Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ của kẻ không biết làm thơ !



Killer13
25-03-2006, 10:32 PM
Mình chẳng biết làm thơ, cũng chẳng biết luật thơ, chỉ biết nghĩ sao viết vậy thôi! ^^ Đừng cười mà tụi nghiệp mình nha!
Không đề
Anh vẫn nhớ con đường quen thuộc
Thủa chúng mình vừa bước vào yêu
Cây vẫn xanh lá vẫn trên cành
Giờ chỉ còn lại một mình anh
Góc Phố cũ kia rồi
Chiếc bàn nhỏ em vẫn ngồi
Giờ... Lạnh Ngắt ..Vô Tình
Em đã xa rồi đi xa mãi
Chẳng thể nào trở lại với anh
Con tim anh khóc nước mắt anh rơi
Và tất cả đã trôi vào dĩ vãng.

Giấc mơ hoa mặt trời

Em vừa tròn mười bảy
Tuổi mộng mơ tuổi yêu đời
Hoa mặt trời,loài hoa em thích
Cũng như em chỉ mãi thích một người
Không phải anh, chắc chắn rồi.. không phải
Bởi vì....
Hoa mặt trời chỉ hướng về một nơi
Nơi có nắng tình yêu rực sáng
Và đóa hoa sẽ tỏa ngát hương thơm
Vậy !
Anh sẽ là mặt trời ở trong mơ
Sẽ chiếu sáng cho tình yêu bất diệt
Và mãi là nơi hoa em hướng đến
Thật tuyệt vời có phải vậy không em
Chỉ là mơ nhưng đó là tất cả
Được yêu em trong mơ cũng đủ rồi
Và anh ước giấc mơ này dài mãi
Để anh là mặt trời của đời em...

lehoangtuankiet
25-03-2006, 11:07 PM
Cũng tạm tạm đấy, nghe thấy cũng xúc động lắm, ko biết làm thơ thế cũng tốt rồi

Ko 8888888 trong rum thơ nha bạn !

mây
26-03-2006, 01:02 AM
Tuổi em mười bảy biết mộng mơ
Cắn bút miệt mài dệt vần thơ
Màu tím mực hoà trang giấy mỏng
Như màu chung thuỷ kẻ đợi mong

Mắt biếc ngây thơ hiểu chi buồn
Nhưng giờ mơ mộng dệt nhớ nhung
Bâng khuâng một sớm giờ tan học
Đưa mắt dỏi tìm lạc bước chân....

Killer13
26-03-2006, 07:12 PM
Giá như
Con người ta khi sống
Không quý thứ mình có
Để đến khi mất đi
Thì mới biết hối tiếc
Thì mới biết giá như
Giá như mà ngày đó
Đừng vội nói yêu em
Thì ngày nay đâu có
Phải cô đơn thế này
Giá như hoa đừng nở
Cho hương khỏi bay xa
Giá như lá đừng rơi
Để cây buồn hiu hắt
Giá như nắng đừng tắt
Để ngày càng dài thêm
Giá như đừng có đêm
Để anh không phải nhớ
Giá như sóng đừng vỗ
Để biển mãi êm đềm
À anh muốn nói thêm
Giá thời gian quay lại?????
Ôi..giá thời gian quay lại.......
Mong là không ai trong chúng ta không còn phải nói 2 chữ giá như này nữa.

mây
27-03-2006, 12:20 AM
Anh bảo rằng làm thơ sao thật khó
Cắn bút nhìn trang giấy trắng ngẩn ngơ
Anh ngại ngần dạo bút ghép vần thơ
Từng con chữ múa may hoà mực thắm

Biết không anh hồn thơ là bất tận
Lòng ươm buồn ta ngơ ngẩn làm thơ
Thả hồn ta vào cỏi mộng cỏi mơ
Và sẽ hiểu cuộc đời thi vị quá

Chữ giá như không phải là tất cả
Khi con người mãi nuối tiếc vẩn vơ
Đừng ăn năn cho mình đã dại khờ
Đừng mỏi mắt chỉ kiếm tìm dĩ vãng

Hạnh phúc đến bên ta đầy lãng mạn
Hãy đón chờ vì nó ở quanh ta
Hãy nhìn đời bằng ánh mắt vị tha
Hạnh phúc sẽ đón chờ ta trước mắt

Anh cứ bảo làm thơ sao khó quá
Nhưng bây giờ anh đã dệt thành thơ ......

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 12:58 AM
Ha ha. Lâu lắm rồi mới thấy một tên thich làm kiểu thơ của mình, cho mình ké một bài nha.

Có những kẻ lang thang
Tìm ốc đảo giữa nơi sa mạc
Dẫu đã biết chung quanh toàn cát
Đường quay về lại quá xa xôi
Có kẻ rỗi hơi
Đi tìm trầm hương trong rừng vắng
Đến lúc đêm về trong rừng vắng
Mới biết mình quên mất lối ra
Có kẻ thật thà
Ngỡ ái tình là thứ gì đễ lấy
Cứ mãi mãi đơn phương che đậy
Sự khù khờ đáng tội đã bao lâu
Nhưng chớ vội gục đầu
Vì đời có tương lai phía trước
Ai có thể trong đời biết được
Ánh sáng cuối đường sẽ đến với ta.
:cungly:

bà dzà
27-03-2006, 02:39 AM
Giá như , biết là không thể
Nhưng sao lòng cứ thích giá như
Giá như hoa đừng tàn
Giá như biển không mặn
Giá như ta đừng biết
Chuyện tình yêu thế gian
Lắm u sầu phiền mưộn
Giá như ta đừng bưồn
Giá như .......
...hix ...hix .....
Chẳng thể nào giá như :(

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 02:42 AM
Bà già ơi chớ có buồn
Chuyện đời là thế luôn luôn phũ phàng
Cuộc đời đi dọc đi ngang
Ai không buồn tủi lỡ làng đôi phen.

bà dzà
27-03-2006, 03:03 AM
Biết rằng tình đã mù khơi
Biết rằng ta đã chơi vơi giữa dòng
Người đi , kẻ ở ngóng trong
Làm sao thoát khỏi hư không chốn này ....

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:17 AM
Đời là thế cứ buồn như thế
Tình mới đây mà lại xa rồi
Cuộc đời sóng gió nổi trôi
Ngày sau ta biết sẽ rồi về đâu.

bà dzà
27-03-2006, 03:32 AM
Ta là con thuyền ngược trôi
Giữa dòng lạc bến thôi rồi còn đâu
Xa thuyền bến có u sầu ?
Hay là bến mãi vô tư không màng

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:34 AM
Bến dù khóc thuyền kia có biết
Thuyền còn đi xuôi ngược đó đây
Bến thì ở mãi nơi này
Đêm đêm soi bóng trăng gầy nhớ thương

bà dzà
27-03-2006, 03:45 AM
Dù nơi xa thuyền đây vẫn nhớ
Vẫn mong ngày về bên bến xưa
Nhưng bến kia có còn đó nữa
Hay đã phai tàn theo năm tháng ???

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:53 AM
Phai tàn nào phải tại bến đâu
Biển xanh còn hóa được cồn dâu
Bến chỉ là thân cây cũ nát
Thời gian mòn mỏi lại u sầu.

vethantratim
27-03-2006, 03:55 AM
Dù nơi xa thuyền đây vẫn nhớ
Vẫn mong ngày về bên bến xưa
Nhưng bến kia có còn đó nữa
Hay đã phai tàn theo năm tháng ???
thuyền vẫn thế phiêu du theo cơn sóng
Nhớ bến này nhưng lại cập bến kia
thuyền vẩn thế ,vô tâm tệ bạc
Đổ bến kia rồi sao vẫn nói lời thương nhau

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:58 AM
Ai viết bài thơ cho bến xưa
Thuyền còn vẫn lạc ở trong mưa
Mịt mù đâu biết đường xưa cũ
Có nhớ thương ai cũng chỉ thừa.

Killer13
29-03-2006, 02:43 AM
Bến kia sao mãi hững hờ
Thuyền anh đứng lặng đợi chờ tin em
Chờ hoài, chờ mãi, chờ xem
Liệu tim em đã gửi đem trao người
Người kia đã mãi xa rồi
Tại sao em vẫn bồi hồi nhớ thương

langtugalangbuidoi
29-03-2006, 06:45 AM
dem ko trang dem dai vo tan
ben ko do ai dam sang song
doi ko yeu la doa hoa tan
yeu ko dat mươn van dau kho

mây
29-03-2006, 07:04 AM
Thuyền kia cập bến lâu rồi
Nhớ nhung biển cả rì rào thở than
gợn buồn con sóng vở tan
Trách thuyền phụ bạc lở làng duyên xưa

hoa cỏ may
29-03-2006, 07:41 AM
Thuyền xưa cặp bến khác rồi
Bến cũ không còn là bến cũ của thuyền xưa
Chỉ có con sóng là thầm thì khẽ hát:
"Có hai người xưa đã yêu nhau"

Người Điên Yêu Thơ
03-04-2006, 12:55 AM
Sóng vỗ ngàn năm còn có gió
Thuyền mấy mươi năm rã nát rồi
Tội cho sóng muôn đời vẫn gọi
Thuyền về chỉ có lúc mơ thôi.