romanticboy_866
27-03-2006, 02:41 AM
Nhớ không em???
Nhớ không em buổi chiều mưa và giá lạnh
Cùng anh đi trên khắp chặng đường dài
Anh tự nhủ: “từ nay đời đã có
Người bạn đường chung thủy suốt trăm năm”
Nhớ không em những dòng tin em nhắn
Gửi cho anh với tất cả lời yêu
Anh như con thuyền lạc giữa biển khơi
Nay tìm được bến tình em neo đậu
(Em sẽ là Bến đỗ bình yên - Thuyền anh đậu mỗi chiều giông gió.)
Nhớ không em đêm thứ năm huyền diệu
Mảnh trăng vàng e ấp một nụ hôn
Nụ hôn đầu môi anh run không hiểu
Bởi trái tim đã loạn nhịp vì yêu em!
Nhớ không em buổi chiều mưa và giá lạnh
Cùng anh đi trên khắp chặng đường dài
Anh tự nhủ: “từ nay đời đã có
Người bạn đường chung thủy suốt trăm năm”
Nhớ không em những dòng tin em nhắn
Gửi cho anh với tất cả lời yêu
Anh như con thuyền lạc giữa biển khơi
Nay tìm được bến tình em neo đậu
(Em sẽ là Bến đỗ bình yên - Thuyền anh đậu mỗi chiều giông gió.)
Nhớ không em đêm thứ năm huyền diệu
Mảnh trăng vàng e ấp một nụ hôn
Nụ hôn đầu môi anh run không hiểu
Bởi trái tim đã loạn nhịp vì yêu em!