Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : QS một thời nay ở đâu



khúc mưa
25-03-2006, 07:24 AM
tình anh
( viết cho cố thi sĩ thơ tình: Xuân Quỳnh)


Tình anh là tia nắng
Thắp sáng buổi bình minh,
Tình anh giọt lung linh
Ngập tràn màu sắc thắm.

Tình anh là cát trắng
Ôm đại dương bao la,
Vỗ sóng em hát ca
Ngân nga niềm hạnh phúc!

Tình anh la đóa cúc
Thủy chung sắc vàng hoe
Không pha lẫn màu mè
Yêu em! Yêu em mãi....

Dẫu thời gian dàn trải
Năm tháng khuất đi xa
Tình anh vẫn khúc ca
Một lời yêu say đắm!

Giữa biển khơi vô tận
Tình anh là triều dâng
Tìm thuyền em bâng khuâng,
Dâng tràn niềm nhung nhớ.....

Đại dương bờ xa thẳm
Sóng triều dâng ngóng chờ

Tình anh vẫn bơ vơ
Tìm vần thơ làm bạn....
sáng tác: [email protected]

đêm khóc!

Có những tối đêm khóc thầm đau khổ
Nức nở nghẹn ngào chẳng thốt nên câu
Tìm ở đâu cũng thấy lệ đêm thâu
Trong gió !
Trong sương!
Hay trong ánh trăng mờ!
Đêm vẫn khóc và một mình đau khổ
Khắp chân trời mắt lệ rơi không ngớt
Hỏi vì sao? đêm cũng chẳng trả lời
Chỉ biết rằng : "đêm buồn quá đi thôi"

-----------------

tạm biệt tình yêu

lời thơ ngỏ mối tình tha thiết
viết cho em trong thương tiếc âm thầm
xa cách rồi những ngày cũ bâng khuâng
anh nhớ mãi khoảng không khi ly biệt

khoảng thời gian cho bao kỷ niệm
một mối duyên nồng bất chợt có trong anh
có trong những ngày xanh hi vọng
và để rồi giấc mộng đến phũ phàng.....


tình yêu đầu : huyền diệu em ơi!
bao kỷ niệm giờ đây sao quên đc
khắc đậm tim anh mối tình thắm thiết
xa em rồi anh luyến tiếc ngày qua

cánh phượng đỏ chia xa ngày gặp gỡ
hoa ti gôn khoe sắc tím u buồn
đoá hồng nhung không màng thắm sắc
chia xa rồi hoa lá cỏ bâng khuâng ......


-------------------- đây là mấy bài thơ của 1 thành viên cũ ở HHT ... KM post lên để cho bạn bè anh ấy đọc lại .. không biết giờ này anh ở đâu -- em chúc anh QS những lời chúc đẹp nhất trong cuộc sống
thân : em gái

một thửa xa xưa thửa xa xưa
khi anh còn đó với vần thơ
lời như sóng cuốn xô bờ cát
mang đậm tâm tình: người yêu thơ
----------- 4 câu trên tặng anh đấy ------

khúc mưa
27-03-2006, 09:12 AM
anh ơi ! đến tận bây giờ anh đang ở đâu và làm gì ... em chờ anh mãi
anh vẫn khoẻ chứ ? sao anh ko lên HHT này vậy ?

cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua
như biển kia dẫu rộng
mây vẫn bay đằng xa
( xuân quỳnh ) tặng anh 4 câu này đó