BrightRain
26-03-2006, 10:41 PM
Đã lâu rồi ta mới ghé vườn thơ.
Mà sao thấy xác sơ buồn đến thế.
Kỉ niệm xưa chợt bỗng chốc ùa về
Bao tâm hồn,kí ức, gửi hồn thơ
Ta đi tìm chút ấm áp,trong mơ
Bạn bè ta thủa ấy đâu còn nữa.
Cuộc sống phức tạp vây kín ta ở giữa
Tìm chút thảnh thơi,mà khó quá...cuộc đời!
Mà sao thấy xác sơ buồn đến thế.
Kỉ niệm xưa chợt bỗng chốc ùa về
Bao tâm hồn,kí ức, gửi hồn thơ
Ta đi tìm chút ấm áp,trong mơ
Bạn bè ta thủa ấy đâu còn nữa.
Cuộc sống phức tạp vây kín ta ở giữa
Tìm chút thảnh thơi,mà khó quá...cuộc đời!