Kim Van Phong
25-03-2006, 09:55 AM
Nếu như có nick lạ nói là yêu em thì em đừng có tin . Bởi vì sau đây anh muốn nói với em 1 lời mà từ lâu anh chưa dám thổ lộ: Anh rất thích nhìn em khi cười nhưng điều chính anh muốn nói với em là: "Anh Yêu Em" . Anh đã giữ được hình bóng em trong tim hơn 1 năm rồi và bây giờ anh mới giám thổ lộ. Em biết ko khi anh gặp em là em đã làm trái tim anh tan nát. Anh luôn luôn và chỉ muốn gặp em thôi.
Tại sao ông trời lại cho anh yêu em và chúng mình ko được ở gần nhau hơn.Muốn ngắm nhìn em nhưng anh ko đủ cam đảm, muốn cầm tay em nhưng sự thật đâu có cho. Từ khi gặp em anh đã thay đổi rất nhiều , anh cảm thấy anh tốt đẹp hơn. Và anh tự nhủ rằng :Chính em đã là người cho anh biết yêu , và chính em sẽ là người yêu em mãi mãi.
Ký Tên
Kim Van Phong
Tại sao ông trời lại cho anh yêu em và chúng mình ko được ở gần nhau hơn.Muốn ngắm nhìn em nhưng anh ko đủ cam đảm, muốn cầm tay em nhưng sự thật đâu có cho. Từ khi gặp em anh đã thay đổi rất nhiều , anh cảm thấy anh tốt đẹp hơn. Và anh tự nhủ rằng :Chính em đã là người cho anh biết yêu , và chính em sẽ là người yêu em mãi mãi.
Ký Tên
Kim Van Phong