PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cũng chẳng biết



shrek010sky
25-03-2006, 07:06 PM
Cũng chẳng biết tại sao Anh lại nhớ
Bởi giọng nói nhẹ nhàng êm ái
Hay bởi em không có trong thực tại
Anh giữ mình vào trong cõi yêu thương

Cũng chẳng biết vì sao mãi vấn vương
Đến Anh người như nửa hư nửa thực
Hay bởi vì Em cứ luôn thao thức
Khi nhìn vào trong đôi mắt của Em

Cũng chẳng biết vì sao lá vẫn xanh
Dù giông tố hay trong hè nắng gắt
Cũng chẳng biết vì sao Em quay ngoắt
Không một lần ngoảnh lại ngoái nhìn Anh

Cũng chẳng biết vì sao đã cố quên
Càng cố quên Anh thấy mình càng nhớ
Cũng chẳng biết sao lại yêu Em như thế nữa
Nếu biết tại sao chắc đã chẳng yêu Em…

loandi
25-03-2006, 09:51 PM
Em nhớ những lúc mình bên nhau
sao giờ này anh ở nơi đâu còn nhớ tới em không

shrek010sky
26-03-2006, 08:45 PM
Này bạn gì đó gái hay trai
Biết không đêm nay tôi thở dzài
Vặt mình trằn trọc ân hận chắc
Tự dưng phát khùng lỗi tại ai
Ngoài kia gió buốt cành cây giật
Chắc là đợt cuối của đông dài
Có nó lanh lắm cực chẳng đã
Không nó thấy thiếu biết không ai.

koconnuakeolac
27-03-2006, 05:20 AM
Cũng chẳng biết tại sao Anh lại nhớ
Bởi giọng nói nhẹ nhàng êm ái
Hay bởi em không có trong thực tại
Anh giữ mình vào trong cõi yêu thương

Cũng chẳng biết vì sao mãi vấn vương
Đến Anh người như nửa hư nửa thực
Hay bởi vì Em cứ luôn thao thức
Khi nhìn vào trong đôi mắt của Em

Cũng chẳng biết vì sao lá vẫn xanh
Dù giông tố hay trong hè nắng gắt
Cũng chẳng biết vì sao Em quay ngoắt
Không một lần ngoảnh lại ngoái nhìn Anh

Cũng chẳng biết vì sao đã cố quên
Càng cố quên Anh thấy mình càng nhớ
Cũng chẳng biết sao lại yêu Em như thế nữa
Nếu biết tại sao chắc đã chẳng yêu Em…
HÃY HỎI CHIM KIA
VÌ SAO MÂY NHỚ GIÓ
"NHỮNG NGÀY GIÓ NỒNG NÀN
CÙNG MÂY TRÔI LANG THANG"
HÃY HỎI TRỜI KIA
VÌ SAO CÂY NHỚ NẮNG
"NHỮNG NGÀY NẮNG RỰC RỠ
CÂY XAO MÌNH ĐÙA NÔ"
HÃY HỎI SAO KIA
VÌ ĐÂU SÔNG NHỚ TRĂNG
"NHỮNG NGÀY TRĂNG TRÒN ĐẦY
SÔNG SÁT BẠC TRÔI CHẢY"
HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ THẾ
ĐẾN RỒI ĐI NHƯ THỂ
KẺ LÃNG DU VÔ TÌNH
LỠ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
GIỜ CHẠY TRỐN CUỘC TÌNH
MỘT MÌNH TRONG HOANG MẠC
NHỚ ĐAU HẬN VÀ MONG

shrek010sky
27-03-2006, 01:35 PM
Hôm nay gió bắc thổi về đây
Buốt lạnh hồn tôi, xác héo gầy
Những ngày thiếu bóng em bên cạnh
Người tôi khô héo tựa cỏ cây

Em đã đi xa nửa tháng rồi
Liệu rằng nơi đó có nhớ tôi
Có còn nghĩ đến ngày hẹn ước
Mà ta đã hứa ở đây rồi

Tôi ở nơi này tôi nhớ em
Nhớ mà nghĩ đến tức phát nghen
Sao tôi không thể theo em nhỉ
Để được nhìn em được cạnh em

Than ôi số phận thật chớ trêu
Tôi em hội ngộ một buổi chiều
Em đi bên cạnh chàng trai khác
Ôm chặt người ta nói thật nhiều

Em đã vô tình nói rối tôi
Em lên thành phố học để rồi
Em theo người khác không quay lại
Bỏ ngày hẹn ước một mình tôi..