dieukidieutn
25-03-2006, 08:28 PM
H à? mình gởi lá thư này chắc đã muộn rồi phải ko? khi H ko còn trên đời này nữa Tuy vậy
mình vẩn giử mãi những gì đã có
H biết ko? mình đã muốn nói với H nhiều lắm nhưng mình đã ko có cơ hội sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ.H ơi ! từ ngày H bỏ mình ra đi mình cảm thấy xung quanh mình như co 1 sự thay đổi lớn.Mình ko muốn ai biết mình đang mất đi 1 người quan trọng, mình như 1 con ngốc vậy mình luôn cố tỏ ra mình đă quên H và đi tìm ngươi khác tại sao mình lại làm vậy nhỉ để rồi nhiều đêm mình lại khóc , khóc vì nhớ H ,khóc vì tự trách mình.Mình cung muốn tâm sự với nguươì bạn thân nhất nữa.Mình muốn H luôn hiểu rằng trong trái tim mình lúc nào cũng có hình ảnh H ,mình vẫn luôn cầu chúc cho H dc vui vẻ ở thế giới bên kia
I LOVE YOU H
mình vẩn giử mãi những gì đã có
H biết ko? mình đã muốn nói với H nhiều lắm nhưng mình đã ko có cơ hội sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ.H ơi ! từ ngày H bỏ mình ra đi mình cảm thấy xung quanh mình như co 1 sự thay đổi lớn.Mình ko muốn ai biết mình đang mất đi 1 người quan trọng, mình như 1 con ngốc vậy mình luôn cố tỏ ra mình đă quên H và đi tìm ngươi khác tại sao mình lại làm vậy nhỉ để rồi nhiều đêm mình lại khóc , khóc vì nhớ H ,khóc vì tự trách mình.Mình cung muốn tâm sự với nguươì bạn thân nhất nữa.Mình muốn H luôn hiểu rằng trong trái tim mình lúc nào cũng có hình ảnh H ,mình vẫn luôn cầu chúc cho H dc vui vẻ ở thế giới bên kia
I LOVE YOU H