Xem đầy đủ chức năng : Bài này tui mới viết nè.Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé.
hoahoctro_89
25-03-2006, 04:07 AM
Anh thường trách em chẳng hiểu lòng anh
Chẳng quan tâm mỗi khi anh trống vắng
Nhưng anh ạ,làm sao anh hiểu được
Nỗi lòng em ở tận đáy tâm can.
Lúc anh buồn em cũng thấy băn khoăn
Thấy lòng mình sao nao nao đến lạ
Bởi vì em cũng có lòng trắc ẩn
Chứ có phải là sắt đá đâu anh.
Mỗi con người đều có một tâm tư
Đều có những nỗi niềm riêng khó nói
Bởi thế nên chẳng phải ai cũng biết
Chẳng phải ai cũng thấu hiểu cho mình.
Bởi vậy nên em không kể anh nghe
Và có kể chắc gì anh đã hiểu
Nên anh ơi hãy hiểu lòng em nhé
Đừng trách rằng em chẳng hiểu được anh!:helpme:
yeuhuyen
25-03-2006, 04:13 AM
Anh thường trách em chẳng hiểu lòng anh
Chẳng quan tâm mỗi khi anh trống vắng
Nhưng anh ạ,làm sao anh hiểu được
Nỗi lòng em ở tận đáy tâm can.
Lúc anh buồn em cũng thấy băn khoăn
Thấy lòng mình sao nao nao đến lạ
Bởi vì em cũng có lòng trắc ẩn
Chứ có phải là sắt đá đâu anh.
Mỗi con người đều có một tâm tư
Đều có những nỗi niềm riêng khó nói
Bởi thế nên chẳng phải ai cũng biết
Chẳng phải ai cũng thấu hiểu cho mình.
Bởi vậy nên em không kể anh nghe
Và có kể chắc gì anh đã hiểu
Nên anh ơi hãy hiểu lòng em nhé
Đừng trách rằng em chẳng hiểu được anh!:helpme:
anh nơi đây một mình nhớ em
mong em hay quay về
để anh noi với em .......?>
Killer13
25-03-2006, 04:15 AM
Con gái công nhận là khó hiểu thật đó...
Đọc bài thơ của bạn,mình lại nghĩ đến người con gái mà mình yêu, quả thật từ trước đến giờ mình vẫn chưa thể hiểu hết được những suy nghĩ và tâm tư của cô ấy, từ trước đến nay mình đã quá hững hờ, chỉ biết nghĩ cho mình thôi,giờ khi đã hiểu ra tất cả sao mình thương cô ấy quá.. mà chẳng biết phải làm sao nữa.. mình vụng quá, chỉ biết lắng nghe mà thôi, có bao nhiêu lời muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời.
khúc mưa
25-03-2006, 04:35 AM
ngày tháng dài nhung nhớ quá em ơi
khi hò hẹn trong bao niềm hạnh phúc
khi hờn dỗi mắt tròn xoe ngấn lệ
anh dửng dưng mạc kệ lệ chảy dài
yernus_hehe
25-03-2006, 04:39 AM
xúc động xúc động quá
khúc mưa
25-03-2006, 07:14 AM
chắp tay cầu khấn mong chờ
đợi tin em mãi hững hờ mây bay
chiều nay gió thổi heo may
mong em đợi mãi tháng ngày ngẩn ngơ
------------------huhuhu-------------
Eternal Flame
25-03-2006, 09:22 AM
Anh thường trách em chẳng hiểu lòng anh
Chẳng quan tâm mỗi khi anh trống vắng
Nhưng anh ạ,làm sao anh hiểu được
Nỗi lòng em ở tận đáy tâm can.
Lúc anh buồn em cũng thấy băn khoăn
Thấy lòng mình sao nao nao đến lạ
Bởi vì em cũng có lòng trắc ẩn
Chứ có phải là sắt đá đâu anh.
Mỗi con người đều có một tâm tư
Đều có những nỗi niềm riêng khó nói
Bởi thế nên chẳng phải ai cũng biết
Chẳng phải ai cũng thấu hiểu cho mình.
Bởi vậy nên em không kể anh nghe
Và có kể chắc gì anh đã hiểu
Nên anh ơi hãy hiểu lòng em nhé
Đừng trách rằng em chẳng hiểu được anh!:helpme:
Đã bao lần suy tư anh hỏi mình
Tại sao mình lại trách em vô cớ
bài thơ của bạn rất tuyệt có lẽ mình chỉ góp vui 2 câu vây thôi!
Hoa hồng mai
25-03-2006, 01:44 PM
Đọc xong sao mà cảm thấy bài thơ nì sao chua xót quá nhưng nói tóm lại bài thơ Hay lém đó bạn. ^ _ ^
yeuhuyen
25-03-2006, 07:27 PM
trung thu là tết của thiếu nhi
mà sao người lớn lại di nhiều
đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhithơ ko buồn đây bạn
loandi
25-03-2006, 09:40 PM
Tui tưởng bài nè là :
Em thường trách anh........
khúc mưa
27-03-2006, 09:09 AM
khoảng lặng tình ta lại nhìn ta
nhìn nỗi tái tê trong sự thật trào ra
ta lại nghĩ lại thương mình tràn ngập
trong tận đáy lòng ta chẳng thể thốt ra
--------------ta và ta -----------
shrek010sky
27-03-2006, 01:47 PM
Hôm nay gió bắc thổi về đây
Buốt lạnh hồn tôi, xác héo gầy
Những ngày thiếu bóng em bên cạnh
Người tôi khô héo tựa cỏ cây
Em đã đi xa nửa tháng rồi
Liệu rằng nơi đó có nhớ tôi
Có còn nghĩ đến ngày hẹn ước
Mà ta đã hứa ở đây rồi
Tôi ở nơi này tôi nhớ em
Nhớ mà nghĩ đến tức phát nghen
Sao tôi không thể theo em nhỉ
Để được nhìn em được cạnh em
Than ôi số phận thật chớ trêu
Tôi em hội ngộ một buổi chiều
Em đi bên cạnh chàng trai khác
Ôm chặt người ta nói thật nhiều
Em đã vô tình nói rối tôi
Em lên thành phố học để rồi
Em theo người khác không quay lại
Bỏ ngày hẹn ước một mình tôi
Mua Sao Bang
27-03-2006, 02:23 PM
Anh thường trách em chẳng hiểu lòng anh
Chẳng quan tâm mỗi khi anh trống vắng
Nhưng anh ạ,làm sao anh hiểu được
Nỗi lòng em ở tận đáy tâm can.
Lúc anh buồn em cũng thấy băn khoăn
Thấy lòng mình sao nao nao đến lạ
Bởi vì em cũng có lòng trắc ẩn
Chứ có phải là sắt đá đâu anh.
Mỗi con người đều có một tâm tư
Đều có những nỗi niềm riêng khó nói
Bởi thế nên chẳng phải ai cũng biết
Chẳng phải ai cũng thấu hiểu cho mình.
Bởi vậy nên em không kể anh nghe
Và có kể chắc gì anh đã hiểu
Nên anh ơi hãy hiểu lòng em nhé
Đừng trách rằng em chẳng hiểu được anh!:helpme:
Tặng hoahoctro_89
Nếu một một ngày ai kia mà hiểu rõ
Sẽ âm thầm trách móc tại mình sai
Sao vẫn cố để cho lòng em khổ
Mối tình đầu sao chẳng hiểu cho em
Rồi mai đó khi ngày xưa lạc mất
Anh bao giờ hiểu được trái tim em
Ta đã mất cả một thời thơ mộng
Anh vô tình đánh rớt một tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.