Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng khóc



dontcry_kitty
25-03-2006, 07:18 AM
Em đừng khóc đừng buồn và giận nữa
Cứ cúi đầu rồi cứ thế bước đi
Trời rẽ lối tiếc thương rồi cũng hết
Và dấu giày...mai để lá sương che

khúc mưa
25-03-2006, 07:32 AM
em hãy khóc đi cô bé dịu hiền
hãy khóc cho quên bao nhiêu điều đau khổ
giọt nước mắt mặn nồng trong em đó
sẽ xóa mờ tất cả nỗi tái tê
-----------chưa viết xong hôm sau viết tiếp ---

vethantratim
25-03-2006, 11:36 AM
em đừng khóc khi tình ta tan vở
em đừng nhỏ lệ khi mình chia ly
hãy lau khô những giọt lệ ly tàn
và khóc cho người yêu em thực sự

Hoa hồng mai
25-03-2006, 01:40 PM
Cứ cúi đầu rồi cứ thế bước đi kỉu nì chắc thế nào cũng bị té :haha: nói giỡn thui chứ bài thơ của bạn cũng hay ghia ^ _ ^

yeuhuyen
25-03-2006, 07:46 PM
TÌNH LÀ GÌ.....?MUÔN NGƯỜI HỎI
HÀ CỚ GÌ...... MÀ GIẾT CHẾT CON TIM
EM Ở ĐÂU GIỮA DÒNG ĐỜI LẠC LÒNG
ANH NGỒI ĐÂY NHƯ KẺ SĨ SI TÌNH
HÀNG MI KIA ĐÃ BAO LẦN RƠI LỆ

loandi
25-03-2006, 09:54 PM
Anh ơi tại sao không cho em khóc
khi anh đã làm cho em đau
khi anh không còn bên em
khi chỉ có mình em nơi đây
cô đơn không có ai làm chỗ dựa
tại sao tại sao vậy anh

Lost.
26-03-2006, 01:27 AM
Sẽ chẳng khóc, hứa với người như thế
Không cúi đầu, nhìn lần cuối đc không ?
Chỉ một chút thôi,dẫu tan giữa hư không
Dấu chân ấy giữ lại chiều lộng gió

Không khóc đâu,để cái buồn bỏ ngỏ
"Chia tay rồi ,chỉ được mỉm cười thôi"
Ừ không để cho đường về ngập lội
Chỉ được cười để giữ ấm đôi môi....

=========
Tự nhiên muốn cry thật chứ chẳng chơi......

tieubachlongtctn
26-03-2006, 02:41 AM
không múi không vị
không sắc vây quanh
lưu luyến chân thành
tình yêu thầm lặng

trong như mầu nắng
giữa trời mùa thu
đẹp như chiếc lá
lúc chuyển giao mùa

vethantratim
26-03-2006, 01:51 PM
Sẽ chẳng khóc, hứa với người như thế
Không cúi đầu, nhìn lần cuối đc không ?
Chỉ một chút thôi,dẫu tan giữa hư không
Dấu chân ấy giữ lại chiều lộng gió

Không khóc đâu,để cái buồn bỏ ngỏ
"Chia tay rồi ,chỉ được mỉm cười thôi"
Ừ không để cho đường về ngập lội
Chỉ được cười để giữ ấm đôi môi....

=========
Tự nhiên muốn cry thật chứ chẳng chơi......
đã chia tay ko nhìn nhau lần cuối
đừng để lệ tràn ướt đôi mi
đừng để cho sầu thêm nổi nhớ
đừng để anh nghỉ tình chưa tan

em hãy bước đi..bước tiếp trên con đường đả chọn
bước vửng tin..bước trọn kiếp tình

Killer13
26-03-2006, 07:20 PM
Níu làm chi khi tình ta đã hết
Khóc làm gì khi anh hết yêu em
Hãy cứ xem anh là người phản bội
Và bước đi, đừng để lệ ướt mi.....

dontcry_kitty
26-03-2006, 11:11 PM
Tình tan như giọt rượu
Rơi xuống hoang mạc hồn
Tình phiêu như gió thoảng
Bay trong chiều cô đơn

phonglantim
27-03-2006, 08:58 AM
Ta đừng khóc ...đừng buồn ..và đừng hận
Hãy dối lòng ...cho yên phận hôm nay
Ta hãy quên ..dù nỗi nhớ vẫn đầy
Phải cứng rắn ...dù lòng muốn ngã quỵ

.................................................. ...

khúc mưa
27-03-2006, 09:06 AM
khóc thật nhiều đi cô bé đáng yêu
để nước mắt làm quên đi quá khứ
của một thời với nối niềm đau khổ
nước mắt sẽ xóa nhòa tất cả tái tê

tiểu thư lang thang
27-03-2006, 09:14 AM
Tình tan như giọt rượu
Rơi xuống hoang mạc hồn
Tình phiêu như gió thoảng
Bay trong chiều cô đơn

Một mảnh tình vấn vương
Lãng quên mà chẳng đặng
Chỉ như là hạt sương
Rơi trong chiều hoang vắng

Nghẹn ngào nơi khoé mắt
Nhấp vị đậm, môi cười
Rồi cạn dòng nước mắt
Thời gian ơi ! đầy vơi !

khúc mưa
27-03-2006, 09:15 AM
chút tình vương vấn bận lòng ai
có yêu thì bảo 1 hai lời nào

phonglantim
27-03-2006, 09:25 AM
Em đã khóc tưởng chừng như đã cạn
Nước mắt ngày nào ...tưởng đã hóa lệ khô
CÒn mình em..giữa cuộc sống xô bồ
Ai sẽ giúp em xóa nhòa lệ ướt???

shrek010sky
27-03-2006, 01:37 PM
Ai hiểu được tôi, rất rất buồn
Đêm về đơn lạnh lệ rơi tuôn
Vô vàn thương nhớ ai ngày ấy
Giờ buồn chỉ biết uống rượu suông

Lang thang lạc bước giữa thu viên
Tâm can khô héo nặng ưu phiền
Duyên trời sao nỡ chia hai đứa
Đứa ở trên trời Đứa dưới đây

Vô tình tôi lỡ đến chốn đây
Gốc cây ngày ấy hạnh phúc đầy
hình em phản phất in trên lá
Âm thầm tôi lịm giữa chốn đây

dontcry_kitty
28-03-2006, 03:15 AM
Ngày chia tay em chẳng nói một lời
Nuốt nước mắt vào tim...em không khóc
Cry-kitty,cry-kitty
Khóc đi em,khóc đi em,con mèo nhỏ
Cuộc đời em đâu chỉ biết lắng nghe...

tại sao vậy?bởi em luôn tự coi mình là kitty,một chú mèo không miệng luôn chỉ biết lắng nghe,nhưng ai mà chẳng có những nỗi đau của chính mình...

cry_kitty,cry-kitty
Khóc đi,khóc đi
để nước mắt khỏi chảy ngược vào tim...thành máu
cry-kitty,cry-kitty
Anh đã nhận ra một điều không khóc không phải là cứng cỏi mà bởi vì đã bất lực với nỗi đau

mây
28-03-2006, 03:41 AM
Đã bảo biết bao lần
Nhớ anh em không khóc
Lòng dặn lòng như thế
Sao nước mắt cứ rơi

Cô bé nhỏ kia ơi!
Sao cứ nhè mãi thế
Cứng cỏi lên đi nhé !
Anh sẽ về ngay thôi

Em nghiêng nhẹ nụ cười
Mắt vòng quanh ngấn lệ
Anh đi về phương ấy
Xa mãi thật là xa

Em ở lại nơi này
Ngóng chờ anh nhớ lắm
Tháng ngày trôi trôi mãi
Em sẽ khóc mất thôi

Người góc biển chân trời
Bao giờ anh quay lại ?
Bao giờ anh trở lại
Em chắc chẳng khóc đâu

Dù năm tháng nhạt màu
Chờ anh em chờ mãi
Nơi trời xa anh hãy
Trọn vẹn một tình yêu

Rồi sẽ có một chiều
Ta lại hoà nhịp bước
Em chẳng còn mắt ướt
Sẽ không khóc nữa đâu........

thanphahoai
28-03-2006, 04:08 AM
Lòng em đau chắc gì anh đã vui
Hiểu cho anh!vì đâu tình dang dở

phonglantim
28-03-2006, 08:24 AM
Ngày chia tay em chẳng nói một lời
Nuốt nước mắt vào tim...em không khóc
Cry-kitty,cry-kitty
Khóc đi em,khóc đi em,con mèo nhỏ
Cuộc đời em đâu chỉ biết lắng nghe...

tại sao vậy?bởi em luôn tự coi mình là kitty,một chú mèo không miệng luôn chỉ biết lắng nghe,nhưng ai mà chẳng có những nỗi đau của chính mình...

cry_kitty,cry-kitty
Khóc đi,khóc đi
để nước mắt khỏi chảy ngược vào tim...thành máu
cry-kitty,cry-kitty
Anh đã nhận ra một điều không khóc không phải là cứng cỏi mà bởi vì đã bất lực với nỗi đau
Em đã hứa lòng ..em không khóc
Cho người đi thanh thản ...chẳng bận lòng
Em không khóc ....chẳng bao giờ em khóc
Bởi vật sẽ mờ ..khi nước mắt em rơi
Đừng khóc ...đừng khóc ai ơi
Khóc rồi ..vẫn vậy ...dòng đời... vẫn xoay ...

shrek010sky
28-03-2006, 11:55 AM
Tôi cô đơn nhất hành tinh
Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi
Ước chi cũng có một người
Cũng cô đơn , cũng ngậm ngùi như tôi
Nỗi buồn đem xẻ làm đôi
Nửa chia người ấy , nửa tôi để dành.

nini_mtv
28-03-2006, 01:52 PM
đừng khóc nửa ấy ơi đừng khóc nửa
hảy tự mình đứng dậy giửa cơn đau
có ra sao thì củng gắng vui cười
đừng ngã quỵ giửa cuộc đời này nhé

dontcry_kitty
29-03-2006, 07:16 AM
Người đi.. bóng đổ muôn chiều...
Một mình lẻ bóng.. đời nào có đôi??
Gạt lệ nói tiếng chia phôi..
Ừ thì xa cách dối lòng bước đi..

Giọt buồn nào khóc chia ly..
Vầng trăng khuyết nửa, mộng đành dở dang..
Người đi.. tình khuyết đa đoan..
Dở dang 1 kiếp, lỡ làng 1 xuân..

Thôi đành dặm bước gian truân..
Riêng mình 1 bóng truân chuyên đường dài..
Để mai sau vẫn miệt mài..
Con tằm đến chết còn hoài xe tơ..._________________

phonglantim
29-03-2006, 07:47 AM
Quay đi chẳng nói một điều
NGười xa ...xa mãi ....bóng chiều ...dần buông
Không khóc ...sao lệ cứ tuôn
Muốn cười ...sao vật mãi nhòa mắt ta

Ai người run rủi tình xa
Ai người còn biết mình ta ..rất buồn?
Bóng đêm thầm lặng cứ buông
Bao trùm tâm trí ...nỗi buồn..vì ai???

hoa cỏ may
29-03-2006, 09:12 PM
Không khóc nữa thề với lòng như vậy
Người đi xa, kỷ niệm cũng xa rồi
Không nhớ nữa,thề vói lòng như vậy
Sao đêm về vọng mãi tiếng "Người ơi !"

nini_mtv
29-03-2006, 09:47 PM
em không khóc người ơi vì em biết
chuyện hợp tan do duyên số cuộc đời
bước chân về mưa sẻ cuốn trôi đi
đêm ly biệt kẻ ôm phần tư tưởng

dontcry_kitty
29-03-2006, 11:06 PM
Thành cổ loa uy nghiêm là vậy
Mà tan tành bởi nước mắt Mị Châu
Nhưng nỗi ân hận của nàng là máu
Đọng muôn đời thành chất ngọc bích châu

Lost.
29-03-2006, 11:21 PM
Yêu cũng khóc mà chia tay cũng khóc
Một mình : buồn , hai: chưa chắc đã vui
Đời là thế, tiến: nghĩ gì lại lui
Đi một bứơc, giận đời về 3 bước
Mắt chưa khô nhưng rồi đành lại ướt
ÔI mệt nhoài những thứ linh tinh

phonglantim
30-03-2006, 12:26 AM
Không ngẫu nhiên nước mắt được sinh ra
Bởi nó sẽ xóa nhòa bao cay đắng
Dẫu cuộc đời sóng gió hay phẳng lặng
Ta cũng cần giọt nước mắt sẻ chia
Nước mắt rơi xót thương cảnh chia lìa
Hay hạnh phúc khi 2 người gặp mặt

dontcry_kitty
30-03-2006, 08:15 PM
Giao hưởng gió ru chân về lối cũ
Cây uốn mình trong những tiếng vi vu
Chỉ có em ra đi vì khờ dại
Để lá bàng...rơi mãi..đến thiên thu...

phonglantim
31-03-2006, 09:08 AM
Ta vô tình bước chân về phố cũ
Vô tình buồn ...vô tình lệ hoen mi
Hoa tím ngày nào ....đánh dấu sự chia li
Ta muốn trốn mà vô tình lại thấy

mykim
31-03-2006, 11:50 PM
tình yêu nói : " thôi các ngừơi đừng khóc
nếu yêu thêm chỉ khổ đau con tim"
bâng khuâng giữa đời trái tim yêu
một khỏang nho nhỏ của đợi chờ

Bạn cố gắng viết chữ tiếng việt có dấu nha ...cũng ko mất thời gian lắm đâu:)

hoalucbinh
01-04-2006, 05:46 AM
em không khóc nhớng sao nghe mặn chát
vì gì đây?hay nước mắt minh?
em đã hứa sẽ ko khóc nữa
bởi có ý nghĩa gì khi ta đã xa nhau
em sẽ giữ những gì trong kí ức
của mối tình đầu suốt kiếp ko quên
chiều hôm nay mưa rơi hòai trên góc phố
hay cho em khóc 1 lần....
làn cuối cùng để tiễn biệt tình đi
Bạn cố gắng viết chữ tiếng việt có dấu nhé

satthuvohinh
01-04-2006, 08:05 AM
người ta bảo khóc là quên tấc cả
em khóc hoài ma vẫn nhớ đến anh
nhó đến anh chợt buồn em lại khóc
khóc cho tình hay cho bản thân

em là thành viên mới vào , có gì thứ lỗi nha

phonglantim
01-04-2006, 11:47 PM
Anh đừng khóc ,đừng buồn ,và đừng giận
Bởi cuộc đời có lắm nỗi gian truân
EM xin anh hãy đối mặt một lần
đừng vội vã ,đừng cúi đầu nản chí

soledad_1811
02-04-2006, 12:42 AM
Đắng!
Em bước đi!
Mình anh ở lại!
Buồn!
Rơi trên lối thu xưa!
Đừng!
Xin em đừng quay lại!
Không có giọt nước mắt nào cho em!
Chỉ có gió thì thầm gõ cửa
Tình yêu dài khờ
Xi mê!
Nụ hôn thay màu !
Em dành cho người khác
Đối mặt làm gì???
Hay để xóa nỗi đau!
Thương !
Kỷ niệm!
Chết mòn năm tháng!
Hết thật rồi !
Tình yêu hóa phù du!

phonglantim
02-04-2006, 04:51 AM
Anh!
Hãy quay đầu nhìn lại
Bản nhạc lòng
Réo rắt mãi khôn nguôi
Ra đi!
Anh có tiếc một thời?
Liệu có nhớ...
Tháng ngày vui....cổ tích
Đợi !
Bóng người trong màn đêm tĩnh mịc
CHờ !
Còn ích gì nữa đây??

ShadowSunset
02-04-2006, 05:02 AM
Giọt nước mắt rơi trong khoé mắt đầm đìa,
Hồn lơ lửng vật vờ trong sâu thẳm,
Tiếng chim kêu thương những lời buồn ảm đạm,
Giọt mưa buồn vừa mới tạnh trong đêm v

phonglantim
02-04-2006, 05:07 AM
Nước mắt rơi...cho hồn người cô lẻ
Cho lòng thẫn thờ với nỗi nhớ khôn nguôi
CHo ta lìa xa...những nụ cười
CHo lòng chết...một chiều mưa lạnh giá

dontcry_kitty
03-04-2006, 06:43 AM
Cứ tưởng khóc là quên đi tất cả
Như đông tàn cây lại nở hoa
Nhưng nỗi đau trong quá khứ chẳng buông tha
Để nước mắt đậu trên môi..mặn chát
(còn chút nào,còn chút nào khao khát
Thôi!hãy dối lòng mà lặng lẽ bước đi)

phonglantim
03-04-2006, 07:12 AM
Ta dối lòng...cố tìm kiếm niềm vui
Tìm về lại..những gì là dĩ vãng
Mơ ước ngày xưa.....lòng ta hằng khao khát
Xin một lần...cất giấu mãi trong tim

Quá khứ xa xưa...xin cứ mãi im lìm
đừng thức giấc...khi màn mưa chưa tắt
TRái tim ta dẫu một lần quặn thắt
Không thể nào xoá hết những niềm đau

dontcry_kitty
05-04-2006, 11:45 PM
Phết cho chuyện tình mình một dấu chấm hết...
Dấu chấm hết!
Dấu chấm hết
Tình đã hết..đã hết
Nước mắt quện...nỗi đau
Nhức nhối nhỏ
Cánh thư anh viết cho em
Trong đêm vàng võ...
Gió cứ thổi,tình cứ trôi
Ta buông lơi
Chẳng còn chờ đợi

dontcry_kitty
10-04-2006, 02:40 AM
Rồi trái tim cũng sẽ đổi thay
Đập khác đi những ngày tháng thưở trước
Cũng đừng trách nhau vì một điều hẹn ước
Xa nhau rồi để mãi mãi quên nhau

phonglantim
10-04-2006, 08:00 AM
Tưởng là hết một chuyện tình buồn bã
Tưởng đã quên...những kí ức ngày qua
Tưởng rằng mưa...sẽ làm nát cánh hoa
Tưởng chuyện cũ...chẳng làm ta buồn bã

traidonphuong
10-04-2006, 08:14 AM
biet yeu la kho la dau
ma sao lai cu yeu chi hoi ngươi
yeu roi lai phai chia doi
thoi thi o vay ương rươu cho roi


hoi nhung trai tim chua yeu xin hay nghe minh dung co ma yeu
vi yeu chi lam cho minh kho dau ma thoi