PDA

Xem đầy đủ chức năng : áo dài......trắng



batuocsocola
26-03-2006, 10:51 AM
"Em đã khiến bao lần tôi đứng lặng
Ngắm nhìn em tha thướt áo dài bay"
Từng cánh áo dài thấp thoáng trên khắp nẻo đường trong giờ tan học.
Từng cánh áo dài tung tăng, tinh nghịch trên sân trường.
Từng cánh áo dài e thẹn cuối đầu cười tủm tỉm.
Từng cánh áo dài sóng đôi trên quãng phố dài.
Đã bao lần ta lén ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó
Vẻ đẹp của tà áo dài ....trắng

♥ PlanetVN ♥
27-03-2006, 05:25 AM
Hôm nay, đi trên đường về... Bắt gặp biết bao tà áo trắng tung bay trên đường... Toàn là những em nhỏ nữ sinh trung học... Tự dưng, lòng bồi hồi khó tả... Kỷ niệm như hiện về... :)
Thật lạ... Ngày xưa mình đâu có thấy ấn tượng gì áo dài đâu... Vậy mà bây giờ... Hình như thời gian chỉ làm cho con người ta ngày càng thêm suy tư và nghĩ ngợi nhiều hơn chứ không làm ta vô tình với thế giới... :think:

tiểu quỉ
27-03-2006, 09:45 AM
Ko gì thích bằng nhìn những nữ sinh Việt Nam trong tà áo dài trắng... một nét đẹp bình dị, duyên dáng... một nét đẹp rất riêng :)
Tuy nhiên... từng qua cái thời nữ sinh đến trường trong tà áo dài trắng... hic hic... đẹp thì có đẹp đấy nhưng... cực kì bất tiện TT__TT

batuocsocola
27-03-2006, 10:35 AM
Tuy nhiên... từng qua cái thời nữ sinh đến trường trong tà áo dài trắng... hic hic... đẹp thì có đẹp đấy nhưng... cực kì bất tiện TT__TT
uhm uhm, batuoc vô cùng thông cảm cái dzụ ni
hic, ngày xưa nhìn mấy bạn nữ với cái áo dài bị xích xe cuốn ..... nhìn thấy tội kinh khủng
mà hông giúp được gì cả
có chăng là chở giúp đi học thui
mà hông ai nhờ chở giúp cả, hi`:lelele:

♥ PlanetVN ♥
28-03-2006, 02:24 AM
Mấy bạn nữ lớp mình hồi đó cũng ngán mặc áo dài lắm... Chắc vì ngại và lạnh... :) (Cao nguyên mà...). Nhưng mình nghĩ cô gái nào đến tuổi mặc áo dài tuy ban đầu cũng có hơi thẹn thùng, e ngại nhưng vẫn cảm thấy thật duyên dáng và tự hào đấy chứ nhỉ??? :think: Cái cảm giác của một cô bé mới lớn lần đầu mặc áo dài chắc xao xuyến lắm... :wink:

tiểu quỉ
28-03-2006, 04:02 AM
o`... cô bé khác hoh biết chứ cô bé tiểu quỉ thì... hehehe nhớ hồi đó buồn cười lắm :D lần đầu mặc thử áo dài thấy mình trông cứ lạ lạ thế nào ấy :D rùi đến hôm mặc áo dài đến trường cứ cảm thấy mình... kì kì thế nào ấy... chẳng biết đó là cảm giác gì nhưng chắc chắn hoh fải "xao xuyến" rồi :D

anny N
28-03-2006, 06:57 AM
hơ hơ.....anny chưa đc mặc áo dài lần nào ! Ghét !!!!!!!!!!!:(

tiểu quỉ
28-03-2006, 07:01 AM
hi`hi` mặt mày chù ụ thế... đời người còn dài... thể nào cũng có dịp mà ^^

anny N
28-03-2006, 08:02 AM
uhm nhưng mặc vào cái thời của học sinh , nó khác với sau này lắm ss ạ :D

tiểu quỉ
28-03-2006, 08:03 AM
thôi đừng buồn ^^ để bữa nào ss kể cho An nghe áo dài thời học sinh là thế nào hén ^^ (hộc máu á :so_funny: bất tiện chết được >.<)
chỉ sướng cái lũ bạn giai thèng lào cũng bảo "bà mặc áo dài nom dịu dàng thế" :wink:

Veronica Nguyên
02-04-2006, 09:55 AM
Hôm nọ mới may cái Áo Dài .. mặc bực mình chết lưôn, fải đi gưốc, fải khép nép .. trongkhi mình toàn mặc Jean với đồ thun ... chài ai .. bức bối khó chịu ... :D

me & you
02-04-2006, 11:01 AM
mình cũng giống bạn á :D hồi được bố mua choa cí áo dài
loay hoay mãi mới mẹc được
lúc dó lị bùn iii wc suýt tè ga quần vì vướng cí vạt đằng seu :khocnhe: :haha:

♥ PlanetVN ♥
02-04-2006, 08:31 PM
Hix,... Không biết mặc áo dài các cậu thấy thế nào chứ mình thấy mấy bạn mình mặc áo dài cứ co ro vì lạnh... Nhất là vào những ngày mưa và khi mùa đông đến... Hix,... Thương lắm... :huglove: Nhưng con gái mặc áo dài đáng yêu lắm... :cool1:

Grey
03-04-2006, 02:56 AM
vì con gái biết con gái mặc áo dài trông tha thướt, đáng yêu nên con gái mới mặc đấy chứ :D :D :D

batuocsocola
03-04-2006, 06:34 AM
ò ò
áo dài.... dài ...vì con gái
con gái dễ thương vì áo dài
hi`