PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn quá



Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:06 AM
Ai người bạn hữu vào đây
Cùng ta đối đáp nơi này chút chơi
Mấy hôm nay chán quá trời
Việc làm không có thảnh thơi cũng nhiều
Ai người cùng thấy cô liêu
Cùng nhau đối đáp ít nhiều nhỏ to
Vươn mình ngáp một tiếng to
Có ai vào đối chẳng lo chẳng buồn.

em chua biet yeu
27-03-2006, 03:21 AM
hôm nay sao buồn thế
có phải mình nhớ ai
trông ngóng hoài chẳng thấy
lòng sao man mác buồn

celine_boy1080
27-03-2006, 03:23 AM
TRời buồn làm gì trời rầu rầu
Em yêu anh xong em đi đâu ????

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:42 AM
Nhớ ai nhớ mấy đêm dài
Nhớ ai là nhớ mấy ngày liên miên
Ai người biết có hữu duyên
Mong sao được sánh thuyền quyên anh hùng.

soluuhuong
27-03-2006, 05:31 AM
anh hùng thì nhớ thuyền quyên
thuyền quyên nào nhớ anh hùng là ai

nini_mtv
28-03-2006, 01:27 PM
ta buồn thơ chợt nhào ra
làm ba bốn chập vậy mà chưa xong
có lúc thì thơ cứ dzong
ngồi cắn cái bút mà lòng ngổn ngang