PDA

Xem đầy đủ chức năng : Che lấp



Evy
25-03-2006, 06:16 AM
Đôi khi vì thành phố quá sáng đèn mà những ngôi sao bị che lấp. Dẫu ta có mỏi mắt kiếm tìm cũng không thấy được. Đôi khi trong cuộc sống có những điều vẫn còn đó, vẫn tồn tại đấy mà con người chẳng nhận ra. Bởi những điều ấy phải chăng vẫn bị che lấp bởi trăm nghìn thứ ánh sáng lấp lánh phù phiếm của cuộc đời. Để đến khi bất ngờ ta lạc bước xa rời vùng hào quang ấy, ta mới chợt nhận ra thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng vĩnh cửu của ngôi sao lẻ loi nào đấy vẫn dõi theo ta. Và rất có thể khi ta nhận ra được, ngôi sao ấy đã quá yếu ớt, quá mòn mỏi, đã tắt dần rồi biến mất trong bầu trời đêm sâu thẳm. Phải chăng lúc ấy ta sẽ nuối tiếc, sẽ hối hận. Sẽ cảm thấy giữa bóng tối mịt mù này mình cần biết mấy ánh sao ấy. Và rồi, có lẽ, sẽ khắc trong lòng ta một nỗi buồn rất lâu, rất sâu.
Thế nên, ước gì ta không có một đôi mắt bị che lấp một trái tim bị che lấp, một cuộc đời bị che lấp.

songthu_245
25-03-2006, 07:51 AM
Và rất có thể khi ta nhận ra được, ngôi sao ấy đã quá yếu ớt, quá mòn mỏi, đã tắt dần rồi biến mất trong bầu trời đêm sâu thẳm. Phải chăng lúc ấy ta sẽ nuối tiếc, sẽ hối hận. Sẽ cảm thấy giữa bóng tối mịt mù này mình cần biết mấy ánh sao ấy. Và rồi, có lẽ, sẽ khắc trong lòng ta một nỗi buồn rất lâu, rất sâu.
vậy bạn hãy biết trân trọng những ngôi sao còn đang sáng và đang dõi theo ban để bạn không phải hối tiếc lần thứ hai

blackmoonb
26-03-2006, 03:57 AM
evy, cuộc đời lúc nào chả có hai mặt chứ, chắc chắn luôn có những điều tốt đẹp bên cạnh ta. evy nghe ban nhạc này đi

caykeomut
26-03-2006, 06:01 AM
ta vẫn che lấp 1 chiếc mặt nạ cảm xúc đấy thôi , khóc mà ko dám khóc trước mặt bất kì ai , ta sợ ta trở nên yếu đuối vậy có j` là xấu đâu
che lấp đôi khi cũng là 1 biện pháp tốt

river
26-03-2006, 08:04 PM
you à., con người là một thực thể không hoàn hảo nên lươn phải cố gắng để vươn lên.khi lên đến môt độ nhất định you sẽ thấy được nhũng ngôi sao l không bị gì che khuất cả. khi tâm hồn you phẩng lặng như đêm cũng vậy