PDA

Xem đầy đủ chức năng : [B]Nỗi nhớ không tên[/b]



shrek010sky
25-03-2006, 07:00 PM
Em chỉ biết ngắm nhìn anh trong lặng lẽ
Bởi chúng ta xa cách mọi phương trời
Gần nhau đó nhưng mà xa ngàn dặm
Nỗi buồn nào .......hơn nỗi buồn chia ly

Nhớ ngày trước đôi ta cùng chung nhịp bước
Sống mà không nghĩ đến thời gian
Ta cứ ngỡ thời gian trôi nhanh quá
Để gặp nhau , để rồi lại xa nhau

Và giờ đây trong anh 1 nỗi nhớ
Nỗi nhớ không tên , nỗi nhớ chẳng thể nào quên
Em có biết và có cùng nỗi nhớ
Hay đã có người khác thế em rồi
....-------....
Tình yêu là tình thiêng liêng nhất
Đừng lấy ai làm vật thế thân
Em vẫn mong anh sai phạm chỉ 1 lần
1 lần thôi ..........làm lòng em tan nát

Em chấp nhận làm kẻ thay thế
Nhưng đừng để ai 1 lần nữa giống như em
Anh hãy vững tin và đừng quá yếu mềm
Hãy suy nghĩ trước khi quyết định

Em nơi đây vẫn thường cầu chúc
Chúc cho anh hạnh phúc bền lâu
Chúc cho anh ngàn ngôi sao may mắn
Và cầu mong người ấy mãi yêu anh !!!!!!!

shrek010sky
27-03-2006, 02:01 PM
Có những chiều buồn anh nhớ em
Gió thoảng, lá rơi cứ ngỡ ngàng.
Làn hương em đến trong hơi gió
Lá rụng, ngỡ ai bước nhẹ nhàng

Có những buổi chiều buồn lòng anh tha thết
Bên em giây phút giẫu chỉ là
Mà sao bên ấy vô tình thế
Để những chiều buồn . . . . thôi cứ qua.

shrek010sky
28-03-2006, 07:59 AM
Những cơn mưa đôi khi hay lạ
Như là tình yêu đến bất ngờ
Bối rối chút thôi mà ...lãng mạn
Nên khi yêu ,người ta cũng thích mưa !

Khi yêu người ta không cần dù
Mưa sẽ làm mềm hai trái tim ...phòng thủ
Người con trai che mưa cho bạn gái
bằng đôi tay và chiếc lá gầy .

khi yêu ,người ta thích ngắm mưa
mưa dài buông lơi như nỗi nhớ
khi nhớ người ta hay tưởng tượng
nên mưa cũng có một hình hài

mưa nghiêng nghiêng anh nhớ dáng em gầy
mưa rả rích như em đang hờn dỗi
mưa lao xao là thoảng lời em nói
mưa ầm ào là _anh yêu em

khi yêu trái tim sẽ rất mềm
bạn biết đó ,mềm như là mưa vậy
tình yêu đôi khi lung linh và ...dễ vỡ
nên khi yêu người ta biết yêu mưa

Có đúng thế không nhỉ???

koconnuakeolac
31-03-2006, 05:33 AM
Ngày xưa thì thích mưa rơi
Bây giờ thì ghét lắm rồi mưa ơi
Đã rơi thì rơi suốt đời
Ai bảo mưa chỉ một lúc rồi thôi

Lòng người cũng lắm đa đoan như vậy
Nói rằng bên tôi suốt đời này
Vậy mà rẽ lói không chung bước
Miệng nỡ thốt lời ta chia tay

phuong tuyet
31-03-2006, 06:48 AM
ui da ! tho thì hay nhưng mà lại kết cục thảm we' cuối cúng lại phải chia tay thì buồn ơi là buồn

Cô dâu mới
31-03-2006, 06:57 AM
Nhớ là nhớ còn không tên gì nữa
Mưa là mưa vô cơ trách đc gì
Hết yêu rồi là giây phút chia ly
Khi mỏi bước là khi đành đứng lại

Yêu say đắm lại trách mình khờ dại
Chia tay rồi thì mới lại hối tim
Mất cõi mơ rồi mới lại đi tìm
TRời hết nắng lại trách trời mưa mãi

Hình như mình cũng không hỉu :D

shrek010sky
01-04-2006, 07:34 PM
HHoàng hôn xuống
Cánh hồng xinh trong gió
Em ra đi để lại nỗi mong chờ
Hoàng hôn vắng
Bóng người theo năm tháng
Nơi phương xa kỉ niệm bước theo người
Hoàng hôn trắng
Tiễn người trong hoa nắng
Tháng ngày xưa gửi lại trái tim người
Tình xa vắng
Dáng người trong xa vắng
Em ra đi trở lại..... biết bao giờ