sat_thu_cua_gai_dep
26-03-2006, 09:34 AM
Em !
Đã lâu rồi anh mới đc nói chuyện với em sau một thời gian dài. Anh gặp lại em đúng lúc em và người yêu em đang gặp trục trặc. Anh thấy em thật ngốc làm sao khi cứ yêu một người ko biết tôn trọng em và tình yêu của em như vậy. Anh chỉ mong rằng em luôn vui nhưng điều anh thấy là ngược lại. Em đã khóc , khóc vì bị mất người em yêu. Nhưng em đâu thể hiểu rằng chính anh cũng yêu em ngay tư khi gặp em rồi ,chính vi thế nghe em khóc mà anh thấy đau lòng quá. Em biết ko mỗi lần em kể về những người em đi gặp mặt rồi về kể cho anh nghe. Em chắc ko thể hiểu đc anh đau như thế nào khi nghe em kể. Sao ko đau khi thấy người mình yêu đi cùng người khác. Rồi khi em có người yêu, rồi khi em rủ anh gặp mặt người yêu em... nhưng anh thấy con đau hơn biết bao khi thấy em phải khóc.
Và rồi anh đã cố gắng làm em vui cố lấp đi nỗi buồn trong em. Nhưng anh biết mình ko thể nào có thể khiến em quên đi đc người kia cho dù anh có làm thế nào đi nữa. Nhưng anh vẫn kệ vẫn bên em giúp em như một và mãi là một người bạn. Và điều gì đến đã đến em hỏi anh " Tình cảm anh dành cho em thế nào?". Thấy em như thế anh ko dám nói lên những gì ấp ủ từ lâu mà chỉ dám nói em cứ nghĩ kỹ đi và em nên tìm hiểu kỹ về anh đã thì anh sẽ trả lời . Em bảo " em se làm theo lời anh" . Nhưng có lẽ anh sẽ ko phải trả lời em nữa rồi, hôm qua anh đc em kể em và người yêu em đã quay lại. Nghe em kể anh biết em đang rất vui, vui hơn tất cả nhưng lúc anh đi cùng em. Anh buồn nhiều lắm nhưng mà anh tự an ủi mình rằng" thấy em đc vui là anh cũng mãn nguyện rồi" vì khi yêu ai chả muốn người minh yêu đc vui vẻ, mà bây giờ em lúc nào chả vui rồi . Anh thấy thế nên vui rồi mặc dù người bên em ko phải là anh. Bây giờ anh ước giá mà anh đc trả lời câu hỏi của em nhi ? Nhưng anh cũng ước em luôn vui vẻ , và những gì tốt đẹp nhất luôn đến với em.
Yêu em lém...............:huglove:
Đã lâu rồi anh mới đc nói chuyện với em sau một thời gian dài. Anh gặp lại em đúng lúc em và người yêu em đang gặp trục trặc. Anh thấy em thật ngốc làm sao khi cứ yêu một người ko biết tôn trọng em và tình yêu của em như vậy. Anh chỉ mong rằng em luôn vui nhưng điều anh thấy là ngược lại. Em đã khóc , khóc vì bị mất người em yêu. Nhưng em đâu thể hiểu rằng chính anh cũng yêu em ngay tư khi gặp em rồi ,chính vi thế nghe em khóc mà anh thấy đau lòng quá. Em biết ko mỗi lần em kể về những người em đi gặp mặt rồi về kể cho anh nghe. Em chắc ko thể hiểu đc anh đau như thế nào khi nghe em kể. Sao ko đau khi thấy người mình yêu đi cùng người khác. Rồi khi em có người yêu, rồi khi em rủ anh gặp mặt người yêu em... nhưng anh thấy con đau hơn biết bao khi thấy em phải khóc.
Và rồi anh đã cố gắng làm em vui cố lấp đi nỗi buồn trong em. Nhưng anh biết mình ko thể nào có thể khiến em quên đi đc người kia cho dù anh có làm thế nào đi nữa. Nhưng anh vẫn kệ vẫn bên em giúp em như một và mãi là một người bạn. Và điều gì đến đã đến em hỏi anh " Tình cảm anh dành cho em thế nào?". Thấy em như thế anh ko dám nói lên những gì ấp ủ từ lâu mà chỉ dám nói em cứ nghĩ kỹ đi và em nên tìm hiểu kỹ về anh đã thì anh sẽ trả lời . Em bảo " em se làm theo lời anh" . Nhưng có lẽ anh sẽ ko phải trả lời em nữa rồi, hôm qua anh đc em kể em và người yêu em đã quay lại. Nghe em kể anh biết em đang rất vui, vui hơn tất cả nhưng lúc anh đi cùng em. Anh buồn nhiều lắm nhưng mà anh tự an ủi mình rằng" thấy em đc vui là anh cũng mãn nguyện rồi" vì khi yêu ai chả muốn người minh yêu đc vui vẻ, mà bây giờ em lúc nào chả vui rồi . Anh thấy thế nên vui rồi mặc dù người bên em ko phải là anh. Bây giờ anh ước giá mà anh đc trả lời câu hỏi của em nhi ? Nhưng anh cũng ước em luôn vui vẻ , và những gì tốt đẹp nhất luôn đến với em.
Yêu em lém...............:huglove: