PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vượt qua cuộc chia tay



tiểu quỉ
17-05-2005, 09:08 PM
Khi yêu, bạn rất muốn mối tình của mình được “đơm hoa kết trái”, được tiến xa hơn nữa. Nhưng thực tế đôi khi lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Một trong hai người không còn yêu nữa và nghĩ đến việc chia tay. Tình yêu chấm dứt, dù muốn hay không thì bạn cũng rất đau khổ bởi vì ít ra hai người cũng đã từng có thời gian gắn bó, yêu thương. Điều quan trọng lúc này là làm thế nào để bạn vượt qua, lấy lại tinh thần, bước vào một cuộc sống mới.

- Không nên “trả đũa”: việc bỏ thời gian để hy vọng trả thù chỉ hạ gục ý chí cá nhân của bạn và làm cho bạn càng thêm đau khổ mà thôi.

- Đừng sống với quá khứ: không nên lưu giữ những thứ làm ghi nhớ, cũng đừng cố gắng liên lạc hay gặp lại người đó. Bạn nên hiểu rõ việc đã xảy ra và chấp nhận nó, chứ đừng để một sự ám ảnh hay day dứt trong quá khứ.

- Dành thời gian cho bạn bè, người thân, làm những việc mà bạn yêu thích. Đó chẳng phải là cách tốt nhất để bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa sao?

- Đừng cố gắng quan hệ với một người khác trong thời gian bạn vẫn còn trong tình trạng “tỏ ra bất cần”. Cách này không giúp để quên mà còn gây thêm nhiều đau khổ.

- Tha thứ cho chính mình và người đó: dù ai là người mắc sai lầm và là nguyên nhân của sự chia tay thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Bạn không nên tự trách mình hay oán giận người đó. Hãy học hỏi từ những lỗi lầm đó để rồi tha thứ, bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

EmAnh
17-05-2005, 09:24 PM
hay lắm tiểu quỉ ui. Nhưng mà hơn khó làm hì hì...

tiểu quỉ
17-05-2005, 09:36 PM
khó cũng phải làm thui, ko chả nhẽ ôm hoài mối tình đã chết àh :D