Selena
26-03-2006, 03:21 AM
Mẹ ơi!
Con yêu Mẹ nhưng chưa khi nào con nói lên được điều đó cả, có lẽ con không dám thổ lộ nhưng nỗi lòng sâu kín, như những bài thơ con tặng cho Mẹ con cũng chưa dám gởi.... , Những lần con ốm đau Mẹ và Ba đã buồn và lo lắng bao nhieu con đều biết con muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn cho Ba Mẹ nhưng con chỉ nói thôi Con chưa bao giờ làm đuọc một cái gì cả .... Nhiều lần con cứ nghĩ con là gánh nặng nhất của Bố Mẹ , một đứa con gái không như Chị và em gái con , bênh tật và yếu đuối ... đứa con mà Ba mẹ lo lắng nhiều nhất. Mẹ ơi , Mẹ biết không Con khóc , con nhớ nhà, con muốn gọi điện về nhà nhưng con lại không muốn Ba Mẹ nghe tiếng con đang khóc và đang yêu đuối. Mới sáng hôm nay ngủ dậy con đã khóc rồi Mẹ ah. cái cảm giác đó làm cho con mất hết đi sức mạnh làm cho con muốn quỵ xuống ở đây rồi mẹ ah. Con nói chuyện với bạn con khi họ co Ba Mẹ bên cạnh họ kể những món ăn Mẹ nầu hay đi đâu vơi Ba Mẹ , họ làm con tủi thân lắm Mẹ ah, Con muốn hét lên Sao Ba Mẹ không ở cạnh bên con như bạn con vậy. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi Mẹ ah, con biết con đường con đã lựa chọn và Ba Mẹ đã để con ra đi vậy , Con sẽ cố gắng khi con đang có thể... Nhưng Mẹ ơi, Con không chịu nổi cảm giác này nữa rồi Mẹ ah.Con muốn chạy về và Ôm ngã vào lòng mẹ Con sẽ nói: Con cảm ơn tình thương dạt dào của Mẹ, con cảm ơn tất cả những gì Mẹ dành cho con... Khi con cãi lời Mẹ cũng chỉ vì Con yêu mẹ và cần có Mẹ, con không muốn Mẹ đau khổ suốt quãng đời còn lại.... mẹ ơi!... Khi những gì con có thể làm cho Mẹ chỉ là những vần thơ vô nghĩa lí..... Nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình con muốn nói "CON YÊU MẸ KHÔNG CHỈ VÌ MẸ ĐÃ SINH RA CON, NUÔI CON KHÔN LỚN MÀ CÒN VÌ MẸ ĐÃ ĐEM CHO CON SỰ SỐNG ĐẾN 2 LẦN, MẸ ĐÃ BÊN CON NHỮNG KHI CON KHÔNG CÒN AI CẢ, ĐÃ HY SINH TẤT CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ DÀNH CHO CON NHỮNG ĐIỀU TỐT NHẤT". Mẹ đã cho con hiểu tình mẹ êm ái nhường nào.. ở nơi này đang lạnh và Mưa Mẹ ah ,. Con chỉ muốn chạy về, về mái nhà có Mẹ,Có Ba và có em để được sẻ chia ôm mẹ và khóc thật lớn , Con khóc vì không phải con buồn vì con hạnh phúc Mẹ là Mẹ của con.
Mẹ ơi con lại muốn về nhà
Những khi con thấy thật xót xa
Người dưng xa lạ con sợ lắm
Sợ sự cô đơn sợ sự lạnh lùng.
Con Yêu và Nhớ Mẹ nhiều.
Con yêu Mẹ nhưng chưa khi nào con nói lên được điều đó cả, có lẽ con không dám thổ lộ nhưng nỗi lòng sâu kín, như những bài thơ con tặng cho Mẹ con cũng chưa dám gởi.... , Những lần con ốm đau Mẹ và Ba đã buồn và lo lắng bao nhieu con đều biết con muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn cho Ba Mẹ nhưng con chỉ nói thôi Con chưa bao giờ làm đuọc một cái gì cả .... Nhiều lần con cứ nghĩ con là gánh nặng nhất của Bố Mẹ , một đứa con gái không như Chị và em gái con , bênh tật và yếu đuối ... đứa con mà Ba mẹ lo lắng nhiều nhất. Mẹ ơi , Mẹ biết không Con khóc , con nhớ nhà, con muốn gọi điện về nhà nhưng con lại không muốn Ba Mẹ nghe tiếng con đang khóc và đang yêu đuối. Mới sáng hôm nay ngủ dậy con đã khóc rồi Mẹ ah. cái cảm giác đó làm cho con mất hết đi sức mạnh làm cho con muốn quỵ xuống ở đây rồi mẹ ah. Con nói chuyện với bạn con khi họ co Ba Mẹ bên cạnh họ kể những món ăn Mẹ nầu hay đi đâu vơi Ba Mẹ , họ làm con tủi thân lắm Mẹ ah, Con muốn hét lên Sao Ba Mẹ không ở cạnh bên con như bạn con vậy. Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi Mẹ ah, con biết con đường con đã lựa chọn và Ba Mẹ đã để con ra đi vậy , Con sẽ cố gắng khi con đang có thể... Nhưng Mẹ ơi, Con không chịu nổi cảm giác này nữa rồi Mẹ ah.Con muốn chạy về và Ôm ngã vào lòng mẹ Con sẽ nói: Con cảm ơn tình thương dạt dào của Mẹ, con cảm ơn tất cả những gì Mẹ dành cho con... Khi con cãi lời Mẹ cũng chỉ vì Con yêu mẹ và cần có Mẹ, con không muốn Mẹ đau khổ suốt quãng đời còn lại.... mẹ ơi!... Khi những gì con có thể làm cho Mẹ chỉ là những vần thơ vô nghĩa lí..... Nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình con muốn nói "CON YÊU MẸ KHÔNG CHỈ VÌ MẸ ĐÃ SINH RA CON, NUÔI CON KHÔN LỚN MÀ CÒN VÌ MẸ ĐÃ ĐEM CHO CON SỰ SỐNG ĐẾN 2 LẦN, MẸ ĐÃ BÊN CON NHỮNG KHI CON KHÔNG CÒN AI CẢ, ĐÃ HY SINH TẤT CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ DÀNH CHO CON NHỮNG ĐIỀU TỐT NHẤT". Mẹ đã cho con hiểu tình mẹ êm ái nhường nào.. ở nơi này đang lạnh và Mưa Mẹ ah ,. Con chỉ muốn chạy về, về mái nhà có Mẹ,Có Ba và có em để được sẻ chia ôm mẹ và khóc thật lớn , Con khóc vì không phải con buồn vì con hạnh phúc Mẹ là Mẹ của con.
Mẹ ơi con lại muốn về nhà
Những khi con thấy thật xót xa
Người dưng xa lạ con sợ lắm
Sợ sự cô đơn sợ sự lạnh lùng.
Con Yêu và Nhớ Mẹ nhiều.