PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn !.....?



Eternal Flame
25-03-2006, 09:15 AM
Chiều qua nỗi buồn ghé thăm ta
Để lại trong ta sầu la đà
Ngày dài lang thang nơi phố xá
Đêm về rượu đắng làm bạn ta
Vần thơ ngày xưa sao giờ lạ
Cuộc tình ngày nào đã phôi pha
Rươu đắng không vơi được nỗi đắng
Tâm sự gửi tới người phương xa .

tiểu thư lang thang
25-03-2006, 09:18 AM
Một mảnh tâm tình ta với ta
Không định gửi đến người phương xa
Một đôi lời thơ trong rét mướt
Gió mùa ập tới,buồn diết da

vethantratim
25-03-2006, 11:26 AM
cái lạnh tháng 3.....
anh tê tái......
mưa đêm...hà nội buồn
khói thuốc , cafe hơi sương trắng
chạnh lòng anh nhớ biển và em
cái lạnh tháng 3....
anh chua xót.......
đêm mưa........phố vắng tênh
ngẫn ngơ , suy nghĩ bạc mái đầu
thương xót nhatrang....nhớ biển mưa

Hoa hồng mai
25-03-2006, 01:42 PM
Cả 3 bài thơ đều hay ^ - ^