PDA

Xem đầy đủ chức năng : .:.YoMi's Diary.:.



*little_angel*
25-03-2006, 10:18 AM
Ngày....

Weeken mà phải ngồi ở nhà ôm cái comp :type:
Mình riết rồi cứ như bà già
mệt mỏi...chẳng muốn tiếp xúc với bất cứ ai
bà thầy bói nói đúng mình và anh khắc khẩu nhau
2 người nói chuyện một hồi y như rằng là có cãi nhau

có đôi lúc mình nghĩ...mình có thật sự yêu anh không ???
hôm nay ngủ sớm thôi...dạo này mình hư quá chẳng biết lo đến sức khoẻ gì hết...đã tự hứa là se iu bản thân mình hơn...vậy mà :(

thôi..ngủ đi bé...đừng suy nghĩ nhiều nữa
ngủ ngon YoMi :hug:
ai đó cũng ngủ ngon nha..



ngày....

ko ngủ được
....
mọi chuyện đối với mình bây giờ thật tệ
mình ghét...ghét kinh khủng
nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra :(

anh à...nói cho em biết đi ...em phải làm gì bây giờ
em phải làm sao đây
em bất lực rồi
em...

giọt nắng
26-03-2006, 01:31 AM
mụi có cái nick YoMi ngộ nhỉ...lâu chẳng thấy mụi tưởng mụi lấy chồng Đài Loan rồi chứ :D

em phải làm sao đây
em bất lực rồi
em... đi rữa mặt đi

chúc 1 ngày tốt lành

little_angel
26-03-2006, 05:16 AM
huhu...lâu quá ko gặp huynh.. :cry:
mụi cũng sắp chống lầy rồi huynh à :D :D...dạo này còn luyện VL nữa ko huynh sao reg nick khác gùi...làm mụi mụi ko nhận ra nữa

chiều...
cuối tuần xúng xính trong bộ áo đẹp
online chỉ việc ngồi chờ anh đến chở đi chơi
sáng đi cắt tóc ngố ...nhìn ngố quá chời :blushing:
hic hic...mà sao bé tieumy nhà mình chậm thế nhỉ...chừng nào mới max skill đây :cry:
phải cố thôi bé à...let's try YoMi >.<

have a nice weeken huynh

*little_angel*
26-03-2006, 11:55 AM
Không nhẹ nhàng như nó tưởng ... Không thanh thản như nó nghĩ ..
Phải mà ... Những bước chân bắt đầu nặng nề hơn .. Khó mà đi hết chặng đường này ..
Cũng chẳng dài lắm đâu ..mà sao cảm giác kiệt sức .. Ngồi bệt trên thềm như đợi chờ một cái gì đó ..
Hình như vẫn chỉ là đang đợi những cơn gió vô tình kia ghé qua đây , để bớt đi mệt mỏi ..
Một chiếc lá khẽ rợt suống mặt đất ... như nhưng nỗi buồn nhẹ chút đi đâu ..
Vẫn khẽ bảo đừng ảo tưởng .. nhưng đâu vứt bỏ được ..
Cứ thế đi ... một ngày ... ừm một ngày gần đây ... những nỗi buồn sẽ được thanh thản hơn ...
Rồi cũng như một khung ảnh đã cũ tháo hết những hình ảnh đó đi và treo những tấm ảnh mới lên ..
Sẽ qua hết thôi nhưng gì là quá khứ .. sẽ qua mà nhóc yêu ..
Đừng mãi như thế sẽ chỉ làm những người quan tâm đến nhóc buồn thôi ..
Sống với bản thân và nghĩ về bản thân đi ...
Thôi ngủ đi bé...ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi..hãy tin là như vây ..bé hen !

Ngủ ngon YoMi
Ngủ ngon PiLu :huglove:

.:.YoMi.:.
27-03-2006, 12:52 AM
ngày.....

hình như có ai đó đang hiểu lầm nó
nó ko buồn cùng chẳng muốn thanh minh
nó tự biết chính bản thân nhỏ chẳng làm gì sai
chỉ là vì người ta quá coi trọng hóa vấn đề
và người ta cũng đừng nên đi rêu rao khắp nơi
chẳng hay đâu có khi còn có tác dụng ngược lại đó...
nó hy vọng 1 ngày người ta hiểu ra vấn đề và có thể mỉm cười với nó
chứ ko phải là 1 lời xin lỗi...hiểu ko ?

mệt mỏi và chán nản...
nó lại muốn ra biển...nó nhớ biển
biển của nó là biển với những con sóng bạc đầu ...
biển của nó là những chiều cùng anh đi dạo...
nhưng...anh thì cuối cùng cũng bỏ nó mà đi
chỉ duy nhất có biển là ko phản bội nó...duy nhất chỉ có biển mới hiểu nó...

little_angel
27-03-2006, 02:45 AM
chiều...

suy nghĩ mãi...đi..ko đi...đi...ko đi
trời ơi tính sao đây ...khó nghĩ quáa
.......
đi thôi...giờ này nếu đi nhanh thì còn kịp chuyến cuối ra VT
...tạm biệt...tạm biệt SG...tạm biệt NK...em sẽ mau về mà..hen :huglove:

.:.YoMi.:.
31-03-2006, 04:32 AM
ngày...

huhuuhu...em về rồi nè NK
bị OX giận rồi....cái tội đi chơi mà quên mất hứa với OX luôn..:(
bé hư quá...đáng đánh đòn hông :(

Autumn
31-03-2006, 05:18 AM
OX nói gùi ... đánh đòn thì OX hoh nỡ ... :huglove: << Chỉ thế này thui ...

Nhưng muh quên mất lời hứa với OX .... OX ... ghi sổ sợ :aba: ... Giận BX thiệt rùi nè ... >.<

tiểu quỉ
31-03-2006, 05:24 AM
Uhm huh... mỗi lần có tâm sự... nhớ biển... cần biển... lại có thể đến ngay với biển... được biển vỗ về... ganh tỵ quá :khocnhe: :khocnhe:

rosan47
31-03-2006, 10:06 PM
Con gái phức tạp quá nhỉ !

YoMi sống nội tâm thật đấy ! Nhưng rất con gái ! Nhưng như vậy sẽ buồn lắm ...và sẽ mau già đoá .....

.:.YoMi.:.
31-03-2006, 11:42 PM
Có lúc ngỡ tự rót cho mình uống cạn chiếc chén bạc tình yêu ngày xưa đem chôn
đằng sau vết cứa
thì tôi lại rùng mình nghĩ về cũng
mặt trời màu đỏ - những tia nắng màu vàng

Một ngày lẳng lặng "Bình Yên" bỏ tôi theo con sóng ngoài xa, đi hoang
- ngày đập nát tấm gương, rồi không bao giờ tôi muốn soi
tôi chờ
nhìn mình cười ngây ngô trong đó

Thu mình nơi góc khuất
Đổ chén nước người ta gọi là Yêu mà đắng như nước mắt ...
Tôi lại đeo lên gương mặt mình cái nhìn ngạo mạn, thản nhiên
"Bình yên
chắc vẫn đang bình yên nơi bạc đầu con sóng nơi tia chớp chói lòa"
Xa lắm...
Tôi chỉ đứng nhìn thôi
Rồi lại điệp khúc ầu ơ tôi ru trái tim mình ngủ vùi
và lãng quên màu đỏ, của trái tim ...
và lãng quên ..
để lãng quên

Em tập can đảm..em tập ko viết ra những dòng nước mắt..em tập ko gào lên...nhưng em......em nhớ anh...em...

xin lỗi..em phạm lỗi rồi...xin lỗi

.:.YoMi.:.
02-04-2006, 05:11 AM
Có những điều ko viết ra vì ko muốn để cho mọi người biết. Có những nỗi niềm được chôn kín chỉ vì ko muốn người ta hiểu, lo lắng...Có những cảm xúc đôi khi được đè nén đến tận cùng chỉ để mong giữ được sự bình yên thanh thản, cân bằng cho tâm hồn mình...

Đôi khi trái tim lạnh tựa như băng, đôi khi nó nóng và bùng lên như ngọn lửa cháy...Tận sâu bên trong, nó luôn mong một ai đó sẽ thấu hiểu và chia sẻ cùng mình...Con người hình như luôn sống trong mâu thuẫn..phức tạp...
Một ngày tệ hại với cảm giác bản thân mình đang rơi xuống đáy sâu..không biết bơi..vùng vẫy và chờ chết...

Cố gắng giữ thăng bằng...

Đi tìm niềm vui trên mạng...

Đi tìm hơi ấm...

..." ngươi ở đâu? "...

.:.YoMi.:.
07-04-2006, 01:29 AM
ngày....

đã mấy ngày rồi em ko vào thăm NK nhỉ ? Có nhớ em ko ?:D
Hì...em busy quá NK àh...em cũng chẳng biết là công việv nhiều hay là do em cố tạo cho mình bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ lung tung ...

Hôm nay bạn nói với em những điều tàn nhẫn quá...
...nhưng em cũng mặc kệ luôn rồi...em còn ko quan tâm đến em nữa thì những điều đó giờ đây có còn nghĩa lí gì nữa..hì..

Cám ơn bạn đã 1 khoảng thời gian wa đi bên cạnh mình, giúp đỡ mình, an ủi mình và là bạn của mình...đành thế thôi...!!!

Tự hỏi , em là con người đáng ghét lắm sao ? ? ?
Đã nhận quá nhiều nỗi đau nên ko còn cảm thấy đau lòng nữa...cũng giống như ko còn cảm nhận yêu thương được nữa nên ko còn cảm nhận đc hạnh phúc...hạnh phúc là gì ?Sao 2 từ đó đối với em sao mong manh và xa vời quá ...NK àh

Xưa.. em trách một ai đó ích kỉ, tàn nhẫn và lạnh lùng với em...thì nay em lại đang làm một điều tương tự với 1 ai đó khác..Em hiểu cái cảm giác của ai đó...nhưng em lại chỉ còn có thể quan tâm đến điều em cảm nhận chứ ko muốn quan tâm đến điều người khác cảm nhận...em có quá quá quá lạnh lùng hay ko hả NK?
Em chỉ là ko muốn bất kì ai xen vào cuộc đời của em hiện giờ..em muốn sống với những gì còn sót lại của riêng em..ko muốn vì một ai nữa, cũng ko muốn một ai phá hỏng nhịp sống, thói quen và những giây phút em được bình yên một mình trong thế giới của em...

Có lẽ sống lâu trong bóng tối nên em thấy yêu cái lạnh lẽo và thấy yêu cái bóng đêm tĩnh mịch nhưng ấm áp với những vì sao nhấp nháy...Em sợ phải bước chân ra ánh sáng ấm áp, rực rỡ và làm tan chảy tuyết trong tim em.......nên em sẽ thấy đau lòng...
Thế nên cứ ở mãi trong bóng đêm..cuộn tròn trong thế giới của em...ko quan tâm đến ai và cũng đừng ai xa lạ quan tâm đến em....em sẽ được bình yên ^^ ít ra là trong lúc này..một lúc nào đó đủ dũng khí, em sẽ lại tìm ra ánh sáng ở cuối con đường..Em đang sống vì em...

Ví được một lần ngồi khóc cho nhau
Khóc cho những ngày xưa dại khờ nông nỗi
Có bao điều chưa ai được nói
Chưa ai kịp hiểu " vì sao "

VÌ sao ko phải là của nhau ?
Như những câu ước thề trong ngày đầu gặp gỡ
Vì sao tình yêu chúng mình dang dở
Đang mặn nồng say đắm thế bỗng nguội vơi
Vì sao anh chưa quên được em
Và em nữa quên được anh sao thật khó
Ngàn vạn người yêu nhau sao đơn giản thế

Chưa một lần hiểu được cơn đau
Nhưng có lẽ chẳng cần hiểu gì đâu
Biết lầm lỗi nhưng vì chưa khóc được
Nên suốt tháng năm em vẫn hoài nguyện ước
Được một lần ngồi khóc cho nhau...

.:.YoMi.:.
10-04-2006, 07:04 AM
ngày...

Đầu tuần bận rộn quá , biết bao nhiêu việc phải làm...mệt mỏi quá
Lâu rồi không đọc nhật ký của 1 người
Người không online

Ngồi coi cả đóng hình trong album
Cái tấm hình ôm con chó bông ngủ trong bùn cười thật
Nhưng không đẹp bằng hình webcam mình đã chụp

Dolce vita là ngày tháng ngọt ngào
Tất cả đã trôi qua và mất đi
Và dù có đau lòng thì mọi thứ cũng đã thuộc về quá khứ
Đúng không?

Có những điều lãng mạn từng nói...vẫn giữ mãi trong lòng
Như ai đó đã khuyên...hãy cất những gì thuộc về 1 ai đó vào 1 góc nào đó
Bao lâu rồi ko đụng đến nó???
Cũng không nhớ

Mọi thứ chưa có gì là rõ ràng
Nhưng mình không thể thêm 1 lần nữa phản bội lại chính mình
Mình không thể

Sorry

Em vẫn còn nhớ những lời anh đã nói..."Nếu có cơ hội...anh nhất định sẽ thả tàu bay cùng em"

.:.YoMi.:.
16-04-2006, 09:28 PM
ngày....
mình thức trắng một đêm
ngày
mình khóc suốt một đêm
ngày
mình nhận ra rằng... mình mất anh

mình không biết tại sao mình lại có thể đối xử với anh như thế
mình tàn nhẫn đến thế là cùng
sức chịu đựng của con người có giới hạn
và mình đã đi quá giới hạn đó
hôm qua là SN của anh
nhưng cũng là ngày tồi tệ đối với anh
và mình là người gây ra
anh ko trách , ko la mắng , ko giận hờn
anh nắm tay, nhìn xoáy vào đôi mắt
mình thây đc những giọt nước mat
đang chảy ngược vào trong
còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì hết
anh từng nói
"anh là người quyết đoán
anh chưa sai lầm và chịu thua bất cứ điều gì
nhưng....yêu em là sai lầm lớn nhất mà theo anh biết
và anh cứ đi theo con đường sai lầm đó "

em ko biết P àh....chấp nhận ở lại bên anh có phải là tội lớn nhất của em ko ?
em ko biết P ah....tại sao em ko thể quên hết những chuyện tr'c đây để có thể toàn tâm toàn ý yêu anh
em ko biết P ah...em vẫn ko biết ...tại sao anh yêu em .

Nếu biết rằng người ấy sống trong em,
Liệu anh có giận hờn không nhỉ ?
Không phải tình yêu, hoàn toàn không phải thế
Nhưng rõ ràng người ấy sống trong em.

Em yêu anh nhưng không thể nào quên
Em vẫn nhớ về người ta dẫu không là nỗi nhớ.
Người ấy không đến với em trong từng hơi thở
Nhưng rõ ràng người ấy sống trong em.

Người ấy không hiện lên trong giây phút dịu êm
Nhưng lại rất gần khi lòng em bão tố.
Người ấy đến với em khi trái tim nức nở
Một chỗ dựa cuộc đời, một mái ấm bình yên.

Người ấy đến với em rất đỗi dịu êm
Không đủ thắp lên tình yêu, nhưng làm em tin cậy.
Người ấy không như anh nồng nàn lửa cháy
Một phút bùng lên nhưng mãi mãi không tàn...

.:.YoMi.:.
17-04-2006, 10:21 PM
ngày...

Hôm qua SN nhỏ Sayo
lâu lắm rồi...mới thấy nụ cười của Sayo
từ ngày Ben đi , Sayo hồn nhiên nghịch ngợm hình như cũng ko còn
mình thương nhỏ ...nhưng nỗi đau đó ko ai có thể bù đắp cho Sayo
....
Ben à...xin lỗi , mình ko làm đưọc rồi

.:.YoMi.:.
30-04-2006, 01:46 AM
lôi nhà lên :D :D

tối qua uống nhiều nên giờ toàn thân tê nhức ...đi ngủ thôi , chán phèo

.:.YoMi.:.
02-05-2006, 04:50 AM
ngày...

SG đã vào mùa mưa rồi NK ah
Cũng vì vậy mà báo hại em bệnh rồi....cái tật hay dầm mưa vẫn chưa bỏ được
Ai biểu ...em iu mưa chi :blushing:

Lại nghe Rain...dù hôm nay không phải 1 ngày mưa

Ngồi trên bậc cửa sổ...xem "Con ong"
Mọi thứ thật dễ chịu mặc dù đôi khi vẫn làm mình phát cáu
Đang mài mò tìm cảm xúc cho 1 truyện ngắn
"1 ngày mưa"
Liệu còn viết được những dòng cảm xúc đó ko?
Căn bệnh R+ vẫn còn âm ĩ
Mobi rung lên...
1 tin nhắn
"Đi xem phim ko?"
Buông lõng mobi xuống đất
Em nhớ anh...

Anh từng nói sẽ đi xem phim cùng em... em vẫn chờ ngày đó
Anh từng nói sẽ đi WP cùng em
Còn quá nhiều dự định dở dang
Vậy mà mọi chuyện đã kết thúc theo đúng trình tự của nó
Em không ngờ có ngày đó

1 ngày mưa

Em lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược
Em từng chui rúc ở 1 cái xó xỉnh nào đó khi trời mưa để nghĩ về anh

1 ngày mưa

Em ngồi ở Era để nghĩ về những gì đã qua

1 ngày mưa

Em ko lau những giọt mưa trên mắt
Cứ để nó đóng băng anh nhỉ?
Để ko bao giờ còn phải khóc vì anh...

.:.YoMi.:.
05-05-2006, 11:33 AM
ngày....

P à...em nhớ anh

*little_angel*
06-05-2006, 09:33 AM
ngày

Cuối tuần , các cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau
còn mình tay thì...ôm laptop đi vòng vòng :D
hì...cũng là chuyện bình thường thôi mà

Hôm nay là ngày thứ 8 rồi đó anh có biết ko ?
8 ngày rồi...ko tin nhắn...ko fone...ko chat
mỗi ngày trôi qua dài đăng đẳng
nếu cứ để em chờ như thế này thì anh nên biết sẽ có một ngày
em mệt mỏi và em sẽ buông xuôi đó
sức chịu đựng của em không bền như anh nghỉ đâu

Bi à...hơn lúc nào hết
ngay bây giờ ...em cần anh , cần một lời nói của anh
dù chỉ là câu nói : "đồ ngốc , em đừng có khóc đc ko? "
Bi à , xung quanh em rất nhiều người
nhưng sao em cảm thấy mình cô độc quá
Bi à...em muốn gặp anh

Bi à...nắm tay em và dẫn em đi khỏi nơi đây đi

.:.YoMi.:.
29-05-2006, 06:46 AM
ngày


NK...nếu 1 ngày nào đó em ra đi...ra đi mãi mãi , NK có khóc không ?
Chắc là có đúng ko ?Em biết mà...
Nhưng lại có người nói rằng...họ hận em , hận đến tận cùng ...cho nên nếu em có biến mất khỏi thế gian này thì họ cũng ko cần bận tâm
Có nhẫn tâm quá khi nói với em những lời đó ko NK ? Hay là em đáng để nhận sự trừng phạt đó...Em ko biết NK à
Hôm nay em khóc đc rồi NK à ...khóc nhiều nữa là đằng khác
Chưa bao giờ em cảm thấy tệ như lúc này
Chính là vì em có lỗi...em là người có lỗi NK à
Em tồi tệ...tàn nhẫn...chính do em mà ko phải một ai khác
Sức chịu đựng có giới hạn..nhưng em lại đi quá cái giới hạn đó nên em chẳng thể quay về
Đến lúc em nhận ra thì muộn rồi
Em đau lắm NK ...đau đến nghẹt thở
Em ước chi em chết đi để em ko còn phải đau nữa
Người ta nói yêu em , nhưng giờ người ta lại bỏ em mà đi
Em chới với ...ko ai chìa tay ra để giữ em lại
Em làm sao đây...em lạc lối rồi
Nắm tay em và đưa em đi khỏi nơi đây đi
Làm ơn...làm ơn đi ..plzzzzz

http://i1.tinypic.com/v6pzl4.gif

.:.YoMi.:.
19-06-2006, 06:46 AM
ngày...tháng...năm

Cuối tuần , anh đến chỗ làm để chở nó đi chơi
nó bảo nó đói...anh chở nó đi ăn
Chưa đến giờ chiếu phim , anh dắt nó đi chơi Game....chơi cái trò mà anh vẫn hay chơi
Anh cười ...nó cũng cười
2 đứa lại lật đật quay về rạp cho kịp giờ xem phim
Xem 1 bộ phim hài của HQ , 2 đứa cười đến vỡ bụng
nó mệt vì phải cười quá nhiều
Xem phim xong thì tới phiên anh đói
Anh dẫn nó đi ăn Bánh mì tươi...món mà nó chưa bao giờ ăn
Anh chở nó đến 1 nơi mà anh nói rằng phải tìm muốn mòn con mắt
Đẹp...yên tĩnh
Anh hỏi...quen nhau gần 1 năm , nó có hiểu gì anh ko ???
....
....
....
Anh chở nó về....và anh nói "chắc đây là lần cuối cùng anh và em gặp nhau"
Nó ko nói gì...quay lưng đi và nó ko dám quay lại


Ngày cuối tuần...cũng là ngày cuối cùng
Nó ko muốn tin....

.:.YoMi.:.
20-06-2006, 05:06 AM
ngày...SG mưa buồn

Đêm qua nó lại ko ngủ...nó ko dám ngủ , nó sợ nó lại gặp ác mộng
2 ngày rồi..rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với nó vậy ???
lại trở về cảm giác trước đây
đêm khóc , ngày cười...giả dối
ngồi nghe Gloomy Sunday
cái âm điệu rợn cả người
nó vẫn ngồi đấy chờ đợi một cái gì đó
chờ đợi cái gì vậy ? - bạn nó hỏi - không biết
nó mơ hồ nghĩ về con đường Trần Phú với buổi chiều nắng nhạt
ngồi ở công viên nhìn ra biển ...chỉ một mình nó thôi
nó lại nghĩ đến anh....anh đâu rồi , sao để nó một mình ???
nó hỏi biển...anh của nó đâu ?
chỉ có tiếng sóng...
biển vẫn thét gào từ phía không anh...

Autumn
20-06-2006, 05:25 AM
... Biển nhắn với Nó rằng ... Can đảm lên , mạnh mẽ lên ... Cô bé đứng dzậy đi , đừng ngồi mãi ở đó ...

Chiều Trần Phú đông người lắm ... nhưng sẽ chẳng nghĩa lý dzì với một tâm hồn trống trải cả ... Nó sẽ lạc lõng giữa sự nhốn nháo đó ... Nó ... sẽ tội nghiệp lắm ... Nó ... liệu có muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thuơng hại không ? ...

Biển đẹp . Chiều một mình trên biển là một hình ảnh đẹp ... Và ... dường như những dzì ngỡ tốt đẹp thường kết thúc bằng nỗi buồn ...

... Có nỗi buồn không đáy thời gian ... !!!

.:.YoMi.:.
21-06-2006, 01:19 PM
Nó đã cố gắng lắm rồi...nhưng nó ko gượng dậy nổi, chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi như lúc này...
Nó iu Biển lắm...cám ơn vì ít ra nó còn có Biển lúc này...ít ra Biển ko bỏ rơi nó như ai đó , nó mệt rồi...Biển đừng bỏ đi nha...vì như thế nó sẽ chẳng còn gì

Bây giờ trời đang mưa đấy ,SG mưa lúc trời về sáng lạnh lắm Biển à...nó ngồi co ro ở một góc ban công . Nó tự hỏi...tại sao ai đó quá tàn nhẫn với nó , nó làm điều ác chăng nên bây giờ nó bị quả báo ...

Đã mấy ngày rồi, nó chập chờn trong cơn say và đi ngủ vào lúc trời vừa sáng....vì ngoài như vậy ra thì nó ko biết phải làm gì ,nếu ko như thế thì nó sẽ lại nhớ...nhớ cái người mà ko cần nó nữa...nó sẽ lại đau lòng. Mỗi ngày trôi qua là một gánh nặng đối với nó...nhắm mắt lại anh trao nỗi buồn của nó cho bóng đêm , chỉ còn lại lời ca vỗ về cho giấc ngủ , nó ko mong sẽ gặp lại anh trong giấc mơ ....điều nó mong đợi là anh bằng xương bằng thịt đến trước mặt nó trả lại nó chiếc lá vàng và cơn mưa nhỏ....

.:.YoMi.:.
22-06-2006, 10:57 AM
ngày....

Đi qua con đường mà anh và em đã từng đi...em lại cái buổi tối hôm đó
Đó có lẽ là lần cuối cùng ...
Nhiều khi em chỉ muốn khóc, khóc thật to để quên đi hết mọi chuyện.
Nhưng trong lòng em luôn tự nhủ, em sẽ mở to mắt, để không cho một giọt nước mắt nào rơi ra cả, nếu nó rơi ra thì phải lau cho thật nhanh.
Em muốn để những giọt nước mắt này, những u uất muộn phiền này cho đến khi gặp anh.
Nếu giờ em cứ nghĩ đến mấy chuyện đó, cứ khóc thì em không thể chờ đến ngày được gặp anh nữa
Em sẽ chờ anh, chờ cho đến khi anh chạy vội đến bên em, lau nước mắt và an ủi em như ngày nào...em sẽ chờ...