mây lang thang
17-05-2005, 08:07 PM
NỖi BuỒn PhƯƠng Xa
Bao chiều trông ngóng chốn quê xa
Chỉ thấy mưa rơi với nắng tà
Dáng người em gái mờ xa khuất
Nghìn trùng cách biệt nghìn trùng xa
Quặn thắt lòng anh chốn quê ơi!
Muốn nói bao nhiêu chẳng thành lời
Không biết quê nhà em có nhớ
Có buồn khi thoáng mảnh thu rơi!!!...
Bao chiều trông ngóng chốn quê xa
Chỉ thấy mưa rơi với nắng tà
Dáng người em gái mờ xa khuất
Nghìn trùng cách biệt nghìn trùng xa
Quặn thắt lòng anh chốn quê ơi!
Muốn nói bao nhiêu chẳng thành lời
Không biết quê nhà em có nhớ
Có buồn khi thoáng mảnh thu rơi!!!...