằm trong ô cửa nhỏ
chỉ mình tôi ngồi ngám mà thôi !



Tui khoái ban rùi nha ! nếu dc cho nick tui nha :D

NGOC_ANH_PHONG
29-03-2006, 08:16 AM
LIỄU BUỒN LIỄU ĐỨNG LIÊU SIÊU
MÂY BÙN MÂY NHỚ NGƯỜI THƯƠNG THOÁNG CHỜ
LIỄU TRE BÓNG MÁT VEN ĐƯỜNG
TÌNH NHÂN HẠNH PHÚC TRONG LÒNG LIỄU VUI .......

HA HA THƯỜNG THÔI ........

vethantratim
30-03-2006, 01:04 AM
Liểu mây mây liễu đời xuân sắc
Với ánh văn chương tuyệt giai nhân
Mây chen sơn tuyết....sắc phong trần
thiên nhiên tuyết tác...năng chi ngộ

boy_co_don_1510
30-03-2006, 02:34 AM
một chai hai chai lại ba chai
mà vẫn chưa say cứ uống hoài.
chai bốn chai năm người lảo đảo,
nhìn thấy đùi em tưởng đùi gà.:kis

Pháp Sư Phiêu Diêu
30-03-2006, 06:53 PM
Trách ai đã chặt Liễu rơi
Làm cho Liễu khóc ở nơi xứ người
Trách ai đã nói lên lời
Em yêu anh hả-Có đời con Ngu
( Đau Lòng Chưa :khocnhe: :cry: :sosad: :tears1: )

It's Never Too Late
30-03-2006, 08:52 PM
Trách thì cứ trách ai ơi !!!
Chỉ thương cho bóng chẳng có mát
Chỉ thương cho mây mất bạn rùi
Nay ta cô đơn biết làm sao ???

nini_mtv
30-03-2006, 09:56 PM
ai làm cho liểu lìa cây
cho mây xa núi
cho cây xa rừng
ai làm con nhiện giăng tơ
cho tim rướn máu
cho tình chia đôi

mây
30-03-2006, 10:40 PM
Tình đời bạc tợ như vôi
Mây trôi liễu úa bồi hồi nhớ thương
Trăng còn lơ lửng vấn vương
Mây còn ôm kính nổi buồn tương tư

[L]ight
31-03-2006, 12:35 AM
Chiều tím xa hương liễu đỗi buồn
Xa người thương nhỏ,liễu sầu tuôn
Hoàng hôn sao cứ buồn ray rức
Thương nhớ ơ hờ...thương nhớ luôn...

Pháp Sư Phiêu Diêu
31-03-2006, 01:06 AM
Cây Xa rừng có ngày nào hẹn gặp
Liễu Lìa Cành có khi nào Lại Vui
Tình Tôi đó đã bị người chôn Vùi
Trong Lớp đất Bạc màu không Màu Mỡ

boy_co_don_1510
31-03-2006, 03:23 AM
hận đời tuổi trẻ,
hận kẻ bạc tình.
lấy máu của mình ,
xâm lên bốn chữ,
khoang, cắt bê tông :kis

cobe_hoahong81290
31-03-2006, 03:33 AM
m.ặt người luc 'buồn luc vui
măt, trâu có luc vui vui buồn buồn
buồn doi,buồn quá buồn ghê!
vui doi,vui quá nhăn răng mà cươi!:cungly:

boy_co_don_1510
31-03-2006, 03:35 AM
yêu em từ thưở còn thơ
mỗi khi em khóc anh đôi cục đường.
bây giờ em coá người thương
1,2,3, má ... trả cục đường cho tui.

ramakien
31-03-2006, 08:03 AM
ba năm son sắc tình anh nặng
đêm tối đượm buồn ngước nhìn trăng
ai gieo thương nhớ trong lòng nhĩ
thổn thức lòng anh những đêm rằm.

boy_co_don_1510
31-03-2006, 10:35 PM
dù biết yêu em là sẽ khổ,
nhưng anh vẫn muốn khổ vì em.

tregai
01-04-2006, 02:01 AM
Liễu cứ buồn bởi mây còn trôi mãi
Mây không hiểu tình liễu phải không mây?
Liễu khát khao mai sẽ có một ngày...
Mây không bay phớt lờ tình liễu...

boy_co_don_1510
01-04-2006, 03:26 AM
bắt thang lên hỏi ông trời,
đưa tiền cho gái cóa đòi được không.
ông trời ổng bảo rằng không,
tao còn bị gạt huấn chi là mày.

congchuatuyettinh
01-04-2006, 04:32 AM
bắt thang lên hỏi ông trời,
đưa tiền cho gái cóa đòi được không.
ông trời ổng bảo rằng không,
tao còn bị gạt huấn chi là mày.

có một bài thơ ghi hoài ko chán
bạn ko biết rằng người ta chán lắm sao?
nếu đã nói lấy tiền cho gái
thì giống như là tự sát đấy thôi
tiền cho gái chẳng bao giờ đòi được
nhưng còn tình có thể hồi âm:lelele:

boy_co_don_1510
01-04-2006, 04:36 AM
tình là tình nhưng phải có tiền,
không coá tiền làm sao tán được,
mà mấy cô coá chịu bỏ đâu,
không hết tiền mới là chuyện lạ.

PHAMTIEUTHI
01-04-2006, 05:02 AM
Khi vui liểu cũng rủ cành
Khi buồn liểu cũng một mành vươn buông
Có vui thì cũng kiếp thường
Có buồn thì cũng một đời phải qua

mây
01-04-2006, 09:47 AM
Liễu cứ buồn bởi mây còn trôi mãi
Mây không hiểu tình liễu phải không mây?
Liễu khát khao mai sẽ có một ngày...
Mây không bay phớt lờ tình liễu...


Mây đã quen rồi kiếp đơn côi
Thơ thẩn rong chơi chẳng bồi hồi
Liễu đó xanh rờn in bóng nước
Trăng sáng lưng trời khoe bóng rơi

Mây mãi lang thang liễu ngậm ngùi
Liễu sầu ủ rủ thả hồn trôi
Vương khối tình sầu thêm hận tủi
Mây chỉ lang thang vốn vậy rồi

tieu_khi_vinh
01-04-2006, 10:46 AM
Gió buồn gió bay về đâu
Tôi buồn tôi khóc nỗi sầu vẫn đây
Người đi mạnh bước có hay ?
Để trăng cô bóng quyện say men tình

x2uz21.o2O5
01-04-2006, 10:48 AM
Trăng kia sầu đơn 1 mình
Sao đây lấp lánh ngàn tình không trung
trăng kia suy nghĩ mông lung
Tình yêu còn đó không dưng 1 mình...

boy_co_don_1510
01-04-2006, 09:19 PM
trên trời cao có muôn vì sao đẹp,
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao.
cỡ như em anh chẳng thèm để ý,
mong chờ hoài cũng chẳng được chi.

hi_chipxinh^_~
01-04-2006, 09:28 PM
Liễu lả lơi liễu bay trong gió
Mây thẫn thờ mây mãi trôi xa
Phận em dây như là cành liễu
Yêu 1 người như là mây trôi

Cỡ như anh tôi đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp

vethantratim
03-04-2006, 12:07 PM
Liễu lả lơi liễu bay trong gió
Mây thẫn thờ mây mãi trôi xa
Phận em dây như là cành liễu
Yêu 1 người như là mây trôi

Cỡ như anh tôi đá xuống gầm cầu
Chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp
em đùng cho rằng mình kiêu ngạo
cở như em như lá liễu lúc xế chiều
khi tôi vui tôi nâng niu , lả lướt
khi tôi buồn tôi bước đạp mà thôi

Pháp Sư Phiêu Diêu
03-04-2006, 09:02 PM
Đã đấu nhau e rất cần súng đạn
Để Diêu Này Bán 1 vạn 1 Băng
Nếu mà trận đấu vẫn còn căng
Phiêu Diêu Này Xin hết mìn giúp đỡ

cu_huy_thuan_dn
03-04-2006, 09:46 PM
** **** Sầu muôn thuỡ **********
Trần ********* Say
Thề ********* Mộng
Vồn ********* Hay
Là * ******** Tĩnh
Mộng ********** Mộng
Thực ********** Vồn
Hư *********** Cũng
Cũng ********** Chĩ
Là ************ Là
Mộng **********Mộng



Còn gì hạnh phúc em ra di
Vì kẽ bon chen , anh lầm lỡ
Xin em quay về, thật lòng anh
Yêu em trọn đơi , mỗi mình em

Ngẫm nghĩ thế gian tình là chi
mà lam đôi lứa phãi chia li
không li không biêt tinh vô vi
không sầu không đau , đơi vô vị

vethantratim
04-04-2006, 12:36 AM
Đã đấu nhau e rất cần súng đạn
Để Diêu Này Bán 1 vạn 1 Băng
Nếu mà trận đấu vẫn còn căng
Phiêu Diêu Này Xin hết mìn giúp đỡ
Là thi sĩ cần chi súng đạn
Dùng lời thơ làm sức đánh , dao găm
Lấy vần thơ làm đạn bắn xuyên mình
Dùng trí óc ,địch thua mới phục
:sleepwell:

tinhthuongchame
04-04-2006, 01:15 AM
Trăng đã ngủ xin đưng đánh thức
tình mất rồi đừng nhăc lại thêm đau
nếu khi xưa ta lỡ băc nhịp cầu
thì giờ đây xem như cầu đã gãy

mây
04-04-2006, 09:59 AM
Trăng đã ngủ xin đưng đánh thức
tình mất rồi đừng nhăc lại thêm đau
nếu khi xưa ta lỡ băc nhịp cầu
thì giờ đây xem như cầu đã gãy

Giấc mộng đầy cho lòng trăng thổn thức
Lỡ duyên rồi Mây nước phụ tình trăng
Đêm lặng tờ bàng bạc ánh trăng thanh
Sầu lẻ bóng một mình trăng tiếc nuối

nini_mtv
04-04-2006, 12:49 PM
gió đưa mây tới mây che trăng
vần trăng đang sáng bổng trăng vàng
gió hỡi gieo chi ngàn vương vấn
để rồi gió lại đi theo mây

maicodon
08-04-2006, 05:56 AM
trăng kia trăng ở một mình
như ta vẫn mãi một mình đấy thôi
làm ta thiết chẳng cần đời
làm vài ly rượu quên đời đau thương
:cungly:

liễu buồn xỏa lá xuống ao
ta buồn ta biết làm sao bây giờ
cuộc đời gặp cảnh bơ vơ
làm ta bối rối thẩn thơ một mình