PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không cần hoàn hảo !



ShadowSunset
26-03-2006, 04:27 AM
Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế
nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại
đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó
ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế!
Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!

Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và
đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ướcv

♥ PlanetVN ♥
26-03-2006, 04:40 AM
Chẳng ai có thể tự cho mình hoàn hảo được... Và có lẽ, chúng ta phải muôn đời tự phấn đấu để vươn lên...
Hoàn hảo... Hoàn hảo chẳng để làm gì cả nếu chúng ta không biết đến mọi người chung quanh, mọi vật xung quanh.
Phải không??? :)

Akite_for_you
26-03-2006, 04:54 AM
Chưa đọc hết bài của Khúc Chiều Nhạt (tại đang mải mần dziệc khác) Nhưng mà nhìn cái title của topic akite nhớ đến một câu nói thế này:

Sống trên đời, hok phải để tìm một người hoàn mĩ để yêu thương mà là đê học cách yêu thương một người hok hoàn mĩ một cách trọn vẹn.

Chỉ mưốn nói bấy nhiều thôi! Xin rút ^.<

ShadowSunset
26-03-2006, 05:14 AM
uh huh ... thật lí tưởng !

vì đó sống đâu phải đề tìm cái tôi hoàn hảo ? Mà sống để tìm cho mình cái hoàn hảo trọn vẹn của cuộc chơi!

Akite_for_you
26-03-2006, 05:17 AM
Akite bắt đầu tò mò về "cưộc chơi" rồi đó KCN ạ :wink: :^.<

Được & Mất, Hoàn Hảo & Thiếu Sót lưôn song song tồn tại, và nếu thiếu 1 nửa thì có lẽ hok còn là Con Người nữa!

Ôi Con Người, hai tiếng ấy thật tự hào biết bao!
(Có ai hok bik câu nói này của ai hok nhỉ :) )

caykeomut
26-03-2006, 05:52 AM
chính vì con người ta ko ai là haon2 hảo nên mới luôn cố gắng để mà vươn lên trong cuộc sống mà thui

river
26-03-2006, 07:54 PM
không có gì là hoàn mĩ cả ,cái gì cũng có khuyết điểm của nó .vấn đề là you nhìn vào mặt nào thôi

tea_young
28-03-2006, 12:51 AM
Được & Mất ... Hoàn Hảo & Thiếu Sót ...
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và
đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng.
Sống cũng cần 1 chúc vươn tới.....Fải thất bại mới từng trải....Fải từng trải mới nên người...Nhớ đã đọc câu này ở đâu....^^.Đúng rầu...cái "Cuộc Chơi " của KCN là tìm điều Hoàn Hảo ở trong tâm hồn....
Bỗng hôm nay ngẫm lại ... Hình như Ta đã quá chạy theo cái Hoàn Hảo của Bề Ngoài....><

tia nang mat troi
28-03-2006, 08:50 AM
Sống hoàn hảo có nghĩa là chúng ta có thể dành cả cuộc đời mình cho tình yêu thương, sự hi sinh, sự hiến dâng. Nhưng mấy ai trong chúng ta làm được điều đó.Chúng ta mới chỉ cho đi một chút mà đã tưởng là nhiều, Mới chịu thiệt thòi một chú mà đã cho là mình hi sinh nhiều lắm rùi. Vậy thì làm gì có cái gì gọi là cuộc sống hoàn hảo.
Chúng ta không nên tự dằn vặt mình vì một cuộc sống hoàn hảo chỉ có trong trí tưởng tượng. Hãy sống là chính mình và luôn là chính mình.

ShadowSunset
28-03-2006, 11:39 PM
http://i2.tinypic.com/sbkf0o.gif

Mấy lời đó ^^

tea_young
29-03-2006, 12:42 AM
http://i2.tinypic.com/sbkf0o.gif
Sống mah ... Ngc' về sau ... Là ko tin tưởng vào tương lai ... Còn fía trc' ... Bao nhiêu điều ... Sống đi ... Dzù cho không Hoàn Hảo ... To Live To Fight ...><

*Mãi Xa*
29-03-2006, 04:33 AM
Yeah, life to fight :) Cần chi chứ... nhưng nhìu khi cần fải way lại để coi mình làm đc gì ? :)

tia nang mat troi
29-03-2006, 05:55 AM
không thể nói là chúng ta không quay lại phia sau được. Bởi vì chỉ có khi soi mình vào quá khứ chúng ta mới ngày càng hoàn thiện mình hơn.Nhưng không có nghĩa là chúng ta luôn day dứt vì những lỗi lầm trong quá khứ . Chúng ta phải coi đó là động lưc để giúp chúng ta đi lên. Sống hoàn hảo thật khó nhưng sống hết mình thì có lẽ chúng ta có thể làm được mà.

manudatinh_T2M
29-03-2006, 08:28 PM
:haha: Nhiều người chẳng hiểu gì? mà sao triết lý dữ vậy:lelele: Cuộc sống với trăm ngàn lo lắng, âu lo và phiền muộn... lam sao để sống tốt là được rồi...Còn thời gian để xem mình hoàn hảo hay không? :type:

player
29-03-2006, 08:51 PM
Đối với Player thì lại nghĩ khác.Sự hoàn hảo rất quan trọng nếu chúng ta không nghĩ đến chúng có lẽ chúng ta sẽ có một ngày hối hận.Sự hoàn hảo giúp con người ta làm việc một cách chắc chắn hơn không hời hợt,giảm tối đa sự sai sót của bản thân mình.Đó là một điều cực kì quan trọng .Nhất là khi ta lớn lên và sẽ ra đời làm việc ,khi ta bắt đầu làm công việc nào đó ta phải cố gắng làm cho nó thật hoàn hảo .Sự hoàn hảo luôn là động lực giúp con người nâng cao kĩ thuật và sự sáng tạo.Những người cầu toàn là những người rất nỗ lực ,rất kiên trì .Khi chúng ta làm một chuyện gì cùng với những người yêu thích sự hoàn hảo chúng ta mới thấy mình thật sự nhỏ bé,vì họ luôn tính đến những chi tiết rất là nhỏ và chính xác đến không thể tả.Nhưng không phải là cái tư tưởng ép bản thân mình đến sự hoàn mĩ .Vì trên đời này không có gì là hoàn mĩ cả,nhưng hướng tới sự hoàn mĩ là điều tích cực

ShadowSunset
30-03-2006, 11:40 PM
Khè khè... toàn sự cảm nhận từ life thôi... nó làm con người thành thật mah hoh thành thật :)

tea_young
31-03-2006, 12:06 AM
Chắc thế ... cuộc sống cũng bắt 1 ai đó ... ít nhất fải Lừa Dối 1 lần ... :( ... To Live To Fight

Trang Sassy
31-03-2006, 03:56 AM
cuốc sống bao giờ cung chẳng tồn tại sự hoàn hảo>, được cái này mất cái nọ , và no cũng đều có mặt trái và mặt fai?,, để có thể nhìn nhận cuốc sống; của bản thân mình 1 cách như ý muốn thi tự mình phải làm thôi......

Lost.
31-03-2006, 06:45 AM
"Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội."
Tôi đã đọc bài này trên báo hht và đã thuộc lòng câu ấy,giờ thấy lại chúng, thấy như một lời nhắc nhở đã thể hiện ra rộng lớn hơn........

Đã những tưởng cuộc sống là một cái bẫy, để mà cảnh giác mà lo toan một cách khốn khổ, khoác lên mình chiếc áo giáp và đối đầu .....và che dấu khiếm khuyết......nhưng không phải và không nên vậy,vì đó sẽ là những điều ta đáng để học và cần biết vì rằng cuộc sống không pahir cái bẫy...

Gin of a legend
31-03-2006, 06:50 AM
con người đâu nhất thiết phải hoàn hảo phải ko! vì ko 1 ai hoàn hảo cả! tất cả chúng ta ai ai cung có 1 khiếm khuyết nào đấy! và việc phát hiện ra điều khiếm khuyết đó mà sửa chữa thig đúng là 1 người hoàn hảo rồi!!!!!

vietanh_vietanh
31-03-2006, 07:02 AM
Được cái này , mất cái nọ >> là c hi phí Cơ Hội đó. Thử hỏi trong chúng ta, ai mà không mong muốn mình sẽ trỡ lên hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng , mấy ai đạt được mong ước đó. Chỉ cần chúng ta, luôn phấn đấu, luôn hướng tới sự Hoàn Hảo. Mà, Mỗi người có một cách đánh giá về sự hoàn hảo khác nhau mà. Tại sao , chúng ta không tự sống cho mình , người thân của mình trước nhỉ ???

ShadowSunset
31-03-2006, 11:23 PM
Bằng một cách nào đó... Life bắt con người ít nhất hoh phải là chính họ dù họ có là thượng đế ^^ tự khắc trả giá mah đó là qui luật ưh ?

.::Nhoc_tinh_nghich::.
01-04-2006, 02:24 AM
không có ai trên đời này hoàn hảo được...đó chỉ là mơ ước...mơ ước mình được hoàn hảo để có được một người hoàn hảo chăng...????

bebu_tinhnghich_88
01-04-2006, 03:42 AM
ThẬt Sao,bẠn Nghi VẬy A,cŨng Co Le La...........

có những người không hoàn hảo về hình dáng nhưng tâm hồn họ lại hoàn hảo bạn nghĩ thế không ?

♥ PlanetVN ♥
01-04-2006, 04:36 AM
Ồh,... Nhất định rồi bạn à... :cool1: Đâu phải ai sinh ra cũng đã hoàn hảo về ngoại hình của mình... Đấy là chuyện do ông trời quyết định chứ đâu phải ta... :)
Cái quan trọng là trong tính cách và tâm hồn con người kìa... Đều phải được học tập và rèn giũa đấy chứ... :)
Ông bà ta chẳng bảo: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó sao... :)
Nhưng... Chắc chắn chẳng có ai trên đời này thật sự hoàn hảo cả... Ta chỉ nên sống sao cho được mọi người yêu mến là đã quá ổn rùi đó... :banana: Bạn có nghĩ thế không???

ShadowSunset
01-04-2006, 08:42 AM
Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm mà bạn gặp phảI sẽ ít hơn nhiều so vớI những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có . Vì đó mah tôi luôn tự hiểu tự thuyết phục mình, và hơn nữa;là sự cầu mong những điều mà bạn cảm thấy khiếm khuyết trong hiện tạI sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai . Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như một ngừoi đầy đủ sự hứa hẹn và tài năng điều thế thôi ! :)

tia nang mat troi
03-04-2006, 05:11 AM
Các cụ nhà ta đã có một câu rất hay rằng" nhân vô thập toàn" mà .Con người chắc chắn chẳng ai là hoàn hảo cả. Nhưng tui đồng ý với ý kiến là đôi khi chúng ta đặt mình vào sự hoàn hảo nào đó để hoàn thành tốt hơn những gì mà chúng ta đưa ra.

Trang Sassy
14-04-2006, 12:41 AM
Nếu 1 lúc nào đó, bạn cảm thấy cuộc đời này ôi sao mà bất hạnh thì hẳn là vì cuộc đời đã ko như chúng mình muốn
!!!Cuộc sống ko đáp ứng được những nhu cầu và miong muốn của ta , ko như ta mong nên ta Chán nản
:yike2: Rồi 1 ngày bạn nói : Tôi sẽ hạnh phúc nếu.......... có 1 điều nào đó xảy ra............. Sự thật thì cuộc sống này ko bao giờ hoàn hảo đâu! Cuộc sống là vui và buồn, là cho và nhận, là được và mất, đấy là quy luật
VÌ vậy khi nào chúng mình còn nói :: Tôi sẽ hanh phúc nếu,..... là đang lưa dối chính mình
Như vậy có đúng ko nhi?

batuocsocola
14-04-2006, 10:18 AM
nếu (cũng là nếu ..) ta có thể làm được vế sau chữ nếu của câu đó thì ta không lừa dối bản thân
và cũng nếu ta không thể làm được vế sau, thì đó chỉ là mơ ước của bản thân trước khó khăn của cuộc sống
và vế sau đó sẽ là niềm tin cho ta trong cuộc sống khó khăn này

♥ PlanetVN ♥
14-04-2006, 01:30 PM
Còn sống là đã còn hạnh phúc... hãy nghĩ đến những người đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật để thấy rằng hạnh phúc đó vẫn là của ta... Hãy nghĩ đến những người đêm không một manh chiếu, ngày không một hạt cơm để thấy rằng ta vẫn còn hạnh phúc lắm... :)

Nat
14-04-2006, 08:25 PM
Tôi còn được online lướt forum chắc cũng là 1 hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng tại sao con người thường tham lam vậy nhỉ!?
Hoàn hảo hay không đôi khi ko cần nhưng cứ muốn vươn lên điều gì đó... luôn cảm giác trống vắng , đơn điệu làm sao...

Sao chổi
14-04-2006, 08:49 PM
Con người thường tham lam vậy đó , nhưng sự tham lam cũng cần có giới hạn của nó .....Đôi khi ta cần một chút tham lam để làm cuộc sống của mình tốt hơn .....

Trang Sassy
15-04-2006, 01:47 AM
Con người chúng ta Tham Lam , Có lẽ là Bởi Vì bất cứ 1 ai cũng muốn cuộc sống của Mình Hoàn hảo và có ý nghĩa Hơn !
Nhưng để tìm được 1 sự Hoàn Hảo, Thì có lẽ là chẳng Bao Giờ...` Nhiều Lúc bản thân tớ đã tự Hỏi::: Mình Sống trên thế giới này để làm ji` , để Học hành theo Nghĩa Vụ của Cha Mẹ Hay vì chính tớ.... Để Được sống trong tình ban, trong tiếng cười và yêu thương hay chỉ là điều ngẫu Nhiên
Bạn thấy đấy, mỗi chúng ta đều mong muốn tìm và có được 1 thế giới cho riêng mình , nhưng đừng kì Vọng quá vào nó
Biết Vì sao Hok?? Bơi vì Chúng Ta , ngay bây giờ đã được sống trên thế giới quá Tuyệt Vời rôi`

Trang Sassy
15-04-2006, 09:39 PM
Có ai nghĩ như tớ ko nhở

♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 12:31 AM
Dễ bị đánh giá là suy nghĩ theo kiểu AQ về việc cứ suốt ngày nghĩ rằng mình đã quá sung sướng, hạnh phúc so với người khác... Con người còn phải phấn đấu nhiều... Có người gọi đó là tham lam, nhưng cũng không ít người cho đó là khát vọng... :) Khát vọng về cuộc sống và hoàn thiện bản thân mình... :cool1:
Dù biết rằng không có cái gì tuyệt đối hoàn hảo nhưng mỗi chúng ta hãy cứ cố gắng hoàn thiện bản thân hết mức có thể đã là tốt lắm rồi... :wink:

Băng Nhi
02-05-2006, 02:54 PM
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.

(st)

Sao chổi
02-05-2006, 07:27 PM
Thanks su ha bài nì có ý nghĩa lém ! Con người luôn đì hỏi mình có được những thứ họ nghĩ là hoàn hảo mà bỏ wa một số thứ " tương đối" hoàn hảo khác ....Mà có lẽ chính SC cũng đang mắc phải thói xấu này !

the_warm_winter
02-05-2006, 07:41 PM
với mình, PERPECT chỉ là động từ thôi, chứ không phải là tính từ.Bởi vì trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, hoặc nói cách khác, một sự vật, một con người ...có hoàn hảo hay ko là do mỗi người, mỗi cách nhìn khác nhau.

cacomvn
02-05-2006, 08:44 PM
trùi cảm ơn nha ý nghĩa thật sâu sắc

Hàn Cát Nhi
02-05-2006, 09:42 PM
Hãy tận dụng những thời gian hạnh phúc bạn đang có và hãy trân trọng nó ..nếu cuộc sống hoàn hảo ..thì cuộc sống ấy sẽ không còn là cuộc sống nữa ....đưng bao giờ trông chờ những điều viễn vông ...có thế thôi

nu_hit_le
02-05-2006, 11:30 PM
nếm đau khổ để lớn hơn ......... tự nhiên thấy như vậy thực tế hơn nhiều chứ không chỉ là ảo mộng

okie_xinmailabanthan
03-05-2006, 01:59 AM
Quả thật rất hay chị Su ah

the_death_of_phoenix
03-05-2006, 02:55 AM
chai`
nói seo nhi
theo tui
ko nen nghĩ đến ý nghĩa của từ hạnh phúc

tea_young
03-05-2006, 02:59 AM
Ùm ... Sống cho hnay ... Sống cho Ta ... sống cho một hf ... xa vời ...:D:D

player
03-05-2006, 03:41 AM
Câu chuyện về cô bé đó cũng có một ngày đến tai một cậu bé .Một cậu bé đầy ước vọng ,rất thích khoa học và nhất là cái định luật của Enstein "thuyết tương đối".Hai chữ tương đối nghe có vẻ hay thật đó.Nhưng cậu vẫn không sao hiểu được rằng .Nếu mọi thứ trên đời này là tương đối mà tại sao con người ta luôn cố hoàn thiện mọi việc nhĩ,và người ta luôn hướng tới sự hoàn hảo.Có xe đạp rồi người ta lại muốn có Honda,có Honda rồi lại muốn xe hơi....Cứ thế con người ta luôn muốn tiến đến sự hoàn mĩ.Cuối cùng cậu bé lại tìm đến thượng đế để xin thượng đế ban cho cậu mọi thứ cậu ước.
Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cậu bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
Cậu bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "ước mơ lớn nhất" cho cuộc đời cậu.Gặp hòn đá đầu tiên cậu đã nhặt rồi nhưng chưa chọn nó (Chắc do cậu bé này lém lĩnh quá).Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi khác cậu lại đổi hòn đá :D :D , cậu lại tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều".Không biết cậu có tham lam không nhưng cậu vẫn muốn tìm một cục đá lớn như trong khát khao cháy bỏng của cậu. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cậu cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cậu đang không còn đủ thời gian.Nhưng cậu vẫn kiên trì cho tới phút cuối đó là vẫn tiếp tục đi hết con đường đó.Để mong rằng cuối con đường kia sẽ là hòn đá to nhất .Món quà xứng đáng cho người kiên trì và thêm một chút ma mãnh dám đi hết con đường đó.

Cuộc sống đôi khi không hoàn hảo nhưng lại có những người yêu sự hoàn hảo .Họ luôn biết kiên trì ,nhẫn nại và luôn khao khát mà không bằng lòng với cái hiện tại đã có.Đôi lúc sống cho hôm nay và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này là điều tốt nhưng có đôi khi ta phải nghĩ đến tương lai,nghĩ đến những điều xa xăm hơn nữa.Mặc dù đôi lúc đó lại trở thành sự tham lam

only_loveyou_4ever
03-05-2006, 04:36 AM
một bài viết thật ý nghĩa...đôi khi ta luôn tìm kiếm những thứ thật hoàn hảo mà quên đi hạnh phúc từ những điều giản dị nhất!

Băng Nhi
03-05-2006, 11:32 AM
Cuộc sống đôi khi không hoàn hảo nhưng lại có những người yêu sự hoàn hảo .Họ luôn biết kiên trì ,nhẫn nại và luôn khao khát mà không bằng lòng với cái hiện tại đã có.Đôi lúc sống cho hôm nay và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này là điều tốt nhưng có đôi khi ta phải nghĩ đến tương lai,nghĩ đến những điều xa xăm hơn nữa.Mặc dù đôi lúc đó lại trở thành sự tham lam

Hay lắm, Player .Trân trọng những gì mình đang có, nhưng không bao giờ được phép tự bằng lòng, tự thỏa mãn với chính mình. Trong cuộc sống luôn phải có ước mơ, có sự phấn đấu để vươn lên và tự hoàn thiện mình.
Cám ơn bạn đã ủng hộ :)

player
04-05-2006, 08:04 AM
Có một câu chuyện nhỏ.Câu chuyện kể về lão chèo thuyền và người đi buôn.Một người đi buôn quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc.Chỉ biết công việc và công việc.
MỘt ngày đẹp trời ,Người thương gia này đi đến một bờ sông và muốn qua con sông đó vì có một công chuyện làm ăn lớn.Nhìn thấy một lão chèo đò đang nằm bên đường ,một tay cầm một bầu rượu nhỏ và nhâm nhi một cách khóai lạc.Trong khi đó mọi người xung quanh đều đang tất bật buôn bán làm ăn .Người thương gia giàu có này nhìn thấy lão già chèo đò liền lấy làm lạ và hỏi:
"Này ông lão chèo đò sao ông không siêng năng gì hết vậy .Chỉ biết nằm đó mà uống rượu không biết làm việc hay sao .Ông có thấy những người khác đang làm việc vất vả không nhĩ".
Lão chèo đò liền ngồi dậy trả lời:
"Vậy tôi hỏi ông ,Ông làm việc vất vả để làm gì nhĩ?"
"Ừ thì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền ?"
"Vậy chứ kiếm tiền thật nhiều để làm gì?"
"Thì kiếm tiền nhiều để mua sắm đồ đạc,ăn uống được ngon ,mua những tấm lụa tốt,có căn nhà thật lớn tiện nghi"
"Vậy chứ mua sắm đồ đạc,ăn uống được ngon ,mua những tấm lụa đẹp kia,có căn nhà thật lớn tiện nghi để làm gì nhĩ?"
"Thì để hưởng thụ cuộc sống"
"Vậy thì tôi cũng đang hưởng thụ cuộc sống nè.Uống rượu ,nhìn trời,hít không khí trong lành của sông nước ,nằm nghẫm nghĩ lại cuộc đời mình"
Người thương gia ngơ ngác và lặn dần đi .Ông bắt đầu nghĩ về gia đình mình ,nghĩ về cuộc đời của mình.Những năm bôn ba kiếm sống không một ngày nào được yên tĩnh và thãnh thơi,không một ngày nào ở lại gia đình trong một tháng cả.Chỉ được vài ba ngày là lại ra đi.Suy ngẫm và suy ngẫm...

Cuộc sống Tp HCM cũng là vậy đó .Bận rộn ,bon chen,ồn ào náo nhiệt .Nhưng có mấy ai biết được rõ ràng mình muốn gì .Và hai chữ "hưởng thụ" cuộc sống là ra sao.Hai tư tưởng một con người.Người thương gia đó chính là tuổi trẻ.Người chèo đò lại là tuổi già.

chattercatinh
05-05-2006, 01:50 AM
ngày xưa
khi thượng đế tạo ra loài ngươi ngài đã tạo ra con người có đến 2 đầu 4 tay va 4 chân
đố các bạn biết tại sao mà bây giờ con người chỉ có 1 đầu và 2 tay hai chân

Hàn Đức Bảo
05-05-2006, 02:36 AM
Đọc thấy sáo rỗng quá , tìm một câu chuyện nào thiết thực và gồ ghề đi một chút đi . Đừng dùng họa làm thơ và dùng thơ để họa

Con người ta bỏ thời gian để kiếm tiền , và dùng những đồng tiền đó để hưởng thụ lại những thời gian mà mình đã ...bỏ ra . Mơ ước của tôi bây giờ , một thằng sinh viên ngô nghê giữa lòng Sài thành cũng như bao thằng sinh viên xa nhà khác là mơ ước kiếm được thật nhiều tiền . Vì sao ư? chẳng vì sao cả , con người ta sống phải có đam mê . Vậy mơ ước kiếm được nhiều tiền chẳng phải là một đam mê trong những đam mê hay sao . Cuộc sống có dở hay không là do lăng kính con người tạo ra thôi , Nó là quy luật luôn chuyển động

♥ PlanetVN ♥
05-05-2006, 08:32 AM
Thế trong suy nghĩ của cậu thì sv chỉ có nghĩ đến việc kiếm tiền cho nhiều thôi sao??? :think: Buồn quá... :(
Đành rằng tiền đối với sv là như cầu không thể thiếu nhưng mà cuộc sống đâu chỉ có từng đó... Còn nhiều nữa chứ bạn... :)

lys_rain
05-05-2006, 08:44 AM
trong các con số,số 0 là số hoàn hảo nhất,nó tròn trịa,đầy đặn.nhưng k ai muốn trở thành một con số 0 cả phải k các bạn.con người ta đôi khi cũng cần những điều k hoàn hảo ở chính mình để tự hoàn thiện mà.

batuocsocola
05-05-2006, 12:51 PM
cô bé cũng như cậu bé đó đều ko biết lượng thời gian và con đường phía trước của chính mình, để rồi nhận kết cục như vậy
trong cuộc sống ta cũng như vậy, phải biết tự ước lượng khả năng và tương lai của chính mình để không bỏ lỡ cơ hội trước mặt

cuộc sống luôn không hoàn hảo bởi ta luôn thiếu một cái gì đó, nhưng không vì thế mà ta không muốn làm cho nó hoàn hảo, và vì vậy tất cả chúng ta đang sống để làm cho cuộc sống của chúng ta hoàn hảo theo từng ý của mỗi người

và ta sống không chỉ để có nhà ở,có người yêu rồi có vợ có con, có việc làm để sáng cắp ô đi tối cắp ô về, rồi đợi tuổi già đến để ngồi nhà bế cháu....
ta không sống chỉ để như thế, nếu có thể ta phải sống làm sao mà sau hằng trăm năm nữa người ta phải nhắc đến ta với một lòng ngưỡng mộ, sống như vậy mới gọi là sống:hihi: :hhh: :duh:

Băng Nhi
06-05-2006, 04:05 PM
Có một câu chuyện nhỏ.Câu chuyện kể về lão chèo thuyền và người đi buôn.Một người đi buôn quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc.Chỉ biết công việc và công việc.
MỘt ngày đẹp trời ,Người thương gia này đi đến một bờ sông và muốn qua con sông đó vì có một công chuyện làm ăn lớn.Nhìn thấy một lão chèo đò đang nằm bên đường ,một tay cầm một bầu rượu nhỏ và nhâm nhi một cách khóai lạc.Trong khi đó mọi người xung quanh đều đang tất bật buôn bán làm ăn .Người thương gia giàu có này nhìn thấy lão già chèo đò liền lấy làm lạ và hỏi:
"Này ông lão chèo đò sao ông không siêng năng gì hết vậy .Chỉ biết nằm đó mà uống rượu không biết làm việc hay sao .Ông có thấy những người khác đang làm việc vất vả không nhĩ".
Lão chèo đò liền ngồi dậy trả lời:
"Vậy tôi hỏi ông ,Ông làm việc vất vả để làm gì nhĩ?"
"Ừ thì tôi muốn kiếm thật nhiều tiền ?"
"Vậy chứ kiếm tiền thật nhiều để làm gì?"
"Thì kiếm tiền nhiều để mua sắm đồ đạc,ăn uống được ngon ,mua những tấm lụa tốt,có căn nhà thật lớn tiện nghi"
"Vậy chứ mua sắm đồ đạc,ăn uống được ngon ,mua những tấm lụa đẹp kia,có căn nhà thật lớn tiện nghi để làm gì nhĩ?"
"Thì để hưởng thụ cuộc sống"
"Vậy thì tôi cũng đang hưởng thụ cuộc sống nè.Uống rượu ,nhìn trời,hít không khí trong lành của sông nước ,nằm nghẫm nghĩ lại cuộc đời mình"
Người thương gia ngơ ngác và lặn dần đi .Ông bắt đầu nghĩ về gia đình mình ,nghĩ về cuộc đời của mình.Những năm bôn ba kiếm sống không một ngày nào được yên tĩnh và thãnh thơi,không một ngày nào ở lại gia đình trong một tháng cả.Chỉ được vài ba ngày là lại ra đi.Suy ngẫm và suy ngẫm...

Cuộc sống Tp HCM cũng là vậy đó .Bận rộn ,bon chen,ồn ào náo nhiệt .Nhưng có mấy ai biết được rõ ràng mình muốn gì .Và hai chữ "hưởng thụ" cuộc sống là ra sao.Hai tư tưởng một con người.Người thương gia đó chính là tuổi trẻ.Người chèo đò lại là tuổi già.


Cám ơn Player về câu chuyện này, rất hay.
Cuộc sống với bao bận rộn , lo toan. Người ta luôn mong cho mình có một cuộc sớng thoải mái hơn, khá giả hơn, hay nói thẳng ra là kiếm được nhiều tiền hơn. Cái ý nghĩ đó dường như luôn thường trực trong họ, và không ít người đã dùng mọi thủ đoạn để đạt được nó. Nhưng họ đâu biết rằng, họ đã đánh mất một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người_và lạ thay, đó chính là mục đích cuộc mưu sinh mà họ đang lao vào :Đó chính là một cuộc sống thanh thản, sự hưởng thụ cuộc sống này .Đã bao giờ họ có một giấc ngủ thật ngon, không vướng bận những lo toan đời thường. Tâm hồn họ có bao giờ thật sự thanh thản...
Mỗi con người chỉ sống một lần, và chết là hết. Họ đâu thể mang theo mình mọi của cải, tiền bạc, những thứ mà họ đã phải đánh đổi cả cuộc sống thanh thản của mình để có được.
Cuộc sống vật chất rút cuộc cũng chỉ phục vụ cho cuộc sống tinh thần, Tiếc là có rất ít người hiểu điều đó.....hoặc có hiểu thì cũng bị cuộc sống bon chen, bận rộn này làm cho họ quên mất ...

Lost.
06-05-2006, 11:06 PM
Lại nói về hoàn hảo, tôi nhớ đến câu chuyện về một vòng tròn bị khiếm khuyết mất một mảnh,nó cư lăn hết ngày này qua ngày khác để tìm kiếm mảnh vỡ của mình, nó đi qua rừng, núi ,hoa tươi, chim chóc...khắp mọi nơi một cách chậm cham từ từ .....nên nó cành mong tìm thấy mảnh vỡ kia của mình để có thể hoàn hảo trở lại ...rồi một ngày nó đã mãn nguyện . nó đã tìm thấy mành vỡ kia và lắp lại , giờ thì nó đã hoàn hảo nó lăn nhanh hơn trước rất nhiều ......đi qua tất cả mà không kịp nhìn và cảm nhận.......và mọi thứ trở nên mờ nhạt,hình ảnh nó với vạn vật xung quanh cũng mờ nhạt ........

Không biết nó co vui hơn không khi nó đã là một vòng tròn hoàn hảo nhỉ ?

Vì thế khi ta không hoàn hảo ta có nhiều cái để làm hơn là ngối đó mong rằng mình - một ngày - hoàn - hảo, ban có tin có người yêu bạn chỉ vì ban không hoàn hảo không ?

girl_cao_lanh
24-06-2006, 06:36 PM
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.

(ST)

Hàn Cát Nhi
27-06-2006, 04:42 AM
Thế giới không hoàn hảo , và tất nhiên con người cũng thế , đâu phải ai cũng hoàn hảo cơ chứ .Alek à ! Có buồn rồi mới có vui , có đau khổ mới có hạnh phúc , mọi thứ đâu dễ dàng mà có được .

Cuộc sống đâu dễ dàng có được ...Vượt lên chính mình , lấy lại niềm tin Alek nhé

Con Suối Nhỏ
05-07-2006, 02:26 PM
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.

Thư viết cho... một con nhóc
Gởi con nhóc mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong chiếc gương soi.

Nhóc mi có biết không, mi có nhiều nét khiến ta chán ghét đến không chịu được, có những lúc ta chán đến mức muốn bắt lấy ngươi mà ném đi xa thật xa, ném đi đến một nơi nào đó mà ta vĩnh viễn không nhìn thấy mi. Vì mi đáng ghét.

Nhóc!

Mỗi sáng mi thức dậy và ngắm ta đi qua đi lại, ta tự hỏi mỗi lần đi ngang mi chẳng biết thế nào là ta gặp ngay ánh mắt mi đang nhìn ta. Rồi khi ta ngồi trước gương là mi cũng ngay ngắn trước mặt, ta lại nhìn thấy mi rõ nét và thấy bực bội vì mái tóc của mi, nó rối rung và khó ưa một cách không thể tưởng được, ta cầm chiếc lược đi lòng vòng trong phòng, nhìn đâu cũng thấy mi vừa ngắm ta vừa gỡ tóc, mi xoay vòng rồi mi tết tóc, mi thay quần áo mới rồi thoa son... Ta tự hỏi tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ thời gian để làm những việc khác hay không? Bớt điệu một chút hẳn mi sẽ có nhiều thời gian hơn, khi đó mi sẽ làm được nhiều việc hơn, quét dùm Mẹ cái nhà, dọn dẹp phòng ốc hay chỉ là đi quẳng mớ giấy tờ mi vừa bày bừa tối hôm qua trước khi đeo cặp ra khỏi nhà thì có lẽ mi sẽ dễ thương hơn, nhóc à!

Nhóc mi biết không , mi hậu đậu và vụng chưa từng có. Nấu nồi cơm không ngon, rán con cá không vàng giòn, kho nồi thịt không thơm... chỉ biết có rửa chén thôi làm sao mà ra con gái cho được? Sáng Chủ Nhật cũng không chịu dậy sớm dọn nhà giúp Mẹ, ngủ nướng đến trưa nắng chói chang mới uể oải ngồi dậy mà đi giặt dăm bộ quần áo, dọn qua loa rồi ôm riết lấy cái máy vi tính, Mẹ mắng thì nhe răng ra mà cười. Dòm mà bắt ngứa con mắt. Đến khuya khi cả nhà ngủ ngon thì mi thức trắng mắt ra mà viết lách những thứ lảm nhảm, đọc sách đến khi Mẹ giật mình thức dậy mà thúc mi đi ngủ. Buổi trưa yên tĩnh mi mở Rock đùng đùng, ba la thì nhăn nhăn mặt: "Con nghe chút rồi đi học mà ..." . Hơ, có đứa con gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa hư, nhóc à!

Nhóc nhà mi ngoại hình đã không xinh rồi, tính tình lại càng xấu xí. Dở dở ương ương khó mà chiều theo được. Mi có biết đôi khi ta muốn phát khùng vì cái tính khí thất thường của mi không? Ngoài kia mưa gió đùng đùng như thế kia, chẳng công chẳng việc gì mi cũng kéo ta mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi, bỏ luôn cái đống sách vở đang học dở chỉ để... tắm mưa, mặc dù sau đó cái lỗ mũi của ta sẽ có trục trặc khó chịu vô cùng. Công viên vắng tanh chẳng một bóng người, mi chạy ra đó dựng xe xuống và ta phải ngồi chơ vơ trên những cái ống cống to đùng đùng, chỉ để ngắm con diều bay tít ngoài kia. Túi ta chỉ còn vài đồng tiền cuối cùng, vì mi mà ta phải đổ đầy bình xăng rồi chạy ra biển chỉ để tha thẩn suốt một buổi chiều. Mi lung tung. Mi rắc rối. Mi tưng tưng. Mi đáng ghét. Mi xoay ta vòng vòng với những cảm xúc thay đổi thất thường của mi, ta muốn phát ốm vì điều đó. Ta đấu tranh nhưng chẳng bao giờ ta thắng được mi cả, khi ta muốn về học bài vì bài thi ngày mai thì mi còn đang bận đếm sóng dạt vào bờ, khi ta muốn đi đánh cầu lông thì mi hí hửng: nghỉ một bữa có chết ai đâu rồi tung tăng đi thả diều, khi ta muốn về ngủ thì mi còn đang mải mê online... Chính vì ta phụ thuộc quá nhiều vì mi, ta chẳng bao giờ cãi lý nổi với mi, vì ta chẳng thể độc lập khi thiếu mi... chính vì tất cả nên ta ghét mi, ghét thậm tệ!

Bỏ qua những thứ ấy, giá như mi học hành cho đàng hoàng thì chắc ta còn thương mi đôi chút. Mi coi điểm của mi mà coi nhóc, chẳng có cái nào ngóc lên được điểm giỏi cả, lúc hứng chí thì mi học đến cả lớp nhìn mi mắt tròn mắt dẹt, lúc tưng tưng thì lết thết đi sau lưng thiên hạ, đáng chán thay mi tưng tưng nhiều hơn là mi hứng chí nên ta lãnh trọn mấy cái kí đầu muốn lủng sọ của con nhỏ ngồi kế bên ta. Còn đâu cái quyết tâm mi hứa với ta là lãnh học bỗng để đi du lịch với ta hả?

Nhóc!

Càng ngày ta càng tưng tưng theo mi, có buổi sáng thức dậy ta tá hoả khi thấy đôi mắt mình sưng húp trong gương, thì ra đêm qua mi khóc, đêm qua mi thức khuya nên sáng mắt ta đỏ kè, bất đắc dĩ ta phải đi chườm đá mới có thể đi học được. Đôi khi ta đang ghi chép bài trong lớp, tự dưng mi chán... thế là ta phải đeo bì chuồn ra khỏi lớp theo cái tiếng thôi thúc của mi. Hơ, ta có lỗi với Mẹ, với mọi người... tại mi cả đấy nhóc!

Ta ghét những lúc không làm chủ được mi, ta ghét những lúc ta phải buông xuôi theo mi, ta ghét những khi mi chạy lung tung khiến ta ngồi ngơ ngác như mất hồn... Ta ghét mi... Nhưng ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ mi vì mi chính là một phần của ta, nhóc à!

Viết Cho Tình Yêu
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

leFR
06-07-2006, 11:40 AM
Cảm nhận về cuộc sống này . Thật ra ai cũng quan niệm , kô có gì hoàn hảo cả. Có lẽ đúng vậy , nhưng chắc chắn có vài điều cũng nên hoàn hảo....cuộc sống teen của chúng ta có nhiều cái khúc mắc mà nhiều khi kô biết tìm ai để tâm sự ....thật buồn đó

boyhateLOVE
06-07-2006, 01:33 PM
Cuộc sống hoàn hảo ư,không có đâu ,như LeFR nói đó,chỉ có một vài điều có thể coi là hoàn hảo thôi,khi ta cho rằng ta đã được một cuộc sống hoàn hảo,nhưng chắc chắn bạn sẽ gặp một trường hợp nào đó sẽ hơn bạn,và lòng tự trọng của bạn sẽ lại trồi lên mách bảo,phải có được như thế kia mới là hoàn hảo,cứ như vậy như vậy.....thì cuộc sống hoàn hảo ở đâu ra...chỉ có một vài điều thoai đúng không bà con ^^

okie_xinmailabanthan
06-07-2006, 05:19 PM
Oh
câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của chị Su sáng tác đây mà
Lúc đó okie nhớ là còn được đọc câu chuyện của player viết về một cậu bé nữa. Cậu bé vẫn tiếp bước trên con đường của mình và cuối cùng cậu đã tìm được cuộc sống của mình. Đó là kết quả cho sự cố gắng của cậu

Ta tự hỏi tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ thời gian để làm những việc khác hay không
Quả là quá điệu không thể hiểu ở con gái. Okie chẳng bao giờ quá 1 phút để làm những điều này cả. Vì có suy nghĩ bao giờ đâu cơ chứ
ha nhưng cô bé nhóc này cũng còn biết rửa chén đó chứ. Cũng không tới nỗi nào

Hơ, có đứa con gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa hư, nhóc à!

Vậy ah thế ta cũng vậy đó nhóc. nhóc phải tự thay đổi thôi

chuonggio
06-07-2006, 06:24 PM
cuộc sống thì muôn màu muôn sắc,ko có gì là hoàn hảo cả,có hoàn hảo hay ko la do tự bản thân mình nhưng mỗi lần bị vấp ngã,mình lại có được một kinh ngiệm nữa và lần sau khi gặp lại chuyện cũ,mình sẽ sáng suốt hơn.

baby_Iloveyou
06-07-2006, 09:03 PM
cuộc sống thì muôn màu muôn sắc,ko có gì là hoàn hảo cả,có hoàn hảo hay ko la do tự bản thân mình nhưng mỗi lần bị vấp ngã,mình lại có được một kinh ngiệm nữa và lần sau khi gặp lại chuyện cũ,mình sẽ sáng suốt hơn.
mình cũng nghĩ như chuonggio trên đời này ko có gì là hoàn hảo có chăng là do mình tự cảm thấy thôi hoặc là do những lần vấp ngã và tự đứng lên được qua đó sẽ có thể vững chắc trong cuộc sống chứ ko hề có sự hoàn hảo

forever love
06-07-2006, 11:33 PM
nếu như bạn cảm nhận đc niềm hạnh phúc của cuộc sống thì bạn thấy nó hoàn hảo nhưng mà theo mình nghĩ không có gí là có thể hoàn hảo đc