Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm về..



Sắc Thu Phong
26-03-2006, 05:23 AM
Còn yêu một sắc hoa mầu tím,
Còn chút mộng mơ hãy tìm về:
"Cùng nhau vun lại vườn thơ tím
Gieo lại trong lòng những đam mê!"

Đâu những thi nhân thuở ban đầu
Hồn thơ rạo rực, ý thơ sâu
Tao nhân, mặc khách giờ đâu tá?
Vườn tím giờ loang vệt tím sầu!

Đâu rồi cốc chủ Miranda
Trái Tim Xứ Lạnh bạn hiền xa
Mây Mơ Êm nhé người trong mộng
Tiểu Bảo đệ đâu vắng thiệt là..

Người về vun lại vườn thơ tím
Vun lại hồn thơ tím thiết tha
Đừng ơ thờ nhé thi nhân hỡi
Đừng đến âm thầm, lại bước qua!!
--------------------------------------

phonglantim
26-03-2006, 09:02 AM
Ở lại vườn thơ ..một chút thôi
Mộng mơ màu tím ...biến đâu rồi?
Sao ai cũng đặt câu hỏi ấy
Biết trả lời sao ?..buồn thật thôi

Thi nhân dạo ấy ...đã đi rồi
bỏ vườn thơ lại một mình thôi
Im lìm ,vắng lặng ...thơ lạnh lẽo
Mặc thời gian trôi ...cứ thế trôi

Mong một lần thôi ..một lần thôi
Vườn thơ chiều tím lại phục hồi
Thi nhân ....đối đáp quay trở lại
Để vườn thơ ấy ..lại được vui

Sắc Thu Phong
26-03-2006, 09:31 AM
Hôm nay, đọc lại lời thơ cũ
Mới biết một thời ta cũng yêu
Cũng mơ mộng với vườn thơ ấy
Chiều tím tương tư gửi bao điều!

Về với vườn xưa cố nhân ơi
Tình thơ trao gửi mộng trao lời
Cùng nhau vun lại lời thơ thắm
Vun lại cho tình thắm thơ tôi.

Xin hãy yêu thơ tựa yêu mình
Yêu vườn thơ tím tựa người xinh
Yêu như một thuở ban đầu ấy
Vườn tím đượm thơ, thơ đượm tình..

Tìm lại Vườn thơ nơi Chiều tím
Ươm lại câu thơ Mộng bên Đời

phonglantim
26-03-2006, 09:43 AM
Gắn bó vườn thơ ...cũng đã nhiều
Tình cảm cho nó ...là tình yêu?
Yêu thơ ...nhưng khó làm thơ quá
Chỉ biết nhìn thôi ...nói thiệt mah
.........................................
Đến bây giờ ta mới chợt nhận ra
Mình gắn bó với vườn thơ nhiều thế
Nhiều lần muốn đi ...nhung chần chừ ...không thể
Bởi nó vẫn còn kỉ niệm của ngày qua

NHớ ngày xưa ấy ...đã qua
LỜi thơ chia sẻ xóa nhòa nỗi đau
CÒn đâu một buổi ban đầu?
CÒn đâu lời lẽ ..thắm sâu lòng mình?

Sắc Thu Phong
26-03-2006, 10:05 AM
Lời thơ chất chứa chân tình
Người làm sao thể quay mình dời đi
Sao đành buông lệ phân ly
Vườn thơ héo úa bởi vì .. người xa.

Người về đây.. lại cùng ta
Lời thơ chân thật đậm đà mến thương
Góp cho đời một chút hương
Vun cho Vườn Tím người thương yêu người!
Trao nhau một khoé môi cười
Cho nhau dẫu khoảnh khắc thôi mơ màng..

Killer13
26-03-2006, 07:50 PM
Làm thơ thật khó ai ơi
Nhưng rồi tôi cũng có vài câu thơ
Lời thơ cùng tuổi mộng mơ
Là lời tôi muốn vu vơ gửi nàng
Vườn thơ hay chốn địa đàng
Liệu nàng có thể sẵn sàng nghe thơ

Lost.
26-03-2006, 09:19 PM
Còn yêu một sắc hoa mầu tím,
Còn chút mộng mơ hãy tìm về:
"Cùng nhau vun lại vườn thơ tím
Gieo lại trong lòng những đam mê!"

Đâu những thi nhân thuở ban đầu
Hồn thơ rạo rực, ý thơ sâu
Tao nhân, mặc khách giờ đâu tá?
Vườn tím giờ loang vệt tím sầu!

Đâu rồi cốc chủ Miranda
Trái Tim Xứ Lạnh bạn hiền xa
Mây Mơ Êm nhé người trong mộng
Tiểu Bảo đệ đâu vắng thiệt là..

Người về vun lại vườn thơ tím
Vun lại hồn thơ tím thiết tha
Đừng ơ thờ nhé thi nhân hỡi
Đừng đến âm thầm, lại bước qua!!
--------------------------------------
Niềm vui nho nhỏ ngày hội ngộ....
Gặp lại thi ân những tháng ngày..
Nối niềm gửi lại rong rêu phủ ...
Nay gió về qua, thổi bụi bay ...

Năm tháng qua đi lòng nghe nặng
Chắc hơn 1 lần muốn quên đi
Vân thơ ta đã nhiều chai đắng ...
Thoảng buồn bởi hai chữ chia ly

Người xưa vẫn thế,vần thơ cũ
Cốc chủ nay thôi cõi tuyệt tình
Cuốn về xa mạc ,lòng thôi níu ...
Chọn kiếp xương rồng trốn ánh minh ....

Khóm thơ rũ rượi, từ khi ấy ...
Dừng chân đôi phút, lại bước qua
Giờ đây mong người đừng lạc bước ...
Đừng để rồi thì lại mình ta ....

tokyo
26-03-2006, 10:24 PM
Tìm về một thoáng ngày xưa
Sao nghe lòng thấy như vừa mới đây
Vườn thơ nay thấy quá gầy
Chắc buồn vì nhớ những ngày mưa sang
Rồi một thoáng bóng mây tan
Vườn thơ lại đón nắng vàng ngất ngây
Rồi ta lại rộng hay tay
Ôm nàng thơ ấy thõa ngày nhớ mong
Rồi ta sẽ khỏi ngóng trông
Bạn thơ sẽ đến ....ôi lòng ấm ghê....

Lost.
26-03-2006, 10:38 PM
Mai rồi nắng thắp trên cây ...
Vãi rơi kỷ niệm, dấu giầy vẹn nguyên
Hàng cây khắc những hàng tên
Ơn trời tâm khảm chưa quên đường về
Dẫu còn lại những tái tê
Mong thời gian xoá lối về ngập mưa
Ân tình khoả lấp có vừa...?
Nặng lòng vì tháng năm chưa nhạt nhoà

Vườn thơ lại rộn lời ca
Bước đi thấp thỏm, giờ là đừng yên ....

mây mơ êm
27-03-2006, 02:18 AM
Mây trở về đây , tụ về đây
Vườn xưa chiều tím - mộng mơ đầy .
Vườn thơ , cố nhân đang chờ đợi ,
Chừng chờ gì nữa , không sum vầy !

Mây đã về đây , đã về đây ,
Vườn thơ chiều tím sẽ sum vầy .
Không giống hôm qua còn thưa thớt
Bởi gió cùng mây đã nắm tay !

Gió mây không muốn chiều tím buồn ,
Càng không có muốn tình trôi suông
Sao không giữ chút hương vị ấm ,
Để đời thắm đượm tình ... yêu thương !!

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:35 AM
Mây vẫn còn đây đó hả mây?
Mây đi vườn tím lá rơi đầy
Ta đã bao đêm rồi không ngủ
Mong hoài một thoáng thấy mây bay

Mây vẫn còn đây đó hả mây?
Ấp ủ vầng trăng bóng trăng gầy
Để kẻ điên ta còn soi bóng
Đi tìm ai đó ở trong mây

Mây vẫn còn đây đó hả mây?
Mây về vườn tím buổi hôm nay
Rồi đến bao giờ mây đi nữa
Để cho buồn cứ mãi dâng đầy.

Lost.
27-03-2006, 03:32 AM
Mây trở về đây , tụ về đây
Vườn xưa chiều tím - mộng mơ đầy .
Vườn thơ , cố nhân đang chờ đợi ,
Chừng chờ gì nữa , không sum vầy !

Mây đã về đây , đã về đây ,
Vườn thơ chiều tím sẽ sum vầy .
Không giống hôm qua còn thưa thớt
Bởi gió cùng mây đã nắm tay !

Gió mây không muốn chiều tím buồn ,
Càng không có muốn tình trôi suông
Sao không giữ chút hương vị ấm ,
Để đời thắm đượm tình ... yêu thương !!

Mây đã về rồi,chốn vườn yêu
Thôi nhé vườn nay hết tiêu điều
Cố nhân xưa có phần thay đổi
Người nhận ra không,bởi khác nhiều

Mây đã về rồi, mây hỡi mây
Tháng ngày qua chắc chẳng đổi thay
Niềm duyên vẫn thắm từng hơi ấm
Nắng sớm lại về tay trong tay

Vườn thơm hoa bướm lại hoan ca
Hội ngộ muôn nơi tụ một nhà
Nhịp nhàng câu hát mừng trở lại
Vun xới nụ cười mây của ta

Nhận ra ai hoh mây??

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:37 AM
Mây về mây có đem mưa
Vườn xưa khao khát lại vừa nhớ nhung
Vài lời gởi lại mông lung
Mây về cùng gió xây vùng ước mơ

vethantratim
27-03-2006, 03:42 AM
em đi rồi...để lại anh..
khoảng trống.......
để lại anh vết hàn trái tim
để lại anh muôn vàn kỉ niệm

em đi rồi...còn lại anh...
vô tình....
gió vẫn vui đùa với mây
trăng mỉm cười....còn anh:(

anh tìm về căn phòng kí ức
tìm về phố nhỏ in bóng em
tìm chiếc lá vàng ngày xưa....
hơi ấm bàn tay em...

mây mơ êm
27-03-2006, 03:54 AM
Gửi : Người điên yêu thơ
Mây chẳng muốn rời vườn tím đâu
Chẳng qua công việc quá bù đầu
Nên vắng ít ngày lo chu tất
Xong việc hết rồi về đối câu

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:55 AM
Tìm lại làm chi nữa hỡi anh
Mộng xưa giờ đã vỡ tan tành
Anh hãy tìm vui nơi xa ấy
Đừng tìm em nữa khổ thôi anh

vethantratim
27-03-2006, 04:01 AM
Tìm lại làm chi nữa hỡi anh
Mộng xưa giờ đã vỡ tan tành
Anh hãy tìm vui nơi xa ấy
Đừng tìm em nữa khổ thôi anh
Dù là khổ anh vẩn muốn kiếm tìm
Tìm lại 1 thời trong dỉ vãng
anh bi giờ giàu sang phú quí
anh muốn tìm chút lưu luyến thuở ngây thơ

Anh nuối tiếc ngày xưa....
Anh hèn nhát...
anh yêu em ko dám thốt thành lời....
Để bi giờ......

mây mơ êm
27-03-2006, 04:02 AM
Gửi : Xương Rồng

Cố nhân - bạn ta thay đổi à !
Thay đổi cở nào cũng nhận ra
Xương Rồng - Mi_ran_da là một
Bạn thấy thế nào bạn của ta !

Mây vẫn là Mây phải không nà ,
Đã là bè bạn thì nhận ra .
Huống chi chúng mình đâu xa lạ ,
Hà tất người xưa - bảo đoán nà !

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 04:04 AM
Người Điên giờ ngủ đến rồi
Thôi thì tạm biệt ngừng thôi tâm tình
Bao giờ có rảnh thì mình
Hẹn nhau đối tiếp tâm tình gởi trao

phonglantim
27-03-2006, 07:40 AM
Những người xưa cũ trở về đây
Vườn thơ lần nữa được sum vầy
Ai ơi ...cố giữ vần thơ ấy
Khỏi lạc giữa dòng ...để vấn vương

Mỗi người tuy ở một phương
Nhưng cùng theo sát bước đường trang Hoa
Xa mah gần ...gần mah xa
Tình ta sau trước ...vẫn là như nhau....

Oạch ...ko bik mình viết gì nữa ...mừng mọi người đã trở lại VT ha:D:D:D:D

thi_dien
27-03-2006, 05:39 PM
.................................................. .........
về đây ta viết lên vườn thơ tím
mộc mạc chân tình thắm nghĩa đệ huynh
khi xưa ra đi không lời đưa tiễn
nhưng tự trong lòng vĩnh viễn có nhau
chúng ta...những chấm nhỏ..những sắc màu
cùng nhau đắp xây khu vườn màu tím
bằng lời thơ...bằng tất cả trái tim
hôm nay chúng ta..... nguyện một lời thề
vườn cây không lá không về...............ăn cơm kakkaaaaaaa

giỡn thôi lâu quá không gặp huynh nhờ tỷ nhắn chứ đệ đâu biết đâu dạo này lo cua gái và tán dốc không heeeee bữa nào đề nghị tổ chức cuộc thi để làm nóng lên cái diễn đàn này mới được, cũng là dịp chúng ta hàn uyên tâm sự kakkaaaaaaaa

vethantratim
27-03-2006, 09:25 PM
Vết hằn tu kiếp trở về đây
tụ họp vần thơ với bạn hiền
câu được câu ko..câu hờ hửng
có câu giữ mãi tấm chân tình

bạn bè tứ xứ nay gặp lại
viết 1 trang thơ thõa ước mong
trời xây duyên thắm hoa đua nở
để những vần thơ mãi ko phôi

mây
28-03-2006, 12:25 AM
Bằng hữu cách xa mấy lâu rồi ?
Quay về hội ngộ để vui chơi
Nhớ nhung tri kỷ dòng thơ nhắn
Hẹn buổi xum vầy thơ nối thơ

Thời gian đưa đẩy kẻ đôi nơi
Kẻ ở người đi dạ bồi hồi
Nao lòng tri kỷ vài câu gởi
Tìm lại người xưa nhắn đôi lời

Lạc bước một chiều khách dừng chân
Bở ngở ngập ngừng dạ bâng khuâng
Dè dặt ngỏ lời cùng nâng bút
Dạo tiếp vài dòng hỏi được không ?

vethantratim
28-03-2006, 12:47 AM
Cách xa lòng nói sao cho thõa
chỉ mượn vần thơ ngỏ tâm tình
Lối xa vắng nay quay bước
hỏi người xa có còn hay đã xa

Tôi đã quay về như ước hẹn
vậy mà người xưa đang ổ đâu?
nhưng cám ơn trời thầm ơn chúa
cho tôi có thêm những bạn hiền

thời gian nhưng hư nhưng ảo
chỉ co tấm lòng mãi ko phôi
chỉ có vần thơ là bất tử
ấm dạy lòng tôi những cơn say

Sắc Thu Phong
28-03-2006, 06:55 AM
Cám ơn tất cả mọi người.
Vườn thơ giờ ấm nụ cười trong thơ!
"Cùng nhau góp mộng xây mơ
Cùng nhau, Chiều tím vườn thơ - mơ màng!"
======================
STP mong rằng mỗi người cùng bỏ công ra để xây dựng lại chốn này ngày càng lung linh mĩ lệ hơn trước nhé.

vethantratim
28-03-2006, 07:07 AM
Mông lung đôi lúc là vần thơ
Bít ngõ cùng ai ,bóng trăng mờ
Đêm khuya giật mình bừng cơn mộng
Ngẫm lại cuộc đời tưởng giấc mơ

Nhiều đêm trăng tỏ lòng say khướt
Bừng dạ trong lòng những ý thơ
Viết ra trên giấy dòng mực tím
Cứ tự cho ta là nhà thơ

phonglantim
28-03-2006, 08:00 AM
Thả hồn theo những vần thơ
Thả đời theo những giấc mơ ...êm đềm
Quạnh buồn ...suy nghĩ suốt đêm
Chẳng ai hiểu hết nỗi niềm riêng mang

Trách sao cuộc sống rẽ ngang
Ko cho ta trọn nỗi niềm yên vui
Nuốt dòng dư lệ ...ngậm cười
Tỏ lòng một chút ...dù lời chẳng hay

shrek010sky
28-03-2006, 11:15 AM
tôi muốn thét lên tiếng thở dài
cho đời nhẹ bớt kiếp khổ sai
bao nhiêu nợ nần gồng vai gánh
biết đến bao giờ mộng mới thành.

tôi muốn khóc òa như trẻ thơ
vùi mình trong thế giới mộng mơ
không cần suy nghĩ không toan tính
sống hết cõi tạm trong yên bình.

ta muốn bỏ đi như kẻ hành khất
lây lất bên đời bạn với cô đơn
kẽ qua đường nếu mũi lòng thương hại
xin dừng lại bố thí chút tình thừa.

tôi muốn uống vạn sầu mỹ tửu
để ngủ vùi trong giấc mộng thiên thu
nếu thương tui xin đừng lay tui tỉnh
bởi tỉnh rùi sầu muộn sẽ nhân đôi.

tôi muốn có một người bạn try kỉ
thức cùng tui thủ thỉ suốt đêm dài
trăng bên chắc đang sầu lẻ bóng
sao tuy nhiều nhưng sao vẫn cô đơn

Mua Sao Bang
28-03-2006, 06:57 PM
Ai cũng đến nơi vườn thơ chiều tím...
Sắc thắm ngời chúm chím một mùa xuân
Kia chim hót lắng nghe chiều ghé lại
Phấp phới màu ngần ngạy một vần thơ
Cho tôi đến một phút tìm ngơ ngẫn...
Đến đây rồi xin góm chuyện cho vui!

Cô dâu mới
29-03-2006, 11:14 PM
Tìm về rồi chớ có đi !
Níu chân nhau lại cũng vì tình xưa
Tu trăm năm vẫn không thừa
Tìm về cái thủa mới vừa gặp nhau
Chuân chuyên giữa kiếp tình sầu
Lắm khi vẫn phải gối đầu nỗi đau
Mở lòng, lắm lúc dễ đâu
Ai ai chẳng có niêm đau riêng mình
Đôi khi vẫn cố lặng thinh
Cứ làm như thể vô tình chẳng vương
Nhưng mà giữa kiếp vô thường
Vết lòng rỉ máu,ai thương hộ mình

phonglantim
30-03-2006, 12:29 AM
Níu nhau lại cũng vì tình
Níu nhau lại cũng vì mình đã quen
Giận mình ..đôi lúc cố quên
Tạo ra ảo giác ...càng thêm nặng buồn
-------------------------------------

vethantratim
30-03-2006, 12:53 AM
Em níu anh lại để mà chi
Để cho con tim nặng nỗi sầu
Để cho ong bướm vờn hoa mãi
Hãy để anh sống kiếp phong lưu

vuonthochieuhohen
30-03-2006, 04:44 AM
Tìm về một thoáng ngày xưa
Sao nghe lòng thấy như vừa mới đây
Vườn thơ nay thấy quá gầy
Chắc buồn vì nhớ những ngày mưa sang
Rồi một thoáng bóng mây tan
Vườn thơ lại đón nắng vàng ngất ngây
Rồi ta lại rộng hay tay
Ôm nàng thơ ấy thõa ngày nhớ mong
Rồi ta sẽ khỏi ngóng trông
Bạn thơ sẽ đến ....ôi lòng ấm ghê....

Bạn cũ ngày xưa đi cả rồi
Thoảng qua lướt nhẹ áng mây trôi
Mỗi người mỗi ngả room thơ mới
Không còn háo nức đáp đôi lời

Vườn thơ vắng bóng người năm xưa
Người buồn nhiều chuyện nói sao vừa
Nghé thăm đôi chút lại đi mất
Nhạt nhòa heo hút bóng dáng xưa

Vườn thơ hò hẹn đều đến thăm
Nhưng mà thiếu bạn hẹn trăng rằm
Cho nên không hững vui thơ nữa
Chờ người tri kỷ mới nghé thăm :cungly:

phonglantim
31-03-2006, 09:18 AM
Có còn đâu nữa những ngày xưa
đối đáp vô tư ...nói chuyện đùa
Giờ nay sao vắng ...lòng ta vắng
Người đã đi rồi ..chẳng nhớ ta

Mấy dòng thơ nhỏ viết ra
Tuy hơi khó đọc ..nhưng là thật tâm
Ai ơi ..chớ có lặng thầm
Vườn thơ hãy viết ....tâm tình ...người ơi

Toivanmainho
31-03-2006, 09:45 PM
Ai đã về đây , đã ghé đây ,
Xin hãy dừng chân cùng sum vầy ,
Đề đôi câu thi gieo mầm sống ,
Vườn thơ chiều tím được đơm bông .

Lost.
31-03-2006, 11:52 PM
Ngày nay đã khác những ngày qua
Lời thơ thôi cũng hết đậm đà
Nào đâu chén tửu anh tôi uống
Nào đâu cành liễu gió la đà

Cứ cố tìm về để chút vui
Sao lấy về tim những ngậm ngùi
Tìm người tim bóng tìm ta nữa
Náo có thấy về những niềm vui

phonglantim
01-04-2006, 12:26 AM
NGày xưa vui vẻ đâu rồi ?
Tôi đi tìm lại một thời mộng mơ
Lạnh lùng ..chỉ mấy câu thơ
Mà sao bỏ ngỏ ...ta chờ đợi ai ?

Ngày dài nối tiếp ngày dài
Vườn thơ đã đủ ...chỉ "ai" thiếu hình
Tháng ngày ..sao mãi lặng thinh
Để ta nhớ mãi ...bóng hình ...hôm nao

Niềm vui -mi ở nơi nào?
Để ta nhắn gửi ..lời chào tới mi...

*Thanh Quang*
01-04-2006, 12:27 AM
người đã xa ...lãng quên phố cũ
chỉ còn ta lặng thầm bước trong đem
người nhớ ko...ngày xưa ...nơi đây hai đứa
bước bên nhau ...ngắm sao...lòng thầm ước
trọn kiếp này ...ta sẽ mãi bên nhau
em sang ngang ko một lời từ giã
để lại anh ...nỗi trống vắng vô bờ
đêm từng đêm...lặng thầm trên phố cũ
kỷ niệm tìm về ...đong đầy trái tim khô

Lost.
01-04-2006, 12:39 AM
Ai đã nghẹn lòng ai cố quên
Ai vẫn đợi chờ những triền miên
Lối về thôi những mùi hương xót
Gió vi vút mãi một....cái tên

Buồn ùh đành thế nào khác đc
Rồi lại nhủ lòng chẳng vấn vương
Buồn kia ai biết vui ai thấy
Ôi những tháng năm bụi qua đường

...........................

cóc con
01-04-2006, 09:25 AM
Gió
từng cơn gió nhẹ qua
vậy mà sao cõi lòng ta rét mướt
lạnh
cái lạnh đến từ cơn gió nhỏ
hay ...đến từ trong tim
đêm
một màu đen dày đặt
chỉ còn ta lang thang mãi trong đêm
kỷ niệm
của những ngày xưa cũ
bất chợt...tìm về
dấu yêu xưa.....

Lột Xác
01-04-2006, 09:05 PM
Bóng người đã khuất tìm vạn nẻo
Cố nhân hụt hẫng bước cheo leo
Trong đám xuân xanh ngày xưa đó
Có kẻ vứt lại sau lưng đèo.

Sắc Thu Phong
01-04-2006, 09:52 PM
Chợt thấy mầu hoa tím hiên nhà
Thoảng thốt, giật mình biết xuân qua.
Xuân ơi, sao vội.. chờ ta với.
Vội vã chi mà, xuân vội qua!

Rắc tím hoa xoan, xuân rụng rơi,
Xuân về chưa vẹn một ngày vui
Vô tình, lặng lẽ xuân tàn úa
Lặng lẽ, tàn phai cánh hoa rồi!

phonglantim
01-04-2006, 11:09 PM
HOa tím vẫn rơi....hờ hững tháng ngày qua
CUốn tất cả vào vòng xoay dĩ vãng
Một phút lỡ chân...ta biết mình lầm lạc
Chẳng vẹn câu thề..nên đến phút chia li

Hoa tím rơi...trong giây phút người đi
Vẫn lặng lẽ...như âm thầm chờ đơi
Ai xoay lưng? để bước chân thật vội
Dẫm nát...một lần...nhành hoa tím thân thương

Niệm Khúc Buồn
02-04-2006, 03:36 AM
Còn yêu một sắc hoa mầu tím,
Còn chút mộng mơ hãy tìm về:
"Cùng nhau vun lại vườn thơ tím
Gieo lại trong lòng những đam mê!"

Đâu những thi nhân thuở ban đầu
Hồn thơ rạo rực, ý thơ sâu
Tao nhân, mặc khách giờ đâu tá?
Vườn tím giờ loang vệt tím sầu!

Đâu rồi cốc chủ Miranda
Trái Tim Xứ Lạnh bạn hiền xa
Mây Mơ Êm nhé người trong mộng
Tiểu Bảo đệ đâu vắng thiệt là..

Người về vun lại vườn thơ tím
Vun lại hồn thơ tím thiết tha
Đừng ơ thờ nhé thi nhân hỡi
Đừng đến âm thầm, lại bước qua!!
--------------------------------------


Cũng yêu một sắc hoa mầu tím
Cũng là mầu tím của đồi sim
Cũng là hạnh phúc cuộn trong tim
Cũng là đau khổ ,những chiều xa vắng

Thơ ai viết lời thơ trầm lắng
Đượm nét buồn như mảnh tình trăng
Mong hằng nga soi bóng tối đêm rằm
Tao nhân hỡi ai đành.. đi.. vạn.. dặm

Sắc Thu Phong
02-04-2006, 10:03 AM
Muốn nhiều khi đừng nhờ
Mà lòng nào thể quên
Ngày xưa giờ xa lắm
Nhắc truyện càng buồn thêm!

Cái thời ta khờ dại
Em thường hay mộng mơ
Yêu loài hoa mầu tím
Như hoàng hôn xa mờ

Ngày ấy tôi và em
Cùng trường, chung lối quen
Đi về ngày hai buổi
Kỉ niệm dần nhiều thêm

Em là nàng thiếu nữ
Yêu mầu tím, mộng mơ.
Tôi là tên khờ khạo
Buồn buồn thì làm thơ.
============
(Mai kể tiếp)

mây mơ êm
04-04-2006, 09:19 PM
Cái ngày ta biết nhau
Giờ nghĩ lại qua mau
Tuổi mộng mơ ngày ấy
Giờ tìm lại được sao !

Anh mới cười bảo em
Nhắc lại chi để thèm..
Nhớ .. kem , chiều tan học
Nơi anh thường chờ em .

Anh yêu bé mộng mơ ,
Chẳng biết tự bao giờ !
Anh mới bèn nghĩ cách
Đóng vai anh chàng khờ .

Anh làm một bài thơ
Gửi tặng cô bé mơ !
Cô bé cười niềm nở .
Bảo : "anh khéo giả vờ" !

Lost.
04-04-2006, 09:40 PM
Câu chuyện tuổi cây me
Của cái thời xa lắm
Quán cóc những chiều qua
Giờ gió chiều buốt đắng

Em về lại ngày xưa
Tìm bóng anh thủa cũ
Nhớ nụ cười hiền lắm ...
Em ngờ vẫn chỉ thu

Cái biệt danh cho em
Bạn bè giờ vẫn nhắc
Con ngõ chiều em qua
Những mặt người lạ -vắng

Một cái tên em giữ
Một nụ cười em mang
Bước chân anh đã khuất
Con phố giờ thênh thang

*Thanh Quang*
05-04-2006, 07:01 AM
câu chuyện tuổi phượng hồng
thời học sinh mơ mộng
trên đồng...hoàng hôn tím
giờ gió hạ miên man

tìm đồi thông kỷ niệm
tìm bóng dáng người xưa
nhớ nụ cười ấm ấp
nhớ kỷ niệm em trao

câu trêu đùa còn đó
biệt danh thuở em trêu
hôm gặp mặt anh nhắc
ôi nhớ quá ngày xưa

kỷ niệm xưa anh giữ
quà gặp mặt em trao
sân ga chiều tiễn biệt
nỗi nhớ ...nào cho anh

p/s: hihihi ăn cắp ý tưởng của Miranda tý nha :hihi:

Lột Xác
08-04-2006, 04:23 AM
Ngày xưa đó em ơi!
Có còn nhớ bao lời?
Thiết tha em đã nói
Hay chỉ là đầu môi?

Cái thuở đó xa rồi
Mà sao anh tự hỏi,
Mà sao lòng lưu luyến
Cái chót lưỡi đầu môi.

Sắc Thu Phong
08-04-2006, 05:30 AM
Muốn nhiều khi đừng nhờ
Mà lòng nào thể quên
Ngày xưa giờ xa lắm
Nhắc truyện càng buồn thêm!

Cái thời ta khờ dại
Em thường hay mộng mơ
Yêu loài hoa mầu tím
Như hoàng hôn xa mờ

Ngày ấy tôi và em
Cùng trường, chung lối quen
Đi về ngày hai buổi
Kỉ niệm dần nhiều thêm

Em là nàng thiếu nữ
Yêu mầu tím, mộng mơ.
Tôi là tên khờ khạo
Buồn buồn thì làm thơ.
============
(Mai kể tiếp)
(Chà chà, ốm suốt mấy hôm nay
Biết rằng chẳng có mấy ai hay
Cũng may thơ vẫn còn tuôn chảy
Kể tiếp truyện xưa tiếp theo này)

Tôi biết tôi khờ khạo
Em thì hoài mộng mơ!
Em là người trong mộng
Tôi thì hoài trong mơ!

Em yêu hoa mầu tím
Tôi viết thơ thuỷ chung
Tôi yêu em, trong mộng
Nên em cứ lạnh lùng.

Rồi một ngày hoa tím
Rụng rơi đầy trong sân
Em ra đi thầm lặng
Tôi biết đâu mà lần..!

Em tuổi vừa mười tám
Mái tóc vừa ngang vai
Tôi vẫn thường mơ mộng
Quên làm sao mắt nai!

phonglantim
08-04-2006, 09:36 AM
Mới chỉ có mở đầu
Mà sao nghe là lạ
Bất giác...thấy buồn quá
Ừ....có gì..giống ta......

mây mơ êm
14-06-2006, 11:01 PM
Ta lại tìm về ... , buổi hôm nay
Vườn thơ chiều tím - những chuỗi ngày .
Cách xa , xa cách ai có nhớ ,
Hay chỉ riêng ta nghĩ về "ngài" !

kiep lieu trai
30-06-2006, 05:43 AM
Còn yêu một sắc hoa mầu tím,
Còn chút mộng mơ hãy tìm về:
"Cùng nhau vun lại vườn thơ tím
Gieo lại trong lòng những đam mê!"

Đâu những thi nhân thuở ban đầu
Hồn thơ rạo rực, ý thơ sâu
Tao nhân, mặc khách giờ đâu tá?
Vườn tím giờ loang vệt tím sầu!

Đâu rồi cốc chủ Miranda
Trái Tim Xứ Lạnh bạn hiền xa
Mây Mơ Êm nhé người trong mộng
Tiểu Bảo đệ đâu vắng thiệt là..

Người về vun lại vườn thơ tím
Vun lại hồn thơ tím thiết tha
Đừng ơ thờ nhé thi nhân hỡi
Đừng đến âm thầm, lại bước qua!!
--------------------------------------



Quyết đến lần này mãi chẳng xa
Thu Phong đối ẩm bạn của ta
Mây mơ em nữa vầng thơ tím
Đã họa một thời ấy cùng ta

Cốc chủ đâu rồi yêu dấu xa !
Tiểu Bảo người đâu nhớ ghé qua
Vài câu văn vở cùng nhau họa
Dệt tím một màu đượm khúc ca

Vào đây hết thảy thi sỹ ta
Vườn thơ chiều tím cách chẳng xa
Vào đây hết thảy cùng nhau họa
Cùng nhau se dệt nghĩa mặn mà

Sắc Thu Phong
30-06-2006, 06:11 AM
Bạn đến đây rồi ta với ta
Cùng nhau vui thú họa thơ ca
Cùng ngâm nga hát cùng nghiêng ngả
Chẳng rượu nên say mộng thôi mà!

Đời lúc buồn vui chẳng riêng ta
Tri âm đâu quản ngại cách xa
Cùng chung hòa mộng cùng nhau há
Cũng ngộ vì duyên phận thôi mà!

kiep lieu trai
30-06-2006, 06:26 AM
Chắc hẳn thế rồi bạn của ta
Thực đời cách trở dạ không xa
Gặp nhau cứ chuốc đường thơ đã
Uống cạn nỗi lòng những tháng qua

Lost.
30-06-2006, 08:03 PM
Tìm về mong gặp lại bóng ta
Năm tháng phôi pha chốn quê nhà
Vần thơ xưa biết còn sâu đậm ?
Hay đã lạt lèo với phong ba

Khe khẽ tìm trong tiếng thở dài
Mây chiều in đậm cõi thiên thai
Rồi thì yên ấm bàn chân mỏi
Nay đã dừng chân chốn mệt nhoài

==Chào mừng 1 sự trở lại :)==

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:41 PM
Tìm về nơi xa vắng
Ko bít nàng đợi chăng
Nhớ xưa nàng nói anh rằng
Em đây vẫn mãi 1 đời yêu anh

mây mơ êm
01-07-2006, 01:06 AM
Anh đó , lâu rồi không gặp nha !
Trốn đâu biệt tích biệt tăm à ,
Nay anh trở lại mừng khôn xiết ,
Còn gì vui hơn sum họp nà !

kiep lieu trai
03-07-2006, 05:13 AM
Vậy đó gặp rồi em của ta
Bao ngày vắng mặt nhận không ra
Em nay xinh quá trông sao khác
Vần thơ cũng đẹp rực như hoa

Nhớ ghé thường lui em của ta
Tô thêm sắc tím rạng trang hoa
Và thu phong nữa người cũng thế
Chớ để ta buồn ngóng trông nha !

mây mơ êm
07-07-2006, 08:50 AM
Em được gặp anh , thật vui mừng
Được dịp chúng mình cứ quậy tưng !
Anh sao khéo quá ... khen em gái ,
Chẳng được như anh nói để mừng .

Em chẳng dám đâu để ai buồn !
Khổ nổi chẳng dám hứa lời suông .
Kẻo không anh trách - cô em gái
Vì đâu không ghé vườn thơ thường .

Gió_Lốc
08-07-2006, 02:01 PM
lâu lắm rồi mới thấy khá đày đủ các bạn đó: thiếu Chanh_Chua, congiobuon.....

mây mơ êm
19-01-2007, 09:52 AM
Nay lại tìm về vườn tím thơ
Bao tháng năm qua lặng im tờ .
Hồn thơ thổn thức như ấp ủ
Tất cả tình mơ mãi trong thơ .

prettyanhthu
19-01-2007, 03:43 PM
Tìm đâu cho được những ngày xưa
Vườn thơ giờ vắng bóng người quen
Mực tìm giờ đã hóa thành đen
Đã trôi đi rồi trong dĩ vãng

Tháng năm qua người quên lẵng?
Những dòng thơ dệt năm xưa
Vức đi rồi hay còn chan chứa
Hay khép lại thôi trong vần thơ

Lost.
20-01-2007, 12:39 AM
Lâu rồi người mới lại ghé qua
Lấy những câu thơ ướm làm quà
Vườn thơ quen dấu trong quạnh vắng
Người về nên bỗng thấy....xa hoa

Đang độ đông về nên vắng thêm
Hoa chẳng muốn rơi trước bậc thềm
Câu thơ tri kỷ quên đường cũ
Gió cũng chẳng buồn nhắc gì thêm.....

PlanetVN
20-01-2007, 01:33 AM
Ta lại về với ký ức xa xưa
Để nhận ra ta chẳng là ta nữa
Vần thơ xưa ai đã làm dang dở
Ta giật mình: ký ức chỉ là mơ!!! :(

soledad_1811
21-01-2007, 12:07 AM
Ta giật mình ký ức chỉ là mơ!
Quay nhìn lại thấm buồn nỗi nhớ
Bài thơ ấy viết còn dang dở
Nhớ đôi mắt buồn ở phía đường xa!

kiep lieu trai
27-02-2007, 01:31 AM
Lâu lắm chưa về thăm chốn đây
Nhớ lắm vườn hoa tím biếc nầy
Bao nhiêu kỷ niệm xanh ngày ấy
Nghe lắng trong lòng thoáng ngất ngây

Nơi đó , phương nào ! ai biết không?
Nơi đây trông ngóng áng mây hồng
Bay đâu xa thế dừng ta hỏi
Gió ở phương nào ! mây biết không ?

Pà Kô khó tính
27-02-2007, 09:45 AM
Hơi thở nồng nàn vẫn như xưa
Dấu môi càng ấm tự bao giờ
Trong mơ dáng ngọc chờn vờn hiện
Ôm trọn nét yêu dạ thẫn thờ


Một tiếng vạc bay chợt trong sương
Tỉnh giấc còn vang khúc nghê thường
Làn tóc nhẹ bay vương trong gió
Nét hài vương vấn trọn đêm sương


Mùi hương nhè nhẹ thoảng đâu đây
Dấu vết thương yêu vẫn đong đầy
Ân ái thuở nao con lưu luyến
Đùa trên văn tự, những bủa vây

mây mơ êm
28-02-2007, 08:59 AM
Gió ở gần đây , chẳng đâu xa
Người thử tìm xem , có nhận ra .
Tình bạn ngày xưa nhiều kỷ niệm
Thời gian nào có thể phôi pha .

Mây đã dừng chân đáp cho ai !
Gió ở quanh đây , gió nhìn ngài .
Làm sao để gặp được anh ấy
Là do Trái tim xứ lạnh tài .

pinky_st
28-02-2007, 11:19 AM
Đã có một lần
đôi chân mệt mỏi
Niềm tin ngã gục chán chường

Lần mò trong bóng tối
Dò dẫm từng bước tìm ánh sáng
Gom sức tàn bức phá... mũi tên bay

Trở về
Còn đó không(?)
Cơn lốc lao vào vòng tay yêu
Người đã đợi từ bao giờ có ai hay

Giọt đắng mềm môi trái tim mật ngọt
Hạnh phúc nào nồng thơm vị nước mắt cay

Gạch-Ngang
28-02-2007, 11:58 AM
Quay về tìm lại chính mình
Quay về tìm lại mối tình đã tan
Quay về tìm lại khói hoang
Trong chiều nhạt nắng vội vàng chân ai

Vắng đìu hiu một dấu hài
Cỏ buồn trơ xót sương mai hững hờ
Đêm tàn đêm níu ngu ngơ
Khóc cho trơ lại câu thơ - Tìm về

prettyanhthu
05-03-2007, 02:34 PM
Quay về tìm lại ngày xưa
Tuổi thơ ngày nắng ngày mưa rong chơi
Có biết gì về cuộc đời
Có biết gì đâu chơi vơi tuyệt vọng
Quay về tìm lại con sông
ngày nào ấu thơ vui sống thả thanh
Quay về quay về nhanh nhanh
Chợt tỉnh giấc mơ hỏa thành ác mộng