Icrysoul
25-03-2006, 07:07 PM
chào em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:huglove:
đáng lẽ ra anh xẽ không viết lá thư này cho em đâu ,nhưng tuyến ạ ,mọi việc ko đơn giãn như anh nghĩ ,em còn nhớ ko ,cái buỗi trưa ngày hôm trước khi mình chia tay ấy .đó là vào một buỗi trưa ngày 09/10/2005 ,trưa hôm đó anh đi làm về ,thật sự bữa ấy em đã làm một món ăn " chẵng giống ai " của mình đễ cho anh ăn ,và anh biết rằng nếu như mình ăn món đó kiểu gì cũng bệnh .....nhưng anh chấp nhận tất cã tuyến ạ .hôm sau em ra đi vào ngày 10.10.2005 .sau đó anh bệnh hơn một tuần liền .nhưng có bao giờ em biết ko ,nhưng những ngày sau đó ....mỗi tháng anh lại bị như vậy một hoặc hai lần ,anh nghĩ chĩ cần uống thuốc giãm đau là được ....nhưng cho đến ngày hôm qua ,anh đã bị lại như vậy ...lần này thì nặng hơn nhiều tuyến ạ ,đi khám bác sĩ không biết bệnh gì ,tómm lại là không chẫn đóa bệnh được ,nhưng anh biết càng ngày bệnh cũa anh xẽ cành nặng ,em biết không ? hôm qua anh đã có ít nhất là hai phút mất " quyền làm chũ bãn thân "ít nhất là như vậy .anh không biết mình đã và đang làm gì cho đến khi anh biết rằng anh đã làm đỗ một chiếc xe ỡ cữa hàng ,và người ta đã đưa anh đứng giậy ......em có biết anh sợ hãi như thế nao không ......anh sợ một ngày nao đó không thễ viết thư cho em nữa ......anh sợ một ngày nào đó anh không thễ nhìn thấy khuân mặt cũa em nữa ....anh sợ một này nào đó anh xẽ không được nhìn nụ cười có nét duyên dáng cũa em nữa ......anh sợ một ngày nào đó ....tất cã những điều trên xẽ thành sự thật .....anh không biết bao giờ ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA của anh xẽ gọi anh về ......nếu đến một ngày nào đó ....anh không lên diễn đàn hoa học trò biên thu cho em trong 10 ngày ...có nghĩa là anh đã ....ra đi mãi mãi .biết đâu anh xẽ sống đến 100 tuỗi thì sao ,biết đâu khi em đọc những dòng chữ này anh đã ....ra đi .biết đâu khi viết lá thư này song ....anh đã không còn trên trái đất này nữa .....biết đâu ........em hãy đến bên anh một lần được ko ,một lần thôi ....đễ nói với em rằng ANH YÊU EM NHIỀU LẮM .
anh yêu em .
Hoàng tư đông :sleepwell: :sleepwell:
đáng lẽ ra anh xẽ không viết lá thư này cho em đâu ,nhưng tuyến ạ ,mọi việc ko đơn giãn như anh nghĩ ,em còn nhớ ko ,cái buỗi trưa ngày hôm trước khi mình chia tay ấy .đó là vào một buỗi trưa ngày 09/10/2005 ,trưa hôm đó anh đi làm về ,thật sự bữa ấy em đã làm một món ăn " chẵng giống ai " của mình đễ cho anh ăn ,và anh biết rằng nếu như mình ăn món đó kiểu gì cũng bệnh .....nhưng anh chấp nhận tất cã tuyến ạ .hôm sau em ra đi vào ngày 10.10.2005 .sau đó anh bệnh hơn một tuần liền .nhưng có bao giờ em biết ko ,nhưng những ngày sau đó ....mỗi tháng anh lại bị như vậy một hoặc hai lần ,anh nghĩ chĩ cần uống thuốc giãm đau là được ....nhưng cho đến ngày hôm qua ,anh đã bị lại như vậy ...lần này thì nặng hơn nhiều tuyến ạ ,đi khám bác sĩ không biết bệnh gì ,tómm lại là không chẫn đóa bệnh được ,nhưng anh biết càng ngày bệnh cũa anh xẽ cành nặng ,em biết không ? hôm qua anh đã có ít nhất là hai phút mất " quyền làm chũ bãn thân "ít nhất là như vậy .anh không biết mình đã và đang làm gì cho đến khi anh biết rằng anh đã làm đỗ một chiếc xe ỡ cữa hàng ,và người ta đã đưa anh đứng giậy ......em có biết anh sợ hãi như thế nao không ......anh sợ một ngày nao đó không thễ viết thư cho em nữa ......anh sợ một ngày nào đó anh không thễ nhìn thấy khuân mặt cũa em nữa ....anh sợ một này nào đó anh xẽ không được nhìn nụ cười có nét duyên dáng cũa em nữa ......anh sợ một ngày nào đó ....tất cã những điều trên xẽ thành sự thật .....anh không biết bao giờ ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA của anh xẽ gọi anh về ......nếu đến một ngày nào đó ....anh không lên diễn đàn hoa học trò biên thu cho em trong 10 ngày ...có nghĩa là anh đã ....ra đi mãi mãi .biết đâu anh xẽ sống đến 100 tuỗi thì sao ,biết đâu khi em đọc những dòng chữ này anh đã ....ra đi .biết đâu khi viết lá thư này song ....anh đã không còn trên trái đất này nữa .....biết đâu ........em hãy đến bên anh một lần được ko ,một lần thôi ....đễ nói với em rằng ANH YÊU EM NHIỀU LẮM .
anh yêu em .
Hoàng tư đông :sleepwell: :sleepwell: