PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai BuỖn VÔ DÂy Post BÀi Nha



hancongtu244
27-03-2006, 01:39 AM
Rầu rầu ngọn nước lạng thinh
Buồn buồn chiếc lá trên cành rung rinh
Gió thu man mác tung mái tóc
Mây den lững thững ở trên dầu

Đứng giữa dồng hoang thấy bóng người
Đứng giữa dịa ngục thấy ma trơi
Đứng giữa trời cao thấy giông bão
Đứng giữa thiên đàng ngỡ trần gian

Đứng giữa một rừng bể trông ngai
Đàng sau con ma cười hô hố
Phía trước diêm vương vẫy tay chào
Trên đầu là áng mây đen
Dưới chân nhung nhúc toàn là quạ đen

koconnuakeolac
31-03-2006, 06:16 AM
buồn buồn đứng lặng bên thềm
nhìn làn mưa nhỏ sao trông rất mềm
vì mưa chỉ là mưa đêm
như anh cũng chỉ "người thêm" đời em

shrek010sky
02-04-2006, 12:23 AM
Chủ nhật này ngồi bên máy nhỏ
Gõ phím buồn trên trang Web mộng mơ
Đem tâm sự gửi vào dòng cảm xúc
Viết lên câu thơ tình gửi tặng riêng tôi

Cuộc đời ơi bạn là ai thế nhỉ?
Mà sao tôi thấy vô vị quá đi
Sống trên đời mà như là hành khất
Lang thang hoài chẳng có chỗ dừng chân !

nhóc mẫu giáo
14-04-2006, 06:23 AM
buồn đời dốc chén tiêu sầu
chán đời tự vẫn nhảy cầu cho xong

em đang rất chán đời các bác ạ
thất vọng trong chuyện tình cảm nữa chứ
biết làm thế nào đây

lanhchanhconuong
14-04-2006, 02:13 PM
mọi người làm thơ hay thật đấy