Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có nên tin ko một tình yêu thật sự



luclang
25-03-2006, 04:43 AM
Xin chào các bạn
Hỡi những người đang yêu tôi cầu chúc cho các bạn những gì tốt đẹp nhất sẽ tới với bạn,những lời cầu chúc đó sẽ là bức tường để bạn vượt qua những khó khăn,thử thách.
Còn những người đang yêu và sẽ yêu thì sao ko biết tôi có nên chúc cho họ ko,nên phải nói sao đây,cho dù nên hay ko tôi vẫn nói ko.Có ai đang yêu và chưa từng yêu có dám nói với tôi rằng bạn đã hiểu được chữ yêu,ai ai trong số các bạn ,nếu là ai thì tôi mong điều khẳng định của bạn sẽ là đúng,nó đúng tới 100%:clap: ,còn ko thì tôi chỉ có thể nói bạn chỉ mới nhận ra chữ yêu mà thôi.Tại sao tôi lại nói vậy chắc bạn cho rằng chắc tôi hơi tự cao(ko tôi ko có tự cao),khoe khoan ,khoác lác(tôi ko khoe khoan ,cũng ko khóac lác)cho rằng mình biết và hiểu được yêu.Không phải nói thế nào nhỉ nói tôi biết yêu thì ko phải (bởi vì tôi chưa bao giờ yêu ai)Hiểu được yêu thì có thể ko đúng bởi vì tôi mới nhận ra được tình yêu.Tại sao tôi chỉ mới nhận ra được tình yêu mà tôi lại dám nói thế ,vâng tôi xin thưa rằng tôi muốn chia sẽ những kinh nghiệm tình yêu cho các bạn.ko biết những kinh nghiệm này có thể giúp được các bạn ko.
Kinh nghiệm của tôi ko có gì là lớn lao cả nhưng nó có thể lớn khi có sự góp ý của các bạn
nhận thấy thế nào khi yêu một người nào đó .Ban đầu tôi ko có chúc cảm tình gi với người ấy cả bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai và ai đó sẽ yêu mình.Nên khi mất người đó tôi mới biết rằng tôi đã yêu .Không biết có phải là yêu hay ko nhưng tôi cảm thấy không gặp người đó tự nhiên trong long tôi thấy thiếu một cái gì đó ,tim tôi muốn ngừng đập khi ko được gặp bạn ,ko biết tại sao khi bắt đầu mất bạn tôi lại thấy nôn nao bồn chồn ,tôi luôn nhớ những lúc bạn cười với tôi nhưng tôi lại quay mặt đi...v.v.Và khi nghĩ lại thời gian trôi đi tự nhiên tôi lại khóc,không biết tại sao tôi lại khóc ,hay tại vì tôi khóc chỉ vì ko còn gặp lại bạn nữa ,Có phải tôi đã yêu bạn ko ,hay chỉ là cảm xúc bất chượt khi phải xa một người bạn và ngộ nhận đó là tình yêu, ko tôi chắc rằng đó là tình yêu ,ko biết những cảm nghĩ của tôi là đúng hay là sai
vậy khi yêu bạn có tâm trạng như tôi ko ,lúc nào cũng bồn chồn lo sợ ,sợ rằng ta sẽ mất nó,sợ rằng chỉ là sự ngộ nhận
Ko biết lời tôi nói có đúng ko và tôi cũng xin các bạn góp ý để chúng ta có thể hiểu được khi nào ,lúc nào ta bắt đầu yêu .
Những chi tiết trên là những chi tiết mà tôi đã bắt đầu nhận ra tôi đã yêu

emkothenoi_viemqua_yeuanh
25-03-2006, 11:19 AM
hìhi` , cám ơn nhìu , biết yêu rồi , bạn cố gắng giữ người ấy nhé. Nếu sau này , gặp vấn đề nào... thì anh chị em trong HHT vẫn luôn sẵn sàng giup đỡ