PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuện tình của tôi



ngan_kiep_mai_yeu_em
17-05-2005, 08:44 PM
tình yêu vốn rất u sầu
mà sao tôi cứ đương đầu vào yêu
yêu thì chẳng được bao nhiêu
lòng người khó đoán bao dòng nghĩ suy
bên nhau đã bao ngày dài
mà tôi nào biết thật mình đã yêu
người thì vẫn cứ nói cười
mà đâu có biết một người khổ đau
đêm nằm ngắm những vì sao
trong lòng tôi cứ lao xao bồn chồn
yêu cho mù quáng tâm hồn
một ngày chợt thấy mỏi mòn bước chân
tình yêu mang chút bụi trần
tìm trong đêm tối khó lần lối ra
rồi người cũng sẽ đi xa
chúc em hạnh phúc tình ta hết rồi
mọi cuộc tình đều có kết cục của nó đẹp hay xấu là do bạn quyết định, đói với tôi những gì xảy ra trong bai thơ trên là sự thậ và tôi cung ko muốn nó lặp lại lần nữa

hoang hon mau tim
15-06-2005, 07:50 AM
tình là thế và đời là thế
có nhau rồi lại để mất nhau là thường
người bước đi chỉ một lời từ dã
còn lại chi nước mắt với nỗi sầu